• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chó PQ ở Cần Thơ chưa được xem trọng

Mình ở Cần Thơ, gần Phú Quốc hơn cả những bạn ở Hà Nội, thế đấy, vòng vòng mà hỏi thì ở Cần Tho này ít người quan tâm đến chó Phú Quồchinh như họ không iu, hay họ xem đó là bình thường, mình iu chó Phú Quốc lắm, vườn nhà mình thì nhiều ơi là nhiều Dog Eye nuôi không nổi vài nhóc thế là cầm lòng rao bán, nhìn con mắt người ta bình phẩm, kén chọn , trả giá 2 nhóc như ngoài chợ, thấy mà đau lòng:worried: phải chi ở Cần Thơ có hội giống như ở TP.HCM và HN nhỉ thế thì đỡ khổ cho mấy nhóc. Tiếc ghê lắm, buồn ghê lắm, ko biết đến khi nào sẽ có hội như ở những nơi khác:praying:
 

dubihp

Member
Đúng thật là khi nuôi mà có bạn bè nuôi cùng thì rất là vui và có nhiều điều kiện để trao đổi học hỏi. Nhưng thiết nghĩ, nếu đã dành tình yêu cho nó thì cũng nên kiên trì bạn nhé. Mình cứ nuôi, nuôi PQ vì niềm đam mê, vì tình yêu thương chứ đâu chỉ là vì có người nuôi hay không có người nuôi. Phong trào nuôi chó Phú Quốc xuống thấp cũng có những cái hay. Lúc này sẽ dễ nhận ra ai nuôi vì đam mê vì thích hay chỉ là "trưởng giả học làm sang".
Cố gắng lên bạn nhé! Chúc bạn chăm chó tốt và gặp được anh em cùng chí hướng ở Cần Thơ.
good luck!
 

mimimog

New Member
Mình ở Cần Thơ, gần Phú Quốc hơn cả những bạn ở Hà Nội, thế đấy, vòng vòng mà hỏi thì ở Cần Tho này ít người quan tâm đến chó Phú Quồchinh như họ không iu, hay họ xem đó là bình thường, mình iu chó Phú Quốc lắm, vườn nhà mình thì nhiều ơi là nhiều Dog Eye nuôi không nổi vài nhóc thế là cầm lòng rao bán, nhìn con mắt người ta bình phẩm, kén chọn , trả giá 2 nhóc như ngoài chợ, thấy mà đau lòng:worried: phải chi ở Cần Thơ có hội giống như ở TP.HCM và HN nhỉ thế thì đỡ khổ cho mấy nhóc. Tiếc ghê lắm, buồn ghê lắm, ko biết đến khi nào sẽ có hội như ở những nơi khác:praying:
bạn thử bắt xe đò lên Lăng Ông Bà Chiểu ngồi đó nữa buổi chắc là có tiền về xe mà cũng có thể không bị mặc cả kiểu như bạn noi;;)
 

hunglvq

New Member
Mình ở Cần Thơ, gần Phú Quốc hơn cả những bạn ở Hà Nội, thế đấy, vòng vòng mà hỏi thì ở Cần Tho này ít người quan tâm đến chó Phú Quồchinh như họ không iu, hay họ xem đó là bình thường, mình iu chó Phú Quốc lắm, vườn nhà mình thì nhiều ơi là nhiều Dog Eye nuôi không nổi vài nhóc thế là cầm lòng rao bán, nhìn con mắt người ta bình phẩm, kén chọn , trả giá 2 nhóc như ngoài chợ, thấy mà đau lòng:worried: phải chi ở Cần Thơ có hội giống như ở TP.HCM và HN nhỉ thế thì đỡ khổ cho mấy nhóc. Tiếc ghê lắm, buồn ghê lắm, ko biết đến khi nào sẽ có hội như ở những nơi khác:praying:
Bạn có thể liên lạc anh Tú, ở Phụng Hiệp theo số 0913740274 để gây dựng nhóm. Anh ấy có nuôi CPQ.

Thân
 

cocotier

New Member
mình cũng đến từ Cần thơ, mình không kinh doanh chó ,nhưng nhà mình nuôi 4 con lận, nuôi cho vui thôi, trong đó có 1 con là chó phú quốc,mẹ nình mua nó từ sóc trăng qua 1 người quen biết.Mình thích nó lắm vì nó rất thông minh và dễ thương nữa
 
@ Hunglvq:thanks bro nhiều.
@ cocotier:eek:h, vậy hay quá, chó PQ của bạn là chó đực hay cái vậy?màu gì? nếu được thì cho bọn nó phối giống thử xem, ra chó PQ con đẹp thì để lại cho AE trên Viêtpet ở CThơ nuôi với giá hữu nghị luôn. sẵn thành lập nhóm iu PQ ở CThơ luôn bạn àh. Không thì để lại cho mình 1em cái cũng được, tính gây 1nhóm PQ khác, nhóm củ già quá rồi.

Chó PQ của bạn là đực hay cái vậy? được bao nhiều tháng rồi, nếu được thì cho phối với chó mình đi. sẽ gây được bầy PQ mới cho a e CThơ iu chó nuôi. Ko thì để lại mình, bầy PQ ở nhà cũng già rồi, gây lại bầy mới nuôi cũng hay.
 

TopazloveSu

New Member
Trời !!! Sao ác thế , nỡ lòng nào đem bán ngoài chợ vậy ??? Đã vậy còn trả giá ..... ở tp HCM chó PQ quí lắm , một con giá không dưới 1 triệu đâu ^^
 

anh_nhut26

Member
Mình ở Cần Thơ, gần Phú Quốc hơn cả những bạn ở Hà Nội, thế đấy, vòng vòng mà hỏi thì ở Cần Tho này ít người quan tâm đến chó Phú Quồchinh như họ không iu, hay họ xem đó là bình thường, mình iu chó Phú Quốc lắm, vườn nhà mình thì nhiều ơi là nhiều Dog Eye nuôi không nổi vài nhóc thế là cầm lòng rao bán, nhìn con mắt người ta bình phẩm, kén chọn , trả giá 2 nhóc như ngoài chợ, thấy mà đau lòng:worried: phải chi ở Cần Thơ có hội giống như ở TP.HCM và HN nhỉ thế thì đỡ khổ cho mấy nhóc. Tiếc ghê lắm, buồn ghê lắm, ko biết đến khi nào sẽ có hội như ở những nơi khác:praying:
ông ở cần thơ chính xác là chỗ nào? được bao nhiêu con cho AE lại giao lưu đc k?

Mình ở Cần Thơ, gần Phú Quốc hơn cả những bạn ở Hà Nội, thế đấy, vòng vòng mà hỏi thì ở Cần Tho này ít người quan tâm đến chó Phú Quồchinh như họ không iu, hay họ xem đó là bình thường, mình iu chó Phú Quốc lắm, vườn nhà mình thì nhiều ơi là nhiều Dog Eye nuôi không nổi vài nhóc thế là cầm lòng rao bán, nhìn con mắt người ta bình phẩm, kén chọn , trả giá 2 nhóc như ngoài chợ, thấy mà đau lòng:worried: phải chi ở Cần Thơ có hội giống như ở TP.HCM và HN nhỉ thế thì đỡ khổ cho mấy nhóc. Tiếc ghê lắm, buồn ghê lắm, ko biết đến khi nào sẽ có hội như ở những nơi khác:praying:
ông ở cần thơ chính xác là chỗ nào? để ae biết đến giao lưu với
 
mình thì ở trong nội ô Cần Thơ rồi, mấy nhóc Phú Quốc thì cho về vườn giữ ao cá hết, vì vườn rộng mà, chịu thôi, tới mùa sinh là thôi chịu không nổi luôn,báo với các bác là bây giờ mấy nhóc đã có Thai, bực gớm! bây giờ cá mới bán hết nên mấy bà bầu sinh trong thời gian này đúng là khổ!hì hì !
 

dragonct

New Member
Báo cáo với bác là bố em làm chỉ huy ở tỉnh đội xxx được tỉnh đội kiên giang tặng 5 cặp chó phú quốc. Lúc đầu cũng tưởng các em nó giữ nhà hay lắm khôn lắm đem về được vài tháng chúng nó quậy tưng bừng đàn gà, vịt của bà con địa phương gần đấy bị cắn cổ không còn 1 con. Bẵng đi 1 thời gian các chú ta giở ra 1 trò mới đó là.... đào hang gần các ao cá ack ack kết quả sao thì các bác chắc tự đóan ra được rồi chứ ah. Đặc điểm thứ 3 của các em này là... không biết bắt chuột >.< thấy chuột vào bếp thì cứ y như rằng nhe răng nằm phệt ra đất xem... chúng nó làm được gì V.v May mắn là giờ đàn chỉ còn khỏang 6, 7 con do xxx nguyên nhân :D nên thiệt hại giảm gần phân nữa.
 
công nhận thật, chó nhà bác dragon quậy thật,nhưng không quậy thì không phải chó Phú Quốc bác a`, nhóc đực nhà em mới đem về 2 ngày là bị hàng xóm chửi rồi,nhưng vài tháng sau là nhóc im re hà, bi giờ săn chuột và gà hàng xóm là nghề của nhóc đó, đền tiền cho gà của người ta riết muốn mạc luôn, nhưng chịu thôi, nhà bác dragon ở đâu thế, nếu thấy mấy nhóc Phú Quốc phiền qua thì cho mình xin 1 nhóc cái đi nào he he he, nói vậy thôi, chứ giao lưu thì ok, nhà mình mới tậu 1 bé cái nữa, dữ ghê luôn, người lạ là khỏi vô nhà
 
Lần mấy nhóc trước được sinh ra làm mình đau đầu thật, lần này mình lại tậu về từ đảo 1 nhóc nữa, thật là...,thấy nó thì thương,ah, nếu các bạn cùng hội có ai ở Cần thơ thì liên hệ với mình nhé,sống mà thiếu mấy nhóc này thì buồn chịu không nổi luôn đó, mong những người yêu thương chó Phú Quốc sẽ ủng hộ mình và cùngmình lập 1 hội Phú Quốc ở Cần Thơ này
 
Top