• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chó Phú Quốc Có Biết đi Săn Thật Không?

tuyluy

Member
Chào các bác yêu chó Phú Quốc,

Mình có nuôi mấy em Phú Quốc ở trang trại, thấy chúng đúng là sát thủ gà vịt, nhưng đang tự hỏi ngoài gà vịt ra thì chó Phú Quốc có biết đi săn thật không nhỉ, săn những con động vật khác trong rừng chẳng hạn, các loại động vật hoang dã 2 chân và 4 chân khác ?? Có bác nào có kinh nghiệm đi săn của chó PQ không thì chia sẻ cho anh em học hỏi với nhá. Xin cảm ơn các bác >:D<

Mình nghe nói (nhớ là có đọc ở tài liệu nào đó) nói rằng chó PQ không sợ cả hổ?! Nếu vậy chắc phải là loài đi săn tốt chứ các bác nhỉ?
 

PhuQuoc-J

New Member
he. bác cứ thử cho mấy em nó vào rừng chơi 1 hôm. Cố tìm 1 con vật gì bự bự ( lợn rừng hay rắn chẳng hạn) xem các bé có manh động gì không là biết ngay.^^.
 

hot_dog90

Member
Căn bản các bác ở đất Hà Thành nên chắc ít có chỗ để kiểm nghiệm....chứ em ở HN1 nhưng mà vùng nhà em có đất rộng nên em chỉ kiệm nghiệm được là bắt chuột thôi...chắc chắn tận mắt chứng kiến rồi em mới nói nhé.. còn các con thú thì chắc ở đây không kiếm được để thử bác ạ :(
 

tuyluy

Member
he. bác cứ thử cho mấy em nó vào rừng chơi 1 hôm. Cố tìm 1 con vật gì bự bự ( lợn rừng hay rắn chẳng hạn) xem các bé có manh động gì không là biết ngay.^^.
Hehe tôi hỏi thế vì rất có thể một ngày không xa tôi sẽ thử tổ chức cho mấy em Phú Quốc XỊN nhà các bác thử đi săn "heo rừng" xem sao. :)) Sao Vietpet không tổ chức offline đi săn cho các bạn có chó "săn" nhỉ. Tôi nghĩ Hmong Cộc va BH thì không phải là chó săn, nhưng PQ chắc là chó săn thật. Đấy là sách nói vậy. Thực tế thì mới thấy săn chuột + gà vịt thôi. Qúa tầm thường phải không các bác:))
 

tuyluy

Member
Hehe tôi hỏi thế vì rất có thể một ngày không xa tôi sẽ thử tổ chức cho mấy em Phú Quốc XỊN nhà các bác thử đi săn "heo rừng" xem sao. :)) Sao Vietpet không tổ chức offline đi săn cho các bạn có chó "săn" nhỉ. Tôi nghĩ Hmong Cộc va BH thì không phải là chó săn, nhưng PQ chắc là chó săn thật. Đấy là sách nói vậy. Thực tế thì mới thấy săn chuột + gà vịt thôi. Qúa tầm thường phải không các bác:))
A rắn và chuột thì không chỉ có PQ đâu mà cả đàn chó cún thường nhà tôi đều săn rất ác.:D
 
"Tôi nghĩ Hmong Cộc va BH thì không phải là chó săn"

Bắc Hà thì E không biết chứ còn cu Vện H'mong cộc nhà E thì chưa chắc ah chị ơi :). Hiện gà, chuột với mèo quanh nhà nó mà thấy là không yên đâu, nhưng có điều là hiện tại kỹ năng của E nó còn quá kém sự thật là kém hơn các chú PQ E đã từng nuôi. Như chị nói hiện hội và diễn đàn không có tổ chức off kiểu đi săn nhỉ, nếu có thì tuyệt tuyệt. Nhiều khi E tính mua con gà về thả cho cu Vện săn coi chơi nhưng nghĩ thấy hơi tội con gà nên chưa tính tiếp :).

Mong thời gian tới hội có tổ chức off kiểu đi săn, nhà ai có trang trại hoặc mảnh đất nào rộng thả vào đó vài con gà và heo rừng nhỉ :). thú vị lắm đây hêhê.
 

Mr Lab

Member
Ý tưởng hay lắm, ta tổ chức off cho mấy em PQ đi săn thử coi.. Mình thì nghĩ là còn tùy vào từng con vì mình cũng có đọc đâu đó là dân ngoài đảo PQ dùng chó đi săn cũng phải chọn lựa mà. Anh em ta yêu thích chó PQ thì mang về thành phố nuôi, chắc cũng dần mất đi một phần bản năng của chúng cộng với mình không có điều kiện tập luyện cho chúng nên khả năng đi săn cũng rất khó, ví như xem hổ con phải được hổ mẹ dạy cách săn mồi từng bài học từ đơn giản tới phức tạp hơn rồi mới tách mẹ ra ở riêng mà. Còn chuyện bắt 1 con chuột hay một con gà thì chó ta cũng làm tốt.
 

hoangthuy

Member
"Tôi nghĩ Hmong Cộc va BH thì không phải là chó săn"

Bắc Hà thì E không biết chứ còn cu Vện H'mong cộc nhà E thì chưa chắc ah chị ơi :). Hiện gà, chuột với mèo quanh nhà nó mà thấy là không yên đâu, nhưng có điều là hiện tại kỹ năng của E nó còn quá kém sự thật là kém hơn các chú PQ E đã từng nuôi. Như chị nói hiện hội và diễn đàn không có tổ chức off kiểu đi săn nhỉ, nếu có thì tuyệt tuyệt. Nhiều khi E tính mua con gà về thả cho cu Vện săn coi chơi nhưng nghĩ thấy hơi tội con gà nên chưa tính tiếp :).

Mong thời gian tới hội có tổ chức off kiểu đi săn, nhà ai có trang trại hoặc mảnh đất nào rộng thả vào đó vài con gà và heo rừng nhỉ :). thú vị lắm đây hêhê.
bác VINH ơi nếu e vện của bác ko biết săn mà bác ko thích thì bác chuyển ngược lại ra miền bắc đi;;),sẽ có nhiều anh em cần đấy:D
 
"Tôi nghĩ Hmong Cộc va BH thì không phải là chó săn"

Bắc Hà thì E không biết chứ còn cu Vện H'mong cộc nhà E thì chưa chắc ah chị ơi :). Hiện gà, chuột với mèo quanh nhà nó mà thấy là không yên đâu, nhưng có điều là hiện tại kỹ năng của E nó còn quá kém sự thật là kém hơn các chú PQ E đã từng nuôi. Như chị nói hiện hội và diễn đàn không có tổ chức off kiểu đi săn nhỉ, nếu có thì tuyệt tuyệt. Nhiều khi E tính mua con gà về thả cho cu Vện săn coi chơi nhưng nghĩ thấy hơi tội con gà nên chưa tính tiếp :).

Mong thời gian tới hội có tổ chức off kiểu đi săn, nhà ai có trang trại hoặc mảnh đất nào rộng thả vào đó vài con gà và heo rừng nhỉ :). thú vị lắm đây hêhê.
Nhà hàng xóm mình có con chó ta chẳng biết giống gì bé chỉ tầm 10kg nhưng cũng bắt gà, mèo chuột ác lắm. Nhà đó nuôi gà lúc đầu thả trong vườn bị cắn chết đành phải nhốt, chuột thì khỏi phải nói ko cần nuôi mèo luôn, còn mèo thì mấy lần thấy ông ta phải lén đem chôn mèo nhà hàng xóm rồi :praying: ... chắc nó cũng là "chó săn" :-bd để mai mình bảo cho ông hàng xóm biết
 

Neapolitan

Active Member
Tui thấy có forum này chuyên nói về chó săn hay nè, gữi các bạn vô coi chơi, trong đó có vài đoạn video quay chó săn cũng hay . http://biggamehoundsmen.com/index.php

Theo tui biết thì chó cắn gà vịt hay bắt chuột nhiều khi chỉ là bản tính săn mồi của chó thôi, giống nào cũng có bản tính này, nhiều hay ít mà thôi .

Còn chó săn thật sự thì phải huấn luyện đánh hơi, không sợ thú dữ, chiến đấu sao cho khỏi bị thú dữ cắn chết .....

Tui nghĩ nếu chó PQ là chó săn thật sự thì những ai thích đi săn và có điều kiện thì nên nuôi nhân giống chuyên về đi săn, vì tình đi săn cũng di truyền rất cao, bên này có nhiều breeders chuyên nhân giống chó săn .
 

mike1803

Member
EM thấy chó PQ ở HN khó có thể đi săn với nhau đc ạh. Tại vì các bác có PQ đều nuôi cách ly và thích con chó của mình phải dữ để doạ người khác và chó khác, nên khi cho các em nó đi với nhau đều chó bác nào bác ấy giữ.Nếu đồng loạt thả ra thì chó săn nhau trước rồi mới đến săn mồi ạh :)):)):)).
Nếu các bác muốn cho bọn nó đi săn đc với nhau hoặc tổ chức off để đi săn thì phải xã hội hoá PQ dần đi là vừa ạh .
Em có đôi lời nếu không phải các bác bỏ quá cho ạh .:D:D
 

PhuQuoc-J

New Member
Tui thấy có forum này chuyên nói về chó săn hay nè, gữi các bạn vô coi chơi, trong đó có vài đoạn video quay chó săn cũng hay . http://biggamehoundsmen.com/index.php

Theo tui biết thì chó cắn gà vịt hay bắt chuột nhiều khi chỉ là bản tính săn mồi của chó thôi, giống nào cũng có bản tính này, nhiều hay ít mà thôi .

Còn chó săn thật sự thì phải huấn luyện đánh hơi, không sợ thú dữ, chiến đấu sao cho khỏi bị thú dữ cắn chết .....

Tui nghĩ nếu chó PQ là chó săn thật sự thì những ai thích đi săn và có điều kiện thì nên nuôi nhân giống chuyên về đi săn, vì tình đi săn cũng di truyền rất cao, bên này có nhiều breeders chuyên nhân giống chó săn .
Bác này nói chuẩn đấy. mình thấy đi săn cần nhiều yêu cầu lắm. vd đầu tiên fải biết đánh hơi tìm con mồi. thư 2 là có tính bầy đàn nữa. Vừa thả ra lại quấn chủ thì buồn lắm.hihi. Mình hơi bàn lùi 1 chút nhưng có 1 chuyến off đi săn sẽ thật tuyệt:-bd
 

tuyluy

Member
Hehee chủ đề này làm mọi người thảo luận sôi nổi quá :) Tự nhiên tôi nảy ra ý như vậy vì hai lý do:

1/ Nhà tôi có 2 em PQ "xịn" và 1 em lai PQ/Berger, tụi này làm tôi quá mệt phải bồi thường gà nhà hàng xóm đến mức phải bỏ tiên xây tường bao để không cho nó chạy sang hàng xóm:(
Và các em nó cũng tiêu diệt hết đàn gà lại đến đàn vịt nhà tôi. Gà thì đương nhiên, nhưng vịt mọi khi bơi ở dưới ao thì các em nó lượn trên bờ thèm lắm mà không làm gì được. Tự nhiên hôm nọ vịt mất cảnh giác đứng thế nào mà chỉ nháy mắt 3 em PQ đã cắn chết 8 con vịt bự, không ăn bỏ đó.:(

2/ Tôi có nuôi heo rừng lai và lập câu lạc bộ heo rừng mới đây. Hôm nọ đi thăm một trang trại trên Lạng Sơn thấy rất hoang dã, thầm nghĩ ông bạn này làm sao mà bắt được cái lũ heo thả nhông nhông trong thung lũng sâu hoẳm, lổm chổm kia. Chắc chỉ có mang súng ra bắn mất.:))

Tôi xem trang web thấy các nước họ đi săn lợn rừng bắn dã man quá, kinh quá! Bèn nảy sinh ý tưởng giá như có chó săn nó săn hộ mình khỏi phải bắn thì hay hơn. Ngộ nhỡ bắn chẳng chúng lợn mà lại chúng ông bạn thợ săn thì chết:worried:

Tôi đang có ý định gạ ông bạn trang trại kia, hôm nào cải tạo nhốt bớt heo nhà ông lại chỉ thả đôi con thôi, rồi ta thử cho chó PQ/hay chó săn gì đó vào xem chúng bắt thế nao.

Còn một câu chuyện nữa, là cách đây 4 năm tôi có một em chó PQ lai thôi, nhưng mà thông minh và dũng mãnh. Em thấy tôi về chảy giật đứt xíc để chạy ra mừng chủ, hay nhất là em cúi xuống cắn dây xích lên mồm để chạy cho nhanh và tiện hơn, giống như người xắn ống quần để chạy ý. Rồi một hôm, em ấy đã đuổi theo con lọn ỉn đen thả của nhà tôi, chúng nó quần nhau dưới ao, tôi la hét cùng với một người giúp việc. Tóm lại máu đi săn của nó nổi lên thì chẳng còn biết sợ là gì, chỉ có một mục đích là cắn chết co lợn khoảng 18kg - 20 kg nhà tôi. Con lợn bị cắn thương ở cổ máu me be bét, nhưng rất may là chúng tôi đã ngăn được em chó PQ. Bị ngăn rồi mà vẫn không sợ, hăng tiết lắm!

Rất buồn là dân làng đã ăn trộm chó của tôi ...chắc là 7 món ( thực ra là chính người làm cũ đã ăn trộm nó khi ông ta bỏ làm). :( Bác này nghiện rượu và thích nhậu thịt chó lắm!

Một câu chuyện buồn, nhưng lại làm tôi nảy ra ý tưởng chó PQ đí săn và thử chia sẻ với ACE Vietpet xem sao...:)
 
Anh Em Vietpet ở SG hình như không quan tâm lắm đến vụ này nhỉ, vậy chắc E phải tự biên tự diễn quá !
 
Tui thấy có forum này chuyên nói về chó săn hay nè, gữi các bạn vô coi chơi, trong đó có vài đoạn video quay chó săn cũng hay . http://biggamehoundsmen.com/index.php

Theo tui biết thì chó cắn gà vịt hay bắt chuột nhiều khi chỉ là bản tính săn mồi của chó thôi, giống nào cũng có bản tính này, nhiều hay ít mà thôi .

Còn chó săn thật sự thì phải huấn luyện đánh hơi, không sợ thú dữ, chiến đấu sao cho khỏi bị thú dữ cắn chết .....

Tui nghĩ nếu chó PQ là chó săn thật sự thì những ai thích đi săn và có điều kiện thì nên nuôi nhân giống chuyên về đi săn, vì tình đi săn cũng di truyền rất cao, bên này có nhiều breeders chuyên nhân giống chó săn .

Mấy con chó này dữ thiệt. Gấu nó còn không ngán.
 

phonghL

Ban liên lạc Quảng Ninh
Hehee chủ đề này làm mọi người thảo luận sôi nổi quá :) Tự nhiên tôi nảy ra ý như vậy vì hai lý do:

1/ Nhà tôi có 2 em PQ "xịn" và 1 em lai PQ/Berger, tụi này làm tôi quá mệt phải bồi thường gà nhà hàng xóm đến mức phải bỏ tiên xây tường bao để không cho nó chạy sang hàng xóm:(
Và các em nó cũng tiêu diệt hết đàn gà lại đến đàn vịt nhà tôi. Gà thì đương nhiên, nhưng vịt mọi khi bơi ở dưới ao thì các em nó lượn trên bờ thèm lắm mà không làm gì được. Tự nhiên hôm nọ vịt mất cảnh giác đứng thế nào mà chỉ nháy mắt 3 em PQ đã cắn chết 8 con vịt bự, không ăn bỏ đó.:(

2/ Tôi có nuôi heo rừng lai và lập câu lạc bộ heo rừng mới đây. Hôm nọ đi thăm một trang trại trên Lạng Sơn thấy rất hoang dã, thầm nghĩ ông bạn này làm sao mà bắt được cái lũ heo thả nhông nhông trong thung lũng sâu hoẳm, lổm chổm kia. Chắc chỉ có mang súng ra bắn mất.:))

Tôi xem trang web thấy các nước họ đi săn lợn rừng bắn dã man quá, kinh quá! Bèn nảy sinh ý tưởng giá như có chó săn nó săn hộ mình khỏi phải bắn thì hay hơn. Ngộ nhỡ bắn chẳng chúng lợn mà lại chúng ông bạn thợ săn thì chết:worried:

Tôi đang có ý định gạ ông bạn trang trại kia, hôm nào cải tạo nhốt bớt heo nhà ông lại chỉ thả đôi con thôi, rồi ta thử cho chó PQ/hay chó săn gì đó vào xem chúng bắt thế nao.

Còn một câu chuyện nữa, là cách đây 4 năm tôi có một em chó PQ lai thôi, nhưng mà thông minh và dũng mãnh. Em thấy tôi về chảy giật đứt xíc để chạy ra mừng chủ, hay nhất là em cúi xuống cắn dây xích lên mồm để chạy cho nhanh và tiện hơn, giống như người xắn ống quần để chạy ý. Rồi một hôm, em ấy đã đuổi theo con lọn ỉn đen thả của nhà tôi, chúng nó quần nhau dưới ao, tôi la hét cùng với một người giúp việc. Tóm lại máu đi săn của nó nổi lên thì chẳng còn biết sợ là gì, chỉ có một mục đích là cắn chết co lợn khoảng 18kg - 20 kg nhà tôi. Con lợn bị cắn thương ở cổ máu me be bét, nhưng rất may là chúng tôi đã ngăn được em chó PQ. Bị ngăn rồi mà vẫn không sợ, hăng tiết lắm!

Rất buồn là dân làng đã ăn trộm chó của tôi ...chắc là 7 món ( thực ra là chính người làm cũ đã ăn trộm nó khi ông ta bỏ làm). :( Bác này nghiện rượu và thích nhậu thịt chó lắm!

Một câu chuyện buồn, nhưng lại làm tôi nảy ra ý tưởng chó PQ đí săn và thử chia sẻ với ACE Vietpet xem sao...:)

Tôi thì không biết chó Phú Quốc săn bắt tại rừng như nào, tại vườn thì xem nó bắt chuột rồi, thiện nghệ những bước nhẩy nhẹ nhạ nhanh gọn.... Nhưng còn cái khoản bác bảo thả đàn PQ ra cho săn lợn rừng to ( hoang dã )mà không dùng súng thì tôi hơi nghi ngờ.

Tôi có người bạn tại Quế Lâm -TQ rất thích đi săn lợn rùng hoang dã (các bạn đừng báo Kiểm lâm TQ bắt bạn tôi thì phiền :)):)):))) mỗi chuyến đi có khoảng 10-15 chó chó săn (rất giống các giống cho thuần Việt của ta ) nhưng bạn tôi chỉ dùng chúng làm nhiệm vụ phát hiện và lùa lợn rừng đa phần vẫn phải dùng đến cái ĐÙNG ĐOÀNG nếu muốn kết thúc, có những chuyến trước khi đi có 10 chú chó khi về chỉ còn 7-8 loại chó này tại đó cũng không hề rẻ . không biết vì yêu chó hay lợn to quá .
 

tuyluy

Member
Tôi thì không biết chó Phú Quốc săn bắt tại rừng như nào, tại vườn thì xem nó bắt chuột rồi, thiện nghệ những bước nhẩy nhẹ nhạ nhanh gọn.... Nhưng còn cái khoản bác bảo thả đàn PQ ra cho săn lợn rừng to ( hoang dã )mà không dùng súng thì tôi hơi nghi ngờ.

Tôi có người bạn tại Quế Lâm -TQ rất thích đi săn lợn rùng hoang dã (các bạn đừng báo Kiểm lâm TQ bắt bạn tôi thì phiền :)):)):))) mỗi chuyến đi có khoảng 10-15 chó chó săn (rất giống các giống cho thuần Việt của ta ) nhưng bạn tôi chỉ dùng chúng làm nhiệm vụ phát hiện và lùa lợn rừng đa phần vẫn phải dùng đến cái ĐÙNG ĐOÀNG nếu muốn kết thúc, có những chuyến trước khi đi có 10 chú chó khi về chỉ còn 7-8 loại chó này tại đó cũng không hề rẻ . không biết vì yêu chó hay lợn to quá .
Các bác ạ,

Không phải là lợn rừng hoang dã 100% bác ạ, chúng nó là lợn rừng lai rồi, người ta nuôi thả trong một không gian khá rộng, chứ ái dám cả gan nghĩ đi săn con lợn "lòi" hả các bác. Khiếp lắm.
:)
 

tuyluy

Member
Các bác ạ,

Không phải là lợn rừng hoang dã 100% bác ạ, chúng nó là lợn rừng lai rồi, người ta nuôi thả trong một không gian khá rộng, chứ ái dám cả gan nghĩ đi săn con lợn "lòi" hả các bác. Khiếp lắm.
:)
Nếu bác nào muốn xem con lợn rừng lai của anh bạn Xứ Lạng thì vào trang web của tôi www.tuyluy.com/Câu lạc bộ Heo rừng/Lợn rừng xứ lạng nhé, hôm đó tôi quay chụp được hình ảnh một em đang lén lún ăn trong bụi cây. Tụi này nó hiền hơn bọn lợn "lòi" xịn nhiều. :))
 

minhcuong

Active Member
Hehee chủ đề này làm mọi người thảo luận sôi nổi quá :) Tự nhiên tôi nảy ra ý như vậy vì hai lý do:

1/ Nhà tôi có 2 em PQ "xịn" và 1 em lai PQ/Berger, tụi này làm tôi quá mệt phải bồi thường gà nhà hàng xóm đến mức phải bỏ tiên xây tường bao để không cho nó chạy sang hàng xóm:(
Và các em nó cũng tiêu diệt hết đàn gà lại đến đàn vịt nhà tôi. Gà thì đương nhiên, nhưng vịt mọi khi bơi ở dưới ao thì các em nó lượn trên bờ thèm lắm mà không làm gì được. Tự nhiên hôm nọ vịt mất cảnh giác đứng thế nào mà chỉ nháy mắt 3 em PQ đã cắn chết 8 con vịt bự, không ăn bỏ đó.:(

2/ Tôi có nuôi heo rừng lai và lập câu lạc bộ heo rừng mới đây. Hôm nọ đi thăm một trang trại trên Lạng Sơn thấy rất hoang dã, thầm nghĩ ông bạn này làm sao mà bắt được cái lũ heo thả nhông nhông trong thung lũng sâu hoẳm, lổm chổm kia. Chắc chỉ có mang súng ra bắn mất.:))

Tôi xem trang web thấy các nước họ đi săn lợn rừng bắn dã man quá, kinh quá! Bèn nảy sinh ý tưởng giá như có chó săn nó săn hộ mình khỏi phải bắn thì hay hơn. Ngộ nhỡ bắn chẳng chúng lợn mà lại chúng ông bạn thợ săn thì chết:worried:

Tôi đang có ý định gạ ông bạn trang trại kia, hôm nào cải tạo nhốt bớt heo nhà ông lại chỉ thả đôi con thôi, rồi ta thử cho chó PQ/hay chó săn gì đó vào xem chúng bắt thế nao.

Còn một câu chuyện nữa, là cách đây 4 năm tôi có một em chó PQ lai thôi, nhưng mà thông minh và dũng mãnh. Em thấy tôi về chảy giật đứt xíc để chạy ra mừng chủ, hay nhất là em cúi xuống cắn dây xích lên mồm để chạy cho nhanh và tiện hơn, giống như người xắn ống quần để chạy ý. Rồi một hôm, em ấy đã đuổi theo con lọn ỉn đen thả của nhà tôi, chúng nó quần nhau dưới ao, tôi la hét cùng với một người giúp việc. Tóm lại máu đi săn của nó nổi lên thì chẳng còn biết sợ là gì, chỉ có một mục đích là cắn chết co lợn khoảng 18kg - 20 kg nhà tôi. Con lợn bị cắn thương ở cổ máu me be bét, nhưng rất may là chúng tôi đã ngăn được em chó PQ. Bị ngăn rồi mà vẫn không sợ, hăng tiết lắm!

Rất buồn là dân làng đã ăn trộm chó của tôi ...chắc là 7 món ( thực ra là chính người làm cũ đã ăn trộm nó khi ông ta bỏ làm). :( Bác này nghiện rượu và thích nhậu thịt chó lắm!

Một câu chuyện buồn, nhưng lại làm tôi nảy ra ý tưởng chó PQ đí săn và thử chia sẻ với ACE Vietpet xem sao...:)
Thấy bác TuyLuy có ý tưởng huấn luyện chó đi săn em xin góp vui một tý:

Chó đi săn có nhiều loại : loại sight hound nhìn mồi để săn dòng này mắt tinh, chân cao, sải bước lờn, tốc độ bứt phá vô địch dùng để săn thỏ, hươu trên vùng thảo nguyên.

Loại scent hound dùng mũi đánh hơi truy tìm con mồi.

Loại chó xục terrier thường bắt con vật trong hang sâu, dưới đất

Loại gun dog chỉ dùng tha mồi trong khu vực đầm lầy thợ săn có tiếp cận con mồi sau khi bị bắn thương.
...

Bản tính săn mồi prey drive con chó nào cũng có ít hay nhiều. Có những con chỉ vồ, cắn dọa nhưng lại không ăn thịt ví dụ như dòng chó chăn herding dog. Chó chăn cừu mà hôm nào cũng xơi một con cừu của chủ thì coi như hỏng.

Hiện giờ do đất đai ở VN khá chật hẹp. Nên em nghĩ bác có thể làm một trại nuôi thỏ. Thỏ sinh sản nhanh, rồi thả vào trong một khu vài hecta được khoanh vùng, tạo cảnh đồi núi, hang hốc phức tạp, cây cối rậm rạp rồi lùa PQ đi săn. Con nào săn được nhanh, bắt về cho chủ con mồi còn tươi nguyên, không cắn chảy mất máu mới là giỏi. Còn con nào cắn chết thỏ xong rồi bỏ đi, hoặc tha đi chỗ khác không mang về cho chủ cũng là không đạt.

Để huấn luyện được những chú chó PQ như vậy em nghĩ chắc bác phải tốn nhiều công huấn luyện bài bản và phương pháp đấy. Còn PQ sểnh ra cắn gà, vịt, lợn của chủ thực ra là không tốt đâu. Đúng ra là nó phải biết bảo vệ vật nuôi của chủ.
 

tuyluy

Member
Thấy bác TuyLuy có ý tưởng huấn luyện chó đi săn em xin góp vui một tý:

Chó đi săn có nhiều loại : loại sight hound nhìn mồi để săn dòng này mắt tinh, chân cao, sải bước lờn, tốc độ bứt phá vô địch dùng để săn thỏ, hươu trên vùng thảo nguyên.

Loại scent hound dùng mũi đánh hơi truy tìm con mồi.

Loại chó xục terrier thường bắt con vật trong hang sâu, dưới đất

Loại gun dog chỉ dùng tha mồi trong khu vực đầm lầy thợ săn có tiếp cận con mồi sau khi bị bắn thương.
...

Bản tính săn mồi prey drive con chó nào cũng có ít hay nhiều. Có những con chỉ vồ, cắn dọa nhưng lại không ăn thịt ví dụ như dòng chó chăn herding dog. Chó chăn cừu mà hôm nào cũng xơi một con cừu của chủ thì coi như hỏng.

Hiện giờ do đất đai ở VN khá chật hẹp. Nên em nghĩ bác có thể làm một trại nuôi thỏ. Thỏ sinh sản nhanh, rồi thả vào trong một khu vài hecta được khoanh vùng, tạo cảnh đồi núi, hang hốc phức tạp, cây cối rậm rạp rồi lùa PQ đi săn. Con nào săn được nhanh, bắt về cho chủ con mồi còn tươi nguyên, không cắn chảy mất máu mới là giỏi. Còn con nào cắn chết thỏ xong rồi bỏ đi, hoặc tha đi chỗ khác không mang về cho chủ cũng là không đạt.

Để huấn luyện được những chú chó PQ như vậy em nghĩ chắc bác phải tốn nhiều công huấn luyện bài bản và phương pháp đấy. Còn PQ sểnh ra cắn gà, vịt, lợn của chủ thực ra là không tốt đâu. Đúng ra là nó phải biết bảo vệ vật nuôi của chủ.
Bác Minhcuong ơi,

Tôi chỉ có ý tưởng 'mạnh bạo" thôi chứ thực ra là nhìn thấy máu là hãi lắm (vì không phải là đấng mày râu mà! hihi:D), nhưng ý tưởng thì luôn rất "bạo dạn". Tinh tướng mà! :D Hơn nữa, tôi có biết huấn luyện chó bao giờ đâu, cả lũ chó nhà tôi chúng nó chỉ yêu chủ thôi chứ tuyệt đối không biết sợ! Có mặt mình ở đấy thì không ai có thể dọa được chó của mình hihi. Cậy chủ mà.

Ý tưởng thì phải phong phú mới hay. Nhỡ đâu có bác ACE Vietpet mày râu nào lại áp dụng ý tưởng của tôi để biến thành hiện thực thì sao>:D<
 
Top