levanthanh
New Member
giúp em với , chó phốc con nhà e mới 1 tháng tuổi rất hiếu động , trong lúc cả nhà đi vắng đã bị chó lớn cắn ngay cổ , vết cắn thì nhỏ thôi , nhưng hinh như là bị ảnh hưởng tới dây thần kinh hay sao ấy mà no bị bại liệt hoàn toàn , chỉ nằm yên một chỗ , thậm chí còn ko thể tự ngồi dậy liếm sữa được nữa hic hic hic, e buồn quá , nó còn rên rỉ rất dữ dội , e nghe ma đau cả lòng , e đã kêu thú y chích thuốc cho no rồi ma vẫn ko ăn thua gì hết , e mớm sữa cho nó thì nó cũng uống được nhưng ko biết nó qua khỏi được ko nữa , hic no dễ thương lắm , gương mặt rất dễ thương , lanh lợi và cưc kì hiếu động , cả nhà e điều rất yêu quý nó , có nó trong nhà thật là vui , vậy mà ...., hic hic hic e buồn quá đi mất , các anh chị có ai từng bị trường hơp này ko , có ai biết cách gì chỉ giuùp e với , e vô cùng biết ơn , nhanh nhanh lên nhé, e sợ nó ko cầm cự nổi.