• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chó mẹ không cho con bú, cắn con !!!

thienocb

New Member
"Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ nhỏ" - câu này chỉ ứng với người thôi bác ơi.
Có thể đối với động vật thì cũng có phần đúng nhưng em nghĩ là bác tự chăm sóc nó theo cách bà xã em nói ở trên hợp lý hơn đấy, tự chăm, đừng ép con mẹ với con con gần nhau nữa, nó đã stress lại càng stress hơn. Biết đâu nó "lỡ" ăn nằm với thằng phụ bạc nó nên giờ nó ghét "giọt máu" của thằng đó thì sao ;)
Nói về sữa bạn có thể xem link này để hiểu hơn nè :).

Còn chuyện ăn nằm thì ác cái nó lại ăn nằm với thằng nó chết mê chết mệt, đúng hơn là nó mang thằng con này muốn bỏ từ lâu rồi vì sợ cha mẹ 2 bên :)) !!!
 

vinhangel

Member
nếu cứ như vậy thì bạn phải ráng chăm cún con thôi,ráng thử đợi 1 thời gian xem có tiến triển gì không?Còn bây giờ thì bạn phải ráng chăm em nó thôi!
 

xammiu

Member
hix tình trạng này mình đã gặp phải nhưng là ở em mèo nhà mình, mèo nhà mình do con mèo nhà mình nó bị vấn đề về xương nên khi nó đẻ lứa đầu tiên mình đã đem đi bác sĩ mổ đẻ nó ghét người lạ cực kì khi bị bác sĩ chạm vào người nó lồng lộn như con báo nhảy cả lên đầu bác sĩ, khi mình bắt nó được lên bàn mổ và bác sĩ gây mê...mổ được 3 con 2 con chết còn 1 con sống, tình trạng mới mổ xong y như cún của bạn, cũng dải băng buộc chặt ở bụng cũng nằm 1 chỗ mê mê, khi nó tỉnh thuốc mê đưa con cho nó là nó cạp ngay may mình cẩn thân dứ dứ nên không sao, để con lại gần nó lồng lộn mấy lần định cắn con con khi con con định leo lên bụng bú, sau 1 khoảng thời gian ngồi theo dõi thì phát hiện ra do nó được cưng chiều và chỉ biết người nhà và những vật thân thuộc trong nhà nên đối với nó cái dải băng buộc ở bụng là 1 cái gì đó cực kì ghê tởm nên khi con nó mà quanh quanh gần vùng bụng là nó cực ghét cứ muốn nhè con con mà cắn, mình nghĩ nó bị stress sau khi mổ và cảm giác bất an ngay ở phần bụng do dải băng và do vết mổ còn đau, mình đã thử gỡ dải băng ra luôn tức là vết mổ bị phơi ra ngoài thì nó bắt đầu thở chậm lại 1 vài tiếng sau nó bắt đầu quay sang con nó liếm láp và cho bú, cách này khá mạo hiểm nếu vết mổ còn ướt, rất may là vết mổ con mẹ khá lành mới nửa ngày mà đã khô máu, nên mình nhẹ nhàng sát trùng xung quanh và dán 1 miếng gạc mỏng ở vết mổ(dán vào chứ không phải băng tròn bụng)từ đó trở đi nó cho con bú chịu khó ngồi canh để con con không đạp vào chỗ mổ thì mọi việc ổn hết...cứ 1 ngày mình thay gạc và sát trùng xung quanh gần vết mổ....không biết áp dụng được với em cún của bạn không? hi vọng.....
 
Mình nghĩ rất có thể chó con của bạn bị nhiễm mùi của con khác hoặc do bạn hay vuốt nó nhiều quá nên mất mùi khiến con mẹ không nhận ra con mình :-s
 

Loo

Member
Có nhiều lý do để chó mẹ không nhìn con:
- Vết mỗ gây đau làm chó mẹ bị sốc.
- Do sanh mỗ nên chó mẹ không biết đó là con của nó.
- Chó mẹ sanh lần đầu nên chưa có bản năng nuôi con.
- Chó mẹ được nuông chiều nên ganh ghét chó con.
- Có một con chó con khác bầy vô ổ có thể làm chó mẹ cảnh giác và lầm tưởng những đứa con ruột không phải là con của nó.
Cách giải quyết:
- Vỗ về chó mẹ.
- Bế chó mẹ lên người, đè nó ra cho con nó bú. Đừng đánh hay mắng nhiết nó, đừng chửi nó ngu.
- Tiếp tục thay chó mẹ xoa cho con nó đái ỉa. Lau sạch bằng gạc thấm nước muối loãng.
- Lấy nước tiểu và phân chó con trét vào mũi chó mẹ.
- Từ từ đưa đít chó con vào mõm nó. Nếu nó táp thì giựt ra.
- Khi chó con đái ướt bụng, đưa bụng vào mõm nó. Những lần đầu nó rất khó chịu. Nhưng dần dà nó ngửi thử rồi sẽ liếm cho con.
- Tiếng khóc của chó con cũng sẽ cảm hóa được những bà mẹ trẻ đanh đá nhất.
 
Top