Chào gia đình vietpet. Em mới vào forum vì đang mang một nỗi lo cho chú chó nhà mình.
Đó là giống chó nhỏ, tựa như phóc, nhưng chắc phóc lai tùm lum do bố em mua.
Ngắn gọn là chó em không ăn: Cơm trộn thịt, sườn miếng (xé nhỏ), thức ăn công nghiệp.
Mà chỉ chọn ăn: Cá, hột vịt lộn, xúc xích, bánh tráng ớt Tây Ninh
Bố em bảo: "nhà ăn gì cho nó ăn nấy, nó không ăn để cho nó đói rồi nó cũng phải ăn".
Kết quả: chó càng ngày càng ốm, bụng teo, còi hơn lúc đem về.
Lúc nào mình ăn cái gì nó cũng ngó, chạy theo, nhưng rồi bỏ xuống cũng không ăn.
===============
Kết luận, không phải chó em biếng ăn, mà nó chỉ ăn những món nó thích hay sao ấy. Em thấy cho nó ăn như nhà em hiện tại thì tội cho nó quá, mà mua đồ ăn riêng cho nó thì nhà ko đủ đk, trông nó ngày càng ốm. Nên nhờ các bác, anh, chị nào có kinh nghiệm, chia sẻ em về vấn đề này. Em cảm ơn.
Đó là giống chó nhỏ, tựa như phóc, nhưng chắc phóc lai tùm lum do bố em mua.
Ngắn gọn là chó em không ăn: Cơm trộn thịt, sườn miếng (xé nhỏ), thức ăn công nghiệp.
Mà chỉ chọn ăn: Cá, hột vịt lộn, xúc xích, bánh tráng ớt Tây Ninh
Bố em bảo: "nhà ăn gì cho nó ăn nấy, nó không ăn để cho nó đói rồi nó cũng phải ăn".
Kết quả: chó càng ngày càng ốm, bụng teo, còi hơn lúc đem về.
Lúc nào mình ăn cái gì nó cũng ngó, chạy theo, nhưng rồi bỏ xuống cũng không ăn.
===============
Kết luận, không phải chó em biếng ăn, mà nó chỉ ăn những món nó thích hay sao ấy. Em thấy cho nó ăn như nhà em hiện tại thì tội cho nó quá, mà mua đồ ăn riêng cho nó thì nhà ko đủ đk, trông nó ngày càng ốm. Nên nhờ các bác, anh, chị nào có kinh nghiệm, chia sẻ em về vấn đề này. Em cảm ơn.