• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chó em bị nghi nhiễm siêu vi (nôn vàng), chưa chích ngừa, help!!!

justin_be

New Member
Cún nhà em gần 3 tháng, do chủ quan chưa chích ngừa, cũng chưa tẩy giun. Hôm rồi ở SG mưa suốt cả ngày, chó nhà em nằm đất ngủ (đó giờ nó toàn nằm đất), 3h sáng em dậy đi vệ sinh thì nó còn mừng bám theo nhưng đến khoảng 5-6h đã nằm bẹp dí. Tội lắm!

1 lúc sau nó nôn 1 ít, màu trắng, trong. Đem đi bs thú y gần nhà ông í nói chắc bị sốt, chích cho 2 mũi. Về nhà nằm 1 lát nó cũng khỏe lên được 1 tí xíu, nhưng cả ngày qua ko ăn được gì. Chỉ uống được ít sữa. Dụ mãi mà em nó nhất định ko ăn.

Sáng nay cún em chơi luôn 3 bãi ói vàng như mật. Em sợ quá bế đi qua ông bs thú y tiếp ông ấy nói coi chừng nhiễm siêu vi rồi, khó trị lắm. Ông ấy ko quan tâm lắm tới chuyện em nói nó ói ra chất lỏng màu vàng thì fải. Ông ấy chích tiếp cho 2 mũi, bảo là theo dõi, chích thuốc bổ và chống viêm đường ruột thôi. Bây giờ (lúc em đang đánh bài này) thì cún nhà em đang nằm thiêm thiếp. Lúc bệnh tới giờ em lót bìa cho nó nằm ko dám để nằm đất nữa. Vậy là nó bệnh được 2 ngày rồi, vẫn ko chịu ăn. Em thương quá đi mất!!

Có anh chị em nào có chó bị trường hợp tương tự như của em chưa? Nôn ra màu vàng là có bệnh lý gì vậy? Mách cho em mấy kinh nghiệm để em yên tâm với. Em lo quá cũng muốn bệnh theo nó! :sigh: :(
 

VetSaigonLondon

Chuyên gia thú y
Cún nhà em gần 3 tháng, do chủ quan chưa chích ngừa, cũng chưa tẩy giun. Hôm rồi ở SG mưa suốt cả ngày, chó nhà em nằm đất ngủ (đó giờ nó toàn nằm đất), 3h sáng em dậy đi vệ sinh thì nó còn mừng bám theo nhưng đến khoảng 5-6h đã nằm bẹp dí. Tội lắm!

1 lúc sau nó nôn 1 ít, màu trắng, trong. Đem đi bs thú y gần nhà ông í nói chắc bị sốt, chích cho 2 mũi. Về nhà nằm 1 lát nó cũng khỏe lên được 1 tí xíu, nhưng cả ngày qua ko ăn được gì. Chỉ uống được ít sữa. Dụ mãi mà em nó nhất định ko ăn.

Sáng nay cún em chơi luôn 3 bãi ói vàng như mật. Em sợ quá bế đi qua ông bs thú y tiếp ông ấy nói coi chừng nhiễm siêu vi rồi, khó trị lắm. Ông ấy ko quan tâm lắm tới chuyện em nói nó ói ra chất lỏng màu vàng thì fải. Ông ấy chích tiếp cho 2 mũi, bảo là theo dõi, chích thuốc bổ và chống viêm đường ruột thôi. Bây giờ (lúc em đang đánh bài này) thì cún nhà em đang nằm thiêm thiếp. Lúc bệnh tới giờ em lót bìa cho nó nằm ko dám để nằm đất nữa. Vậy là nó bệnh được 2 ngày rồi, vẫn ko chịu ăn. Em thương quá đi mất!!

Có anh chị em nào có chó bị trường hợp tương tự như của em chưa? Nôn ra màu vàng là có bệnh lý gì vậy? Mách cho em mấy kinh nghiệm để em yên tâm với. Em lo quá cũng muốn bệnh theo nó! :sigh: :(

Chào bạn,

Chó của bạn có khả năng nhiễm víu hoạc viêm dạ dày ruột. Không thể nói nghi ngờ sốt được mà phải khám và đo để biết bao nhiêu độ thì mới gọi là sốt hay không. Nhiều bệnh trong đó có bệnh nhiễm virus trên chó có thể không sốt , thậm chí hạ nhiệt độ nên rất nguy hiểm.

Bạn càng không nên cho uống sữa vì chó không thể tiêu hoá mà sữa lúc này lại tốt thêm cho vu trùng phát triển.

Thân mến
 

justin_be

New Member
Cảm ơn bs.

Hôm nay là bắt đầu ngày thứ 4 từ lúc con cún của em bị bệnh. Ngày thứ 2 thấy nó ói quá, em gọi cho 1 ông bs thú y khác tới nhà khám (lúc sáng bế qua nhà ông bs gần nhà ông í đo nhiệt độ lần 2 thì thấy có giảm sốt). Ông bs này nói là bị siêu vi, viêm đường ruột và chích thêm cho 2 mũi nữa, 1 mũi thuốc bổ hay chống ói gì đó và 1 mũi ông ấy nói là đặc trị đường ruột, khá mạnh sẽ hành con chó nhưng có hiệu quả. Quả nhiên là ngày thứ 2 con cho em nó đừ thật, mặt cứ ngơ ngơ, mơ màng. Ngoài ra còn truyền dịch glucose 5% cho nó nữa. Ông bs dặn đừng cho nó uống nước. Nó có bớt nôn ra chất màu vàng (em nghĩ vì trong bụng cũng ko còn gì), thỉnh thảng có nôn ợ ra hơi. Tối đó nó khát quá mò ra uống nước 2, 3 lần thì 1 lúc sau đều nôn ra hết (nước nôn trong, nhầy, ko màu)

Ngày t3 (là hôm qua) ông bs tới tiêm cho con cún em thêm 2 mũi, 1 bổ, 1 chống ói, và truyền dịch tiếp. Lần này ổng truyền hơi bị nhiều, ngày trước truyền khoảng 1/4 chai thì hôm qua truyền xong chai nước glucose 5% vơi đi còn ít hơn fân nửa, nhưng ông ấy bảo vẫn trong mức an toàn. Hôm qua con cún của em tỉnh tảo hơn hôm thứ 2 nhiều, gặp ng quen có vẫy đuôi, liếm tay (ít thôi) chứ hôm trước là nằm bẹp dí, có đi qua đi lại nhiều hơn. Ông bs dặn lần này tuyệt đối ko để nó uống nước ko nó lại nôn là nguy hiểm cho nó, nên em giữ cả ngày qua ko để nó uống nước. Cả ngày nó ko nôn ọe gì. Đang mừng tình hình tiến triển thì tối khuya hôm qua tới sáng nay tự nhiên nó lại nôn ra 2 bãi nước (trong) (2 lần là nó nôn sau khi em và mẹ em bế nó, ko biết có fải do đụng chạm fần bụng nó ko), và có ị (ko biết là đi tiểu hay là ị vì lúc đó em đang ngủ) ra 1 bãi nước lỏng màu vàng ngoài sân (ko có máu). Ko biết tại sao nó nôn trong khi mà cả ngày em có cho nó uống gì đâu, em canh rất kỹ vì lo cho nó quá. Ko biết có fải là nước dịch truyền nhiều quá ko??! Sáng tới chiều hôm qua nó có đi tiểu nhưng ko nhiều (độ 2-3 lần gì đó).

Bây giờ em đánh bài này là qua sáng sớm của ngày thứ 4. Sáng nay mẹ em dậy đi tập thể dục nó có chạy theo vẫy đuôi mừng, tuy nhìn cũng còn mệt (nhưng ko đừ như ngày 2). Lúc mẹ em đi tập thể dục về mở cửa nó còn chạy ra vẫy đuôi mừng. Chưa thấy nôn gì thêm. Nhưng ông bs nói đến ngày thứ 4 mà vẫn còn nôn là bó tay, hết hi vọng (?! :( ). Cả ngày qua nó ko nôn ói gì chỉ đến tối nôn 2 bãi làm em lo đến ko ngủ được, vì nếu đúng như lời ông bs nói thì nếu lát nữa nó còn nôn ọe gì thì ..... Mà em thấy nó vẫn tỉnh táo, có khỏe hơn, chỉ bị mệt, số lần nôn ói có giảm đáng kể (ngày 2 nó nôn và ọe fải trên 10 lần). Bây giờ em lo và buồn quá, ko biết có thật là nếu hôm nay có có nôn nữa là em mất nó luôn ko??! Lát nữa ông bs qua truyền dịch và chích cho nó tiếp, ko biết em có fải nghe tin sét đánh ko nữa..... :(

BS ơi theo bs em có nên duy trì việc chích thuốc và truyền dịch cho con cún của em trong vài ngày tới ko? Em thấy nó tỉnh và khỏe hơn nên em rất hy vọng, nhưng rõ ràng là tối qua nó vẫn còn nôn (dù cả ngày em ko cho uống nước)... :sigh: :sigh: :(
 

justin_be

New Member
Còn 1 cái nữa em để ý hôm nay là ng con cún em có vẻ hơi run run, hít thở lúc hít vào có run lên. Có fải là do nó mệt vì nhiều ngày ko ăn uống ko?

Giai đoạn này em có nên tắm hoặc lau mình cho nó ko? Mấy ngày nó bị bệnh ko dám tắm, người nó bắt đầu bốc mùi rồi, hic..
 

chienvet

Chuyên gia thú y
Hiện tại bạn vẫn phải tiếp tục để bác sĩ điều trị tích cực cho cún của bạn. Lúc này bạn không được cho cún tắm rửa, chịu khó để vậy cho đến khi nó khoẻ lại bình thường. Lúc này cún rất yếu, sức đề kháng không tốt, bạn tắm cho cún sẽ tạo ra một stress tác động làm cho cún càng nặng thêm. Hãy theo sự chỉ định của bác sĩ lâm sàng.
 
Cún con thế nào rồi bạn ơi? Có thể cho bé nó ăn mỗi ngày 1 ít gel nutriplus để có sức hồi phục bạn à. Mong bé nó mau khỏi bệnh!
 

justin_be

New Member
Dạ cảm ơn các anh chị, con cún nhà em đã hết bệnh lâu rồi. Giờ nó đã được 1 tuổi, khỏe mạnh, năng động, hớn hở kinh khủng hihi :D. Em cũng đã chích ngừa care cho nó. Nhớ năm ngoái bệnh fải truyền nước biển cho nó hết mấy ngày, mình thì mất ngủ, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Anh chị nào có cún con thì đưa cún đi chích ngừa sớm để đỡ phải lo lắng nhé!
 
Hoan hô, chức mừng bạn nhé. Có cún rơi vào trạng thái thập tử nhất sinh thì mới thấy yêu quý em nó như thế nào.
 

seven_up0

Member
bệnh viêm dạ dày cấp tính , nếu ko chữa ko tốt có thể sau này thành mãn tính , ruột ăn uống kén , dễ nôn mửa, hiện giờ bạn nên tìm bsty tốt , cho tiêm nước đạm điện giải , tiêm kháng sinh chống viêm ruột , ngừng ăn, ko cho uống nhiều nước càng ói cang mất nước càng mêt, co thể cho em uống ty nước pha muối hoặc đường gluco ngoài tiệm thuốc bán đấy. theo doi sắt sao nếu có j phải alo bsty đến ngay ko là teo đấy bênh dg ruột nếu ko để j ngại goi bsty để lâu quá trong vòng 5 ngày se toi . sang ngày thứ 3 là khó chữa rồi .
 

sushi_xu

New Member
Hic hiện giờ chó của mình cũng giống y tình trạng của bạn, sáng nay mình đã chở cún lại bs Sơn, bs bảo nó bị giun, vì nó yếu bs đã truyền dịch cho nó, chó nó uống 1/4 thuốc xổ giun. Về đến nhà nó có khỏe hơn nhưng lại ói nữa ói lun phần thuốc đã uống, hiện giờ em nó yếu quá mình ko bik phải làm sao nữa.
 
Top