sophie_2209
Member
Bé cưng của sophie đẻ được 7 con , đến giờ đã được 1 tháng tuổi. Tất cả đều phát triển rất bình thường , mập mạp ,ăn uống rất khỏe , nghịch ngợm. Cách đây 6 ngày , đột nhiên 1 con bị liệt , không ăn bú được , thở khò khè,ói ra giun, nằm cong lưng như bị uốn ván, sau 2 ngày thì chết. Bọn còn lại vẫn rất bình thường , nhưng ngay sáng sớm hôm sau thì 1 con bị liệt 2 chân sau ,nghe bác sĩ nói nó bị viêm cơ phải cho uống kháng sinh , nhưng sau khi cho uống thì chết ngay ,mắt và miệng đều mở.Sáng sớm ngày tiếp theo 1 con nữa đột ngột chết mà không hề có triệu chứng gì,chỉ có lúc chết mắt và miệng mở lớn.Sáng hôm sau 1 con nữa lại chết y như vậy, mặc dù tối còn hoàn toàn bình thường.Bây giờ nhà Sophie còn 3 con,bác sĩ đều bó tay không tìm ra bệnh,sáng mai có lẽ 1 con nữa sẽ chết...(Chó mẹ ăn uống bình thường , khỏe mạnh ,duy chỉ có 1 vú hình như bị lở (có thể tại con nó bú ) , sau khi co thứ 3 chết thì liền cách ly khỏi chỗ đó , tẩy trùng , thậm chí cách ly cả chó mẹ nhưng sáng ra vẫn có 1 con chết). Sophie không biết phải làm gì nữa ...