• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

'Chó becgie trang trại cà phê thường xuyên tấn công người'

hchungkt80

Dịch giả Vietpet
Người dân xung quanh trang trại Trường Ngọc - nơi đàn chó becgie vừa cắn chết một phụ nữ, phản ánh chó ở đây thường xuyên tấn công người qua lại. Còn chính quyền địa phương yêu cầu các chủ vườn phải rọ mõm khuyển.


Chó becgiê vừa cắn chết một phụ nữ mót cà phê ở xã Ea Kao, Đăk Lăk. Ảnh: underthenews.​

Bà Phạm Thị Ngắn, ở buôn H’drát, xã Ea Kao, Đăk Lăk, đã bị đàn chó becgie canh giữ vườn cà phê trang trại Công ty Trường Ngọc (thường gọi là rẫy ông Thành 507) cắn xé đến chết vào cuối tuần qua, khi vào đây mót cà phê. Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết, đây không phải là trường hợp đầu tiên người bị chó becgie tấn công khi vào trang trại Công ty Trường Ngọc. Chỉ có điều, những nạn nhân trước đó chỉ bị thương chứ chưa đến mức tử vong.

Theo người dân xã Ea Kao, đàn chó trong trang trại này rất hay cắn người. Trước đó, chúng đã cắn bị thương một phụ nữ và phải khâu hàng chục mũi. Anh Nguyễn Việt Tiến, nhà chỉ cách "rẫy ông Thành 507" vài trăm mét, kể: "Có nhiều người cũng bị những con chó này tấn công, nhưng may mắn thoát chết, hoặc chỉ bị thương nhẹ". Anh Tiến cho rằng, sự việc cứ tái diễn mà chưa được chính quyền địa phương can thiệp, xử lý, nên mới xảy ra cái chết của bà Ngắn.

Chiều ngày 21/1, ba người phụ nữ vào trang trại cà phê Công ty Trường Ngọc (Đăk Lăk) của ông Phạm Ngọc Thành - thường được gọi là "rẫy ông Thành 507" mót cà phê, bị đàn chó becgie nhảy ra đuổi. Hai người nhanh chân leo được lên cây sầu riêng để tránh, còn bà Phạm Thị Ngắn (55 tuổi) ở buôn H’drát, bị chó kéo được chân, quật ngã xuống đất cắn xé đến chết.
Cái chết thương tâm của bà Ngắn khiến những người khám nghiệm tử thi cũng bị sốc khi nhìn thấy thân xác dập nát, mất nhiều mảng thịt của nạn nhân, theo đại diện UBND xã Ea Kao. Không chỉ trang trại Trường Ngọc, nhiều trang trại khác trên địa bàn đều nuôi chó để canh giữ vườn. Song người dân nghèo đi mót cà phê vì mưu sinh nên vẫn tìm cách vào các vườn vừa thu hoạch xong để nhặt, hái trái.

Theo người dân địa phương, hiện là thời điểm cà phê đã thu hoạch xong. Hết việc, người dân nghèo đi lượm lặt những hạt vương vãi để có thêm thu nhập. Có rẫy, chủ vườn còn mở cửa, để mặc cho họ vào mót cà phê chứ không ngăn cấm.

Anh Tiến cũng cho biết thêm, đa phần chủ đất ở đây từ nơi khác đến lập nghiệp; còn người dân địa phương do trình độ dân trí thấp, lại nghèo, nên chủ yếu đi làm thuê, làm mướn cho những ông chủ này.

Đại diện UBND xã cũng cho biết, việc người mót cà phê bị chó trang trại đuổi, cắn, thường xuyên xảy ra nhưng đây là lần đầu tiên cắn chết người.

Từ cái chết đau lòng của bà Ngắn, hôm nay UBND xã Ea Kao đã yêu cầu các chủ trang trại tại địa phương phải thắt chặt hơn nữa khâu quản lý chó. Theo đó, chủ vườn phải thường xuyên kiểm định sức khỏe, rào mõm các chú khuyển nếu thả trong vườn. Các chủ vườn phải xây hàng rào B40 ở vòng ngoài trang trại làm nơi cho chó canh giữ vườn, nhưng phải đảm bảo độ cao và cự ly an toàn của hàng rào, tránh trường hợp chúng vượt rào nhảy ra ngoài tấn công người.

Trao đổi với VnExpress.net, đại diện công an xã Ea Kao cho biết, hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang công an thành phố Buôn Ma Thuột thụ lý. Ông Phạm Ngọc Thành - chủ vườn cũng đã đền bù thiệt hại cho gia đình bà Ngắn 120 triệu đồng, còn ông Sơn (quản lý trang trại) - người có liên quan trực tiếp đến vụ việc, sẽ bị xem xét trách nhiệm để có hướng xử lý thích đáng.

Trong khi đó đại diện Công ty Trường Ngọc trả lời VnExpress.net: "Không bình luận gì về vụ việc và chờ vào kết quả điều tra của công an".

Theo luật sư Trương Thị Hòa (Đoàn luật sư TP HCM), chủ trang trại cà phê Phạm Ngọc Thành chắc chắn phải có trách nhiệm, bởi đàn chó thuộc sở hữu của ông. Tuy nhiên, mức độ xử phạt nặng hay nhẹ, dân sự hay hình sự còn cần phải tìm hiểu thêm, sau khi tiến hành lấy lời khai của ông Thành, ông Sơn và những nhân chứng chứng kiến sự việc. Ngoài ra cũng cần phải xác định xem ông Sơn có phải cố tình thả đàn chó ra, hay chỉ là sơ suất lúc chủ vắng nhà, thấy người lạ đột nhập nên chó tấn công. .

Huỳnh Phan
 
Nói ra lại nói mình không lương tâm với đồng loại,nhưng mình thấy việc này rất bất công với chủ chó vì nhà người ta có tường rào bao quanh mà đột nhập vô xem như là một dạng trộm cắp rồi. Nếu chó xổng ra ngoài cắn người lại là một chuyện khác chứ! Người ta nhốt chó trong nhà để giữ nhà,vào không được phép chủ thì nó cắn,đơn giản thế thôi. Lý do gì lại đưa ra cái yêu cầu rọ mõm chó khi chó ở trong khuôn viên nhà người ta? Vậy thì nuôi chó để làm gì nhỉ? Sao không ra luôn cái luật cấm nuôi chó giữ nhà để bọn trộm tha hồ mà hí hửng luôn??? Xử phạt chủ chó cũng y như rằng dung túng phường trộm cướp. Mình thấy ngay cổng vào trang trại này người ta đã treo bảng chó dữ,thậm chí vẽ hình con chó cho cả những người mù chữ nhìn cũng hiểu,thế mà vẫn đột nhập vào lại đi lên án chủ chó mất nhân tính??? Còn mang cái nghèo ra mà biện hộ cho việc đi trộm của người ta à? Có câu đói cho sạch,rách cho thơm; giấy rách phải giữ lấy lề để mà sống sao cho ra con người chứ? Cứ nghèo thì ai cũng đổ xô nhau đi trộm cướp thì cái xã hội này đại loạn sao???
 

thanhnhut

Member
Nói ra lại nói mình không lương tâm với đồng loại,nhưng mình thấy việc này rất bất công với chủ chó vì nhà người ta có tường rào bao quanh mà đột nhập vô xem như là một dạng trộm cắp rồi. Nếu chó xổng ra ngoài cắn người lại là một chuyện khác chứ! Người ta nhốt chó trong nhà để giữ nhà,vào không được phép chủ thì nó cắn,đơn giản thế thôi. Lý do gì lại đưa ra cái yêu cầu rọ mõm chó khi chó ở trong khuôn viên nhà người ta? Vậy thì nuôi chó để làm gì nhỉ? Sao không ra luôn cái luật cấm nuôi chó giữ nhà để bọn trộm tha hồ mà hí hửng luôn??? Xử phạt chủ chó cũng y như rằng dung túng phường trộm cướp. Mình thấy ngay cổng vào trang trại này người ta đã treo bảng chó dữ,thậm chí vẽ hình con chó cho cả những người mù chữ nhìn cũng hiểu,thế mà vẫn đột nhập vào lại đi lên án chủ chó mất nhân tính??? Còn mang cái nghèo ra mà biện hộ cho việc đi trộm của người ta à? Có câu đói cho sạch,rách cho thơm; giấy rách phải giữ lấy lề để mà sống sao cho ra con người chứ? Cứ nghèo thì ai cũng đổ xô nhau đi trộm cướp thì cái xã hội này đại loạn sao???
Trong trường hợp này thì ko hẳn như bạn nói đâu.Trước hết đây ko phải là việc trộm cướp mà là những người dân nghèo quanh đó đi mót hạt cafe thừa,thứ 2 mình ko trách đàn chó,mà là trách người quản lý nó,đó mới là người có tội,ở nước ngoài bạn nuôi chó mà để chó cắn ng ta thì bạn phải chịu trách nhiệm chứ ko phải là con chó,đằng này khi thấy bà Ngấn bị chó vồ lên người bà Ngấn đã van xin người đàn chó tại đó là ông Sơn nhưng ông ta vẫn quay mặt bỏ đi và khi đó cả đàn chó mới ùa vào cắn chết bà Ngắn,chính sự vô nhân tính của chủ chó mới gây ra cái chết cho bà Ngắn,còn con chó nó chỉ nghe theo lời chủ chứ đâu có nhận thức dc việc đó.Mình mới đọc tin là ông Thành chủ trang trại sẽ giết hết đàn chó becgie này,đây là nhận thức hết sức ngu xuẩn,ko nhìn thấy dc nguyên nhân gốc rễ của vấn đề,giết hết đàn chó này thì còn đàn chó dữ khác,chẵng lẽ giết hết tất cả cho ở VN mới ko xảy ra việc tương tự nữa ah?Đúng là suy nghĩ nông cạn,có giết thì giết thằng chủ chó vô nhân tính mới đúng,bức xúc thật.Như vụ hổ ở khu du lịch đại nam cắn chết người,con hổ đó đã bị giết chết,mấy ông chức cao mà toàn suy nghĩ nông cạn và ko có tính nhân đạo,lỗi là do ko quản lý chặt chẽ để hổ xổng ra ngoài,chứ chẳng lẽ ko biết hổ là động vật ăn thịt hung dữ àh,ai kêu ông bắt nó về mua vui cho con người rồi ko quản ly chặt để gây ra chuyện thì giết nó,thật là nông cạn,ngu dốt.con người như vậy thì bao giờ đất nước mới tiến bộ văn minh dc
 
Top