• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

chó ăn nhầm bả

Thực ra là tôi thấy biểu hiện của con chó thôi. Hôm kia, nó cồn chỵa nhẩy, bắt gà nhưng sau đó thì bất thình linh bị ốm mê mệt, không ăn được gì, chỉ toàn uống nước, tiêm thuốc cũng chẳng được gì. Bây giờ nó vẫn thế, nằm ì ra đấy, pahỉ béc mồm ra để cho nó uống sữa. Ai có cách gì giúp mình với .:((
 

quế anh

Member
Sao bạn không mang nó ra bác sĩ thú y đi,bệnh như vậy chắc là nặng lắm rồi,đem em nó đi chữa bệnh mau mau kẻo không kịp thì tội cho em nó lắm.Có gì thì hồi âm tình hình sức khỏe của bé nhé.Mong bé sớm khỏe lại nha
 

trung2t3c

Active Member
không biết chó của bác có ăn phải bả ko, nhưng trước kia e cũng bị 2 con 1 con gục tại chỗ , 1 con thì vài tiếng sau ra đi mặc dù bác sĩ đã cố gắng hết sức
 
Bạn em nó truyền cho em 1 kinh nghiệm cứu chó ăn phải bả.Đó là cho ăn ngay lòng trắng trứng gà, chỉ lòng trắng thôi.Chó sẽ nôn ra ngay.Cứ cho ăn đến lúc thấy là nó nôn hết.Nói là cho ăn chứ thật ra lúc đó nó đau lắm phải đổ trứng vào mồn nó ấy.Đây là kinh nghiệm thật đấy vì chó nhà nó sau lần ăn phải bả đó vẫn sống nhăn dù không hề đưa đi bác sĩ.Thằng đó nó liều thế chứ mọi người gặp phải thì sau khi sơ cứu cứ nên đưa đi bác sĩ.
 
bác à!có lẽ em nhà bác không phải ăn nhầm bả đâu,nếu mà ăn nhầm bả thì em nó không sông được lâu nếu không cưu kịp thời,bác nên đưa đến bác sĩ nào có kinh nghiệm đi,chúc em nó nhanh khỏi
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Nếu chó của bạn không có phản xạ nôn ói thì 100% kết luận không phải ăn bả độc hoặc chất độc.

Bạn nhờ BSTY khám trực tiếp và có liêuị pháp trị bệnh ngay kẻo quá muộn. Tư vấn trên Diễn đàn chỉ có giá trịtham khảo.
 

vietlong04

New Member
chó nhà mình ăn nhầm bả -->chạy được về nhà nằm giữa sân nôn ra và ..khi mình chạy ra thì thấy nó còn vẫy đuôi,ánh mắt nhìn có vẻ như kêu cứu thương nó lắm nhưng không cách chi cứu được,vì chưa bao giờ gặp trường hượp này,đành phải nhìn nó chết trong tay mình,đau đớn,hai thằng e chạy ra lay con chó rồi chạy vào nhà khóc òa,cả ngày đi học về mắt sưng húp

Sau khi chôn nó trên núi thì mới được bác dân tộc nói tạt nước lạnh khắp người cho nó thốt tĩnh rồi tìm cách làm nó nôn ra,nghe các bác nói bác sĩ thú y,nhưng ở đà nẵng chắc tìm được bác sỹ thì con chó chết rồi,nó chết chưa đầy 5 phút.Sau chuyện này cảm thấy bất mãn với việc ăn thịt chó và làm thịt chó,con chó mình nuôi nó chăm sóc nó giống thành viên trông gia đình-->mà có người ăn thịt nó.. nghĩ đến đã muốn chém mấy thằng bã chó
 
Theo ý mình ,thực tế mình củng đã làm chó nhà bị con cóc khè bắn nọc độc trên da khi chó cắn vào,lúc đó toàn thân chó nóng ran,miệng thì sùi bọt mép ( chó khoảng 5,6 tháng ) Tiện ngoài sân đang có vòi nước tôi bèn xịt vào người chó, đưa cả vòi nước vào miệng cún cho bọt mép trôi đi ,nước phải mạnh nha bạn như vậy chất độc mới nôn ra ngoài được . Cún mình thì đã được cứu sau đợt sơ cứu đó . Ở bệnh viện bác sĩ củng cứu người uống thuốc tự tử củng bằng cách cho họ nôn ra , chắc ở chó mình củng nghĩ như vậy.Nhưng với bả chó mình nghĩ đây là loại độc dược mạnh nên chó ăn vào không biết có cứu kịp không. Thật là thương tâm ,mình chia buồn cùng bạn.
 

tribm.ts

Member
chia buồn với vietlong04, lần sau trong trường hợp thế này bạn có thể cứu được chó, cách làm như sau:
Lấy vòi nước cắm vào ống nhựa, mở vừa đủ cho sâu vào họng chó, vặn vòi cho nước chảy vào khoảng 1 lít hoặc hơn chó ói ra ngay. làm đi làm lại vài lần. Đây là cách rửa ruột chó cổ truyền, một số con làm nhanh hoặc nhiễm độc chưa nặng có thể cứu được.
Trong trường hợp khẩn cấp k có nước thì đổ bất cứ chất lỏng có mùi vào miệng và mũi chó để tạo phản ứng nôn ói kéo chất độc ra mới hy vọng cứu được. Bả chó là bột mã tiền trộn vào xương gà, chất độc này tác động cực nhanh vào hệ thống tim mạch chó nên ta thường thấy chó chết rất nhanh.
 

petprost

Member
bạn không nên cho ống nước thẳng vào miệng chó, như thế rất dễ cho nước vào phổi, nếu không biết cách.
 

DoGiaHaI

Member
Trước đây có lần con chó ta của tôi ăn phải bả chuột , mẹ tôi lấy lá khoai lang giã nhỏ + mùn thớt hoà với nước đổ vào miệng cho nôn ra và nó cũng đã thoát chết bạn ạ
 

aphun

Member
chó nhà mình ăn nhầm bả -->chạy được về nhà nằm giữa sân nôn ra và ..khi mình chạy ra thì thấy nó còn vẫy đuôi,ánh mắt nhìn có vẻ như kêu cứu thương nó lắm nhưng không cách chi cứu được,vì chưa bao giờ gặp trường hượp này,đành phải nhìn nó chết trong tay mình,đau đớn,hai thằng e chạy ra lay con chó rồi chạy vào nhà khóc òa,cả ngày đi học về mắt sưng húp

Sau khi chôn nó trên núi thì mới được bác dân tộc nói tạt nước lạnh khắp người cho nó thốt tĩnh rồi tìm cách làm nó nôn ra,nghe các bác nói bác sĩ thú y,nhưng ở đà nẵng chắc tìm được bác sỹ thì con chó chết rồi,nó chết chưa đầy 5 phút.Sau chuyện này cảm thấy bất mãn với việc ăn thịt chó và làm thịt chó,con chó mình nuôi nó chăm sóc nó giống thành viên trông gia đình-->mà có người ăn thịt nó.. nghĩ đến đã muốn chém mấy thằng bã chó
nhà P hồi trước có nuôi 1 con chó Nhật. Hung dữ lắm , giữa nhà tốt.. sáng sáng ba tui hay cho nó chạy tưng tưng ra ngoài đường chơi cho đến 1 ngày nó chạy thiệt nhanh vô nhà, nằm đó lăn qua lại rồi chết, hình như kô nhắm mắt.. lúc đó quá sớm .. cỡ 6h..và lần đầu gặp trường hợp thế.. mình không biết làm gì.. ngồi đó khều khều.. rồi nó im re.. đau lòng, mình không khóc nỗi.. bế e nó ra ngoài sân để giải quyết
 

aphun

Member
nhưng sau đó thì bắt đầu thấm dần.. và khóc nhiều ơi là nhiều.. giờ mỗi lần nghĩ laị hay đọc bài nào nhắc đến sự đó là buốn và nhớ e nó. chỉ vì mình vô dụng, không biết gì nên e nó ra nông nỗi..những e sau này mình kô cho ra ngoài nữa, chăm sóc cẩn thận hơn
 
bạn bảo giã khoai lang, nhưng chó ăn phải bả là đã độc lắm rồi, nó hoạt động ( chạy về nhà cầu cứu )thì chất độc đã kịp lan đi khắp người rồi. chờ bạn giã xong củ khoai chắc nó chết được 1 lúc rồi í ... theo mình thì cứ sơ cứu qua cho nó, rồi nhanh chóng chuyển đến bv thú y gần nhất, may ra mới cứu được cún ... chia buồn với bạn
 
bạn bảo giã khoai lang, nhưng chó ăn phải bả là đã độc lắm rồi, nó hoạt động ( chạy về nhà cầu cứu )thì chất độc đã kịp lan đi khắp người rồi. chờ bạn giã xong củ khoai chắc nó chết được 1 lúc rồi í ... theo mình thì cứ sơ cứu qua cho nó, rồi nhanh chóng chuyển đến bv thú y gần nhất, may ra mới cứu được cún ... chia buồn với bạn
Bả thuốc bọn lưu manh sử dụng rất độc cắn vào là 30 giây trợn trắng sùi bọc mép ra đi cấp kỳ bạn nào cứu được thật là may mắn , thứ thuốc này loại bột màu trắng ngoài ra có loại nước thảy vào người chó là chó liếm lông lăn ra chết liền ! mình từng bị qua 1 lần tiển đưa 1 chú gsd thuần chủng tuyệt đẹp 6 tháng tuổi !thật đau lòng chuyện xảy ra đã 5 năm , gia đình mình khủng hoảng cho tới tận bây giờ mình mới dám nuôi trở lại .Ngày đó vào buổi chiều 7 giờ sau khi em nó đi trường của bác Vủ Hùng về 2 bố con ( chó và mình ) đùa giởn 1 lúc tới giờ ăn mình cho em nó xuống nhà sau vào chuồng , vừa quay lên nhà trên là nghe tiếng rên ư ử , mình quay xuống thì thấy em nó nôn ói nhìn mình ánh mắt van xin cầu cứu tíc tắc 30 s trợn mắt sùi bọt mép co giựt cứng người mình bồng qua thú y cách nhà khoảng 10 căn hộ chích thuốc thẳng vào tim em nó vẫn ra đi mãi mãi ....gia đình mình gồm 2 vợ chồng và con trai 12 tuổi ôm nhau khóc nấc nghẹn nguyên đêm và nguyện rằng chẳng nuôi con gì trong nhà nữa cho tới bây giờ .....vẫn còn đang khóc thương !.....!
 
không hiểu kiếm bả chỗ nào, bên TP chỉ bẫy chuột bằng bẫy hoặc nuôi mèo bẫy chuột bằng bả nữa đâu ... vả lại bọn kia cần chó để chén hoặc bán cho người khác kiếm tiềm ( đoán vậy ), cưng mà chết rồi thì bán kiểu gì ? ăn xác chết có độc ?

chia buồn với bạn locthovang nhé. tớ mà nuôi chó thì chắc phải tắm rửa cẩn thận sau khi mang nó đi chơi về ... hichic ...
 
Bả chó hiện nay từ Trung Quốc tràn sang rất nhiều,không mùi,không màu và nhiều dạng.Dạng bả nước như anh Locthovang nêu trên thì bó tay.Mình cũng đã mất 1 con Boxer vì ăn bả,miễn bàn đến giá trị tinh thần khi mất mát 1 thành viên trong gia đình,điều đó là vô giá rồi.Bọn bắt chó có nhiều lý do để thuốc chó của các bạn:có thể bỏ nội tạng chó và lấy thịt thì ăn vẫn không ngộ độc hoặc thuốc chó chết để đến đêm thì vào trộm...v..v..và v...v...
Là fan mê chó,gặp những bài viết thế này mình bức rức ghê,sao có nhiều mâu thuẩn quá vậy????Bây giờ nuôi chó để giữ nhà hay nuôi chó để mình phải trông chừng nó từng giây phút?????Xin chia sẻ cùng các bạn đã trãi qua chuyện này.Buồn!!!
 
Bây giờ nuôi chó để giữ nhà hay nuôi chó để mình phải trông chừng nó từng giây phút?????Xin chia sẻ cùng các bạn đã trãi qua chuyện này.Buồn!!!
Cám ơn bạn đã cung cấp thêm thông tin nhé. bọn bắt chó dã man thật. nghĩ mà tức ghê !

Mà nuôi chó để chó giữ nhà > mà để nó giữ nhà tốt thì phải cưng nó, chăm sóc và trông chừng nó thật tốt > mình nghĩ cả 2 đều đúng :D
 

ducnts

Member
Bả thuốc bọn lưu manh sử dụng rất độc cắn vào là 30 giây trợn trắng sùi bọc mép ra đi cấp kỳ bạn nào cứu được thật là may mắn , thứ thuốc này loại bột màu trắng ngoài ra có loại nước thảy vào người chó là chó liếm lông lăn ra chết liền ! mình từng bị qua 1 lần tiển đưa 1 chú gsd thuần chủng tuyệt đẹp 6 tháng tuổi !thật đau lòng chuyện xảy ra đã 5 năm , gia đình mình khủng hoảng cho tới tận bây giờ mình mới dám nuôi trở lại .Ngày đó vào buổi chiều 7 giờ sau khi em nó đi trường của bác Vủ Hùng về 2 bố con ( chó và mình ) đùa giởn 1 lúc tới giờ ăn mình cho em nó xuống nhà sau vào chuồng , vừa quay lên nhà trên là nghe tiếng rên ư ử , mình quay xuống thì thấy em nó nôn ói nhìn mình ánh mắt van xin cầu cứu tíc tắc 30 s trợn mắt sùi bọt mép co giựt cứng người mình bồng qua thú y cách nhà khoảng 10 căn hộ chích thuốc thẳng vào tim em nó vẫn ra đi mãi mãi ....gia đình mình gồm 2 vợ chồng và con trai 12 tuổi ôm nhau khóc nấc nghẹn nguyên đêm và nguyện rằng chẳng nuôi con gì trong nhà nữa cho tới bây giờ .....vẫn còn đang khóc thương !.....!
chia buồn cùng anh Lộc Thọ vàng, nhưng niềm đam mê không dứt được.. hôm trước qua arowana thấy anh giới thiệu thành viên GSD mới về.. :love struck:
 
Top