• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chân dung chú chó đắt nhất thế giới

amifidele

Member
Một chú chó tai cụp Tây Tạng màu đen đã giành ngôi vị... chó đắt giá nhất thế giới sau khi được một người phụ nữ Trung Quốc mua lại với giá khoảng 352 000 bảng (tương đương 10 560 000 000 VNĐ).






Nữ triệu phú và chú chó trị giá 352 000 bảng



Nữ triệu phú này sau đó đã cùng với chú chó mới mua được bay về Xi'an, thủ phủ của tỉnh Shaanxi, nơi họ được chào đón bởi một đoàn xe gồm... 30 chiếc limousine.

Cô chủ giàu có cho biết con thú cưng "vô giá" của mình đã được đặt tên là "Sông Trường Giang số 2" và thêm vào rằng: "Vàng có giá, nhưng chú chó tai cụp Tibet này thì không".

Để có thể tìm được một chú chó tai cụp Tây Tạng thuần chủng, người chủ - chỉ cho biết tên họ của mình là Wang - cùng các bạn của mình phải mất rất nhiều thời gian. Cô phải đích thân đến tận từng tỉnh của Tây Tạng, và cuối cùng khi nhìn thấy chú chó này đã quyết định mua ngay lập tức mà không cần quan tâm đến giá cả.

Giống chó tai cụp Tây Tạng là một giống chó lâu đời, bắt nguồn từ thời nền văn hóa du mục ở Trung Á và Bắc Ấn Độ. Chúng rất thông minh và bướng bỉnh, nên rất cần được huấn luyện dù không mấy thành công. Vốn là một giống chó thường được dùng để chăn các đàn gia súc, chó tai cụp Tây Tạng có khả năng chiến đấu rất mạnh mẽ. Đã có bài báo viết về việc những con chó thuộc giống này thậm chí còn... giết hổ khi đang chăn cừu trên các thảo nguyên ở Nepal.


Kenh14

Không biết chú chó kia có buồn không khi phải rời xa thảo nguyên quê hương để về nơi phố thị phồn hoa?!
 

amifidele

Member
Cô chủ "đại gia" và "vật sở hữu" đắt giá của mình không nhìn chung một hướng;)!

Chú Tibetan Mastiff nhìn xa xăm trông có vẻ lạc lỏng giữa muôn trùng vây các thứ không thuộc về thế giới ngao Tạng của chú!
 

Mr Lab

Member
Nếu cần 1 thảo nguyên giữa thành phố cho chú chó này thì chắc cô chủ đại gia này cũng làm được nên chú chó đó chỉ nhìn với ánh mắt hơi lạ thôi chứ nhìn kỹ thì trông vẫn tự tin lắm
 
Ánh mắt của cô chủ và chú chó đắt tiền không nhìn một hướng vì .Cô chủ thì rất tự hào vì đã bỏ ra khoảng tiền lớn để mua chú chó,còn chú chó thì hơi bị "chảnh" khi biết mình có giá cao ngất ngưỡng mà lại có người dám mua mình.:D
 

amifidele

Member
Mình chỉ thấy ngán ngẩm khi các đại gia cái gì cũng muốn chiếm hữu để thị uy cái "khả năng tài chính" của họ, đôi khi đâm ra kệch cỡm: ai đời cho ngao Tạng đeo nơ Tàu kiểu cái nơ đeo trước ngực chú rễ người Hoa! Còn gì là ngao Tạng nữa! Cái kekor bằng lông con yak và lông cừu mới thật sự làm đẹp cho cái bờm lù xù với các túm lông vón cục của chú ngao. Chú ngao chắc chán quá nên...ngó chỗ khác!
 
Top