Cho ảnh Camry ở Lào Cai đi bác Kiều. Đầu xuân, cháu nó được xải bước trên mảnh đất rộng thênh thang ở vùng cao chắc nó rất thích.Để tăng cường mối giao lưu giữa Thái Nguyên-Lào Cai, Camry đã chuyển hộ khẩu khẩu về vùng cao Lào Cai. Mong rằng em nó sớm quen với môi trường mới, ngôi nhà mới.
Thật đúng là...Để tăng cường mối giao lưu giữa Thái Nguyên-Lào Cai, Camry đã chuyển hộ khẩu khẩu về vùng cao Lào Cai. Mong rằng em nó sớm quen với môi trường mới, ngôi nhà mới.
Với bài thơ này, KC sẽ có lần chạm với bác trangphuong 1 ly đầy ặp tình cảm. :beer Mấy tuần nữa sẽ có dịp ghé vào thăm bác Kiều và cháu nội của Zorro để xem Camry đã trổ mã đến chừng nào. :-bdBèo dạt mây trôi khắp bốn bể...
Con cháu A Moi phiêu bạt khắp thế gian...
Chúc Camry hạnh phúc trên mảnh đất mới.
Mời các bác cùng KC đến nhà đồng bào ăn mèn mén, uống rượu ngô...để chúc mừng năm mớiVới bài thơ này, KC sẽ có lần chạm với bác trangphuong 1 ly đầy ặp tình cảm. :beer Mấy tuần nữa sẽ có dịp ghé vào thăm bác Kiều và cháu nội của Zorro để xem Camry đã trổ mã đến chừng nào. :-bd
@ phamhuyhoang: Chú sắp sửa được đặt biệt danh Chuyên gia khủng bố rồi đó. Rất hay doạ nạt và đòi cướp bóc của nhân dân. ^^ :waiting:
)
@ Bác Kiều: Bác nhớ người đã se duyên mối giao lưu giữa Thái Nguyên-Lào Cai đấy nhé.![]()
hii ai cũng phải buồn nhưng mà chia tay thì sẽ có ngày hội nghộ mà hiiiiii ,vui vì nó tìm được mọt mái ấm ,anh hoàng ấy à cũng đang chờ điều bất nghờ đấy,chức mừng năm mới nhé mọi điều tốt lànhchia buồn với đồng chí Dũng 7 nhé nhìn chủ và tớ ai nấy đều buồn , thật là khó chia tay với chú cún khi mà 1 năm trời gắn bó với nó , có lần tôi cũng đã phải chia tay 1 chú chó lai béc 5 năm tuổi , cũng vì nhiều lý do , nhưng lúc đầu cũng không đành , thế rồi sự nhiệt tình của chủ mới làm cho tôi thay đổi , và cuối cùng tôi cũng phải chia tay với em nó , nhưng hơn Dũng được cái là em nó ở cách nhà hơn 1km nên vẫn hay đến thămđược , còn Dũng không biết là thế nào
PS: ông lưu ý hỏi giá cước trước đi) anh Hoàng là người hay gây những điều bất ngờ và giật gân ở VPQN thôi đấy =))
hiii anh ko hiểu câu văn của em rồi,đây là những bữa ăn cuối cùng chứ ko hải một bữa ăn hết từng này đâu anh?anh ko thấy hàng đông lạnh ăn dần à?cún em có một đặc biệt thích ăn sàlách chộn với thức ăn hii nhu ra vị vậy?và một điều ăn hổ lốn ok vì nhiều nhiều lần thành một thói quen mà hiiiNguyên văn dũng7
gửi tới anh kiều hình ảnh của camry và những bữa ăn cuối cùng trước khi camry về với sapa hoa lệ (cún về với lào cai nhanh hay ko phụ thuộc vào anh hoàng anh kiều à?hiiii
những bữa ăn cuôí cùng]
To: Dũng7
Em định mời chó ăn lẩu đấy à? Ông Kiều ơi cu Dũng cho nó ăn 16 quả trứng và 1kg cổ gà cùng 500g thịt bò hay lợn thế kia, lại còn rau sống tôi có cảm giác ăn xong là ông bạn đi mua colositr đi là vừa..bái phục bái phục kiểu ăn hổ lốn này...^^...
![]()
bác kiều cứ vô tư đi ở đâu theo đó?em còn sợ em nó sướng hơn khi ở với em ấy chứ?chúc anh và toàn thể gia đình một năm mới rồi dào sức khoẻ an khang thịnh vượng anh nhéraying: ối trời ơi. nhà mình chỉ có mèn mén với rượu ngô thì làm sao bây giờ bà con làng nước ơi....may mà Camry thương cảnh vùng cao 135
kIỀU ở vùng 135. 135 cả về kinh nghiệm và cá vấn đề khác... nhưng sẽ gắng chăm sóc Camry,có gì K sẽ alô hỏi Dũng.bác kiều cứ vô tư đi ở đâu theo đó?em còn sợ em nó sướng hơn khi ở với em ấy chứ?chúc anh và toàn thể gia đình một năm mới rồi dào sức khoẻ an khang thịnh vượng anh nhé
K ở Bát Xát, nơi con sông hồng chảy vào đất Việt, chào mừng bạn đến BXat :01687669777 ĐT kiều.....bac kiều ơi, bác ở sapa ạ. bác cho em xin địa chi hôm nào em đi sâpa e, lên thăm camy với
OK đi đ/c em cứ mang Ngao Tạng lên thì off là chuyện nhỏ, chuyện lớn là ngồi bàn nhậu có chuyện chó để kể cơ...:-bd...hôm nay em lên thái nguyên nhưng do chở nhiều đồ nên chưa đem lồng lên thái nguyên được !ngày mai em sẽ cho người gửi lên thái nguyên rồi Dũng chuyển lên cho anh Kiều nhé ^_^ mấy hôm nữa anh lên rồi ở thái nguyên mấy hôm chơi ^_^thái nguyên tuy ít người nhưng rất nhiệt tình và hiếu khách ^_^ anh Phương cho em gia nhập VP TN với nhé ^_^chắc sau này em sẽ off trên đó thường xuyên ^_^
to Liêm:cuộc sống luôn có những điều bất ngờ xảy ra nên bản thân cứ tạo ra bất ngờ rồi những gì bất ngờ do bên ngoài đưa lại thì tính sau ^_^
Đ/c Kiều đ/c cứ nói thế, cứ làm như mình không nhớ cái nơi mà đ/c ở 7n đấy, ngày đó đ/c là học sinh thầy Đào, còn mình là hlv cầu chinh cùng chị Hằng thể chất đó...@ hoànng; Dũng; T Phương. Hơn 7 năm sống ở thái nguyên với bao kỷ niệm vui,buồn....khi Camry về Lao cai không biết K sẽ bớt nhớ T Nguyên hơn...?