hathu08
Active Member
hôm thứ 7 vừa rồi, Hà và Thu đi qua chợ Mơ, nhìn thấy có em mèo xinh lắm. Chắc là bị bắt trộm thôi. Ở trong lồng mèo toàn các bé mèo ta. Bé nhanh, khỏe mạnh, kêu to, cào cấu giỏi
Lúc đó trong người 2 đứa không đủ tiền. Gọi bạn bè ở gần đấy thì không đứa nào có nhà. Thế là phóng xe về nhà ở Cầu Giấy lấy tiền. Rồi lại ngược lên chợ Mơ đón em ấy. Tất cả chỉ vì 1 chữ : THƯƠNG
Em tên Nhím, đanh đá, nhanh nhẹn và xinh đẹp, ăn ngoan, đi vệ sinh đúng chỗ, thật không có gì chê được.
Rút kinh nghiệm Bin lần trước, mình cách ly 2 đứa ở nhà với Nhím. và theo dõi em ấy rất kĩ. Đúng như mình đoán, em ấy bị đi ngoài và bị nôn rất nhanh. bỏ ăn nữa
Biết vậy nhưng từ lúc đón về đã tự bảo là phải cứu em ấy bằng mọi giá. Và mình đã cố làm mọi cách để cứu em ấy.
Mình biết trên diễn đàn đã có nhiều người đón mèo ở chợ, ở Trường Chinh và đã cứu được các em ấy, rất mong mọi người có thể chia sẻ kinh nghiệm với mình.
Mình phải cứu Nhím, thế nào cũng phải cứu. Mong mọi người giúp mình với
Lúc đó trong người 2 đứa không đủ tiền. Gọi bạn bè ở gần đấy thì không đứa nào có nhà. Thế là phóng xe về nhà ở Cầu Giấy lấy tiền. Rồi lại ngược lên chợ Mơ đón em ấy. Tất cả chỉ vì 1 chữ : THƯƠNG
Em tên Nhím, đanh đá, nhanh nhẹn và xinh đẹp, ăn ngoan, đi vệ sinh đúng chỗ, thật không có gì chê được.


Rút kinh nghiệm Bin lần trước, mình cách ly 2 đứa ở nhà với Nhím. và theo dõi em ấy rất kĩ. Đúng như mình đoán, em ấy bị đi ngoài và bị nôn rất nhanh. bỏ ăn nữa
Biết vậy nhưng từ lúc đón về đã tự bảo là phải cứu em ấy bằng mọi giá. Và mình đã cố làm mọi cách để cứu em ấy.
Mình biết trên diễn đàn đã có nhiều người đón mèo ở chợ, ở Trường Chinh và đã cứu được các em ấy, rất mong mọi người có thể chia sẻ kinh nghiệm với mình.
Mình phải cứu Nhím, thế nào cũng phải cứu. Mong mọi người giúp mình với