hatran
Member
Hà vừa đem bé mèo đen là e cùng cha khác mẹ với Whisky về. Ngay ngày đầu tiên, Whisky đã cắn cổ,tai và tát mèo con. E ko thể áp dụng cách để chúng đánh nhau vài ngày rồi yên đc, vì mèo con quá nhỏ, 3 tháng và hơi gầy 1 tí vì kén ăn.
E đọc vài bài của nước ngoài là cách li 2 con, vài giờ cho gặp 1 lần, vẫn để chúng nhìn thấy nhau, nhưng nó vẫn tiếp tục đánh nhau, vẫn tiếp tục đánh rất kinh khủng. Mèo lớn cứ tiếp tục cắn cổ, nhảy lên người, cắn tai và tát mèo nhỏ
E phải làm sao đây trong khi mèo lớn cũng thay đổi thái độ với e, e sờ nó thỉnh thoảng nó cắn và tát vào mặt e. Nó ko còn grừ trong bụng ( grừ yêu) khi e sờ nó nữa mà thay vào đó là kêu hẳn những tiếng khó chịu và ko cho e ẵm như trước nữa. E phải làm sao đây. Cứu e với
(. E ko muốn nhìn chúng nó như thế.. E đau lắm
(
E đọc vài bài của nước ngoài là cách li 2 con, vài giờ cho gặp 1 lần, vẫn để chúng nhìn thấy nhau, nhưng nó vẫn tiếp tục đánh nhau, vẫn tiếp tục đánh rất kinh khủng. Mèo lớn cứ tiếp tục cắn cổ, nhảy lên người, cắn tai và tát mèo nhỏ
E phải làm sao đây trong khi mèo lớn cũng thay đổi thái độ với e, e sờ nó thỉnh thoảng nó cắn và tát vào mặt e. Nó ko còn grừ trong bụng ( grừ yêu) khi e sờ nó nữa mà thay vào đó là kêu hẳn những tiếng khó chịu và ko cho e ẵm như trước nữa. E phải làm sao đây. Cứu e với