• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

cần trao đổi kinh nghiệm nuôi khỉ!

Thế thì bác nên cẩn thận đi là vừa...đêm đến thì cách ly "nàng xinh xắn" này ra nhé... không thì :nailbitting: chắc vợ bác cũng sợ nên bắt phải cho đi trước khi cưới phải không :D ( em nhớ không nhầm thì bác sắp cưới thì phải )
 

mon1910

Member
to TIỂU MAO NGỐC:em thấy nó không có gì bẩn cả ^_^ sạch hơn cún mà ^_^cũng nghịch ngợm nhưng có điều là ghét phụ nữ (có lẽ thấy phụ nữ xấu hơn nó nên nó........^_^)[/QUOTE]

con khỉ nhà anh mà là con đực, đảm bảo nó sẽ ghét anh và yêu phụ nữa đó :)).Cách tốt nhất, anh cứ cho nó ăn đều đặn, ngày 3-5 bữa chia thời gian ra sao cho mỗi bữa cách đều nhau là nó sẽ okie ngay thôi.
Em cũng khuyên anh là cứ để nuôi, khỏi cho nó về rừng lại thành cao lúc nào không hay, mà đem sở thú thì hình như ở Quảng Ninh chưa có hay sao ý nhi?- cái này em không biết rõ vì ít sang bên đó chơi. Nuôi nó, mỗi lần off, mang cả chó lẫn khỉ đi sẽ thu hút và thành nhân vật hot trong buổi off;;)
 

phamhuyhoang

Active Member
^_^ ý kiến hay đấy MON1910 ah!đi off mà có thêm Hầu tinh nữa chắc là vui lắm nhỉ ^_^ không biết ra đường có bị công an bắt vì động vật hoang dã không nhỉ ?
to tiểu mao ngọc:đến khi cưới mình đang sợ phải giải tán đàn cún nữa đó ^_^ bạn mình hồi nhỏ bị cún cắn mấy lần nên sợ chó và ghét chó lắm ^_^
đúng là một rừng không thể có 2 hổ ^_^
 

mrjackal

Member
Đừng cho em nó vào sở thú bác ơi, trông bẩn thỉu tù túng ghê lắm. Cho ra đảo cũng không nên, con này bác đang nuôi nó quen người rồi, nó lại mò ra chỗ người xin ăn rồi bị bắt lại, may mắn thì vào tay chủ tốt, không thì bị làm cao. Bác làm sao huấn luyện cho nó vệ sinh đúng chỗ và làm quen đàn chó dần, dạy nó biết tự tắm nữa thì tuyệt :D em nghĩ sẽ không mệt bằng chăm chó đâu
 

mon1910

Member
^_^ ý kiến hay đấy MON1910 ah!đi off mà có thêm Hầu tinh nữa chắc là vui lắm nhỉ ^_^ không biết ra đường có bị công an bắt vì động vật hoang dã không nhỉ ?
to tiểu mao ngọc:đến khi cưới mình đang sợ phải giải tán đàn cún nữa đó ^_^ bạn mình hồi nhỏ bị cún cắn mấy lần nên sợ chó và ghét chó lắm ^_^
đúng là một rừng không thể có 2 hổ ^_^
khi nào giải tán đàn cún, anh hú em 1 câu nhé, em qua bắt mấy cún về nuôi chơi:)).đặt gạch trước rồi nhé, không đến lúc đó lại nói là chẳng thấy gạch đâu=))
 

phamhuyhoang

Active Member
bác MON1910 :bác này ác quá ^_^ không dạy người ta cách phòng chống mà còn đặt gạch nữa ^_^ nhận của bác viên gạch này ^_^
to Mr jackal:khoản huấn luyện này thì em chưa học được ^_^ không biết bác nào có biết cách chỉ giùm em cách huấn luyện với ^_^
 

mrjackal

Member
Em đã nuôi khỉ bao giờ mà biết huấn luyện nó thế nào. Nhưng người ta chả bảo "bắt chước như khỉ", bác dắt nó đi tắm cùng, đi wc cùng, 1 vài lần chắc nó biết làm thế nào =))
 

Zudas

Member
Em đã nuôi khỉ bao giờ mà biết huấn luyện nó thế nào. Nhưng người ta chả bảo "bắt chước như khỉ", bác dắt nó đi tắm cùng, đi wc cùng, 1 vài lần chắc nó biết làm thế nào =))
Bác ơi, em này là khỉ cái, nhỡ lúc "cùng ..." đấy, nó hứng chí lên thì bác Hoàng mệt đấy ạ =))=))=))
 

phamhuyhoang

Active Member
đểu đểu!hic bác này làm em ....biết huấn luyện rồi ạ ^_^ Minh nói như vậy có ý gì đây????híc biết thế không hỏi cách huấn luyện nữa ^_^
 
Bạn làm cái chuồng sắt cho nó vào là được rồi,không sợ bị bị cẩu xực đâu.
 

mon1910

Member
chỉ trong vòng có 12h đồng hỗ mà topic của anh Hoàng có tới 32 lượt trả nhời, quá nóng, xem ra loài động vật quý hiếm anh Hoàng đang nuôi rất được mọi người ưa chuộng đây. Khi nào có hình hay hay về mỹ hầu thì pọt lên cho ace coi nhé.
 

phamhuyhoang

Active Member
hôm nay nghe lời ace thì thấy nàng ta bắt đầu ăn thịt gà luộc ^_^cũng biết cách xé miếng da bên ngoài ăn thịt ,nhìn nó ăn được như vậy mình yên tâm hơn nhiều ^_^ một ngày ăn hết hơn 1kg chôm chôm ^_^ tốn hơn cả nuôi cún ^_^người thì bé như cái kẹo nhưng ăn suốt ngày ,đưa quả đầu tiên mà không bóc cho nó ăn là nó không cầm ăn^_^ăn 4 ~5 quả là biết để dành trong miệng khi nào mọi người ra ngoài thì bắt đầu nhai ^_^nói chung giống này đểu lắm nhiều lúc cứ bật cười vì hành động của nó ^_^thấy mình vào trang VP thì cũng ngồi cạnh ngó nghiêng cũng bấm bàn phím như người lớn ^_^
 
chúc mừng anh có thêm con hầu tinh nhé bọn này nghịch dữ lắm anh à cẩn thận nó nhảy lên đầu bắt chấy là không dứt được nó ra đâu đấy hehhehehe
 

mrjackal

Member
nói chung giống này đểu lắm nhiều lúc cứ bật cười vì hành động của nó ^_^thấy mình vào trang VP thì cũng ngồi cạnh ngó nghiêng cũng bấm bàn phím như người lớn ^_^
Đấy mà, nó bắt chước giỏi như thế thì dạy nó khó gì :D bác có định dạy nó chăm sóc chó thay bác không? tự dưng có thêm 1 nhân viên không phải trả lương :)) bọn này bắt chấy rận cho chó thì nhất bác nhỉ :D Hay là dạy nó đi dọn vệ sinh cho chó =))
 

phamhuyhoang

Active Member
bác mrjackal :toàn nghĩ ra các độc chiêu thôi ^_& hay là em gửi bác cô nàng rồi bác dạy nó giùm em nhé ^_^nó nhìn thấy chó là nó gầm gừ rồi giật lông đánh chó ^_^ nó tát mấy cái rồi chạy lên cao ^_^
 

phonghL

Ban liên lạc Quảng Ninh
ngồi lên vai và nhỏ tóc sâu hay bắt cái gì đó rất chăm chỉ ^_^ em thấy cô nàng hơi gầy nên không biết ngoài hoa quả ra cần cho ăn gì thêm để cho béo ạ??
dự tính của em sau này sẽ thả em nó lại vào rừng ,nhưng chưa biết phải đem đi đâu để thả nó nữa???rất nhiều người muốn mua hoặc xin nhưng em sợ họ nấu cao hoặc ăn thịt nên vẫn nuôi ^_^
rất mông được giúp đỡ^_^
Anh có phương pháp bí truyền đây : Cứ dể nó ngồi lên vai ...nhưng không cho nhổ tóc để nó bắt cái....GÌ GÌ thật nhiều ăn no rồi ắt nó sẽ béo ngay thôi mà:):):):)):))

+ Anh đi đón cháu ở khuôn viên nhà trẻ có nuôi 2 con , thi thoảng vẫn nhìn thấy cô nuôi dạy trẻ chó chúng vài nắm cơm ....uống cả sữa nữa ...chả biết có bổ bằng cái GÌ GÌ đó không nữa:):):):)
 

phamhuyhoang

Active Member
cái con của Khỉ đó hôm nay đang ngồi trên vai em tthì có một nhân viên đi vào nó doạ nhân viên đó rồi cào vào cổ em cào xước tay em ^_^ khi em bỏ nó ở đấy đi về phòng thì đuổi theo kéo gấu quần lại ^_^ em cứ đi thì nó leo lên cắn vào mạng sườn một phát tím cả người ^_^ không biết giải thích vụ này thế nào với người yêu em bây giờ ^_^ nuôi con của Khỉ này còn sợ hơn nuôi chó ^_^đem nó đi dạy kỉ luật được thì tốt biết mấy ,tình hình mà nó cứ như thế này có lẽ mùa hè cũng phải mặc áo bông mà chơi với nó mất thôi ^_^
 

phonghL

Ban liên lạc Quảng Ninh
cái con của Khỉ đó hôm nay đang ngồi trên vai em tthì có một nhân viên đi vào nó doạ nhân viên đó rồi cào vào cổ em cào xước tay em ^_^ khi em bỏ nó ở đấy đi về phòng thì đuổi theo kéo gấu quần lại ^_^ em cứ đi thì nó leo lên cắn vào mạng sườn một phát tím cả người ^_^ không biết giải thích vụ này thế nào với người yêu em bây giờ ^_^ nuôi con của Khỉ này còn sợ hơn nuôi chó ^_^đem nó đi dạy kỉ luật được thì tốt biết mấy ,tình hình mà nó cứ như thế này có lẽ mùa hè cũng phải mặc áo bông mà chơi với nó mất thôi ^_^
Nó nghen với nhân viên kia cũng phải thôi vì cùng giới mà ....đúng không các bạn(???) :)):)):)):))
Hoàng nhớ đóng cửa phòng trước khi ngủ nhé kẻo đang đêm lại.....cái con KHỈ này thì buồn cười chít...:)):)):))
 

phamhuyhoang

Active Member
anh Phong đúng là ĐỂU văn PHONG ^_^ cái con của Khỉ này thì ngoài em và Điệp ra thì nó doạ đánh tất cho nó ăn mà nó còn doạ nạt ^_^
 

bocapdien

Member
kiếm khỉ ở đâu mà nuôi bây giờ các bạn? Thèm nuôi khỉ từ bé. Theo mình thì hiện tại chưa thấy CA nào bắt ai nuôi khỉ đâu. Có lẽ trừ trường hợp nuôi khỉ thuộc dòng đang tuyệt chủng thôi.
 
Top