QuanVu
Member
lại trở lại vấn đề chó nhà em
cách đây 2 ngày e nó bị thương . giờ nó khá ổn định . tính tình vui vẻ trở lại , suốt ngày chạy nhảy lung tung dù chân vẫn tập tễnh , mặt thì luôn hớn hở......
vấn đề mấu chốt là tuy nó vui vẻ trở lại nhưng 2 ngày nay ko ăn uống jk cả . nó làm e rất lo . cơm thì nhất quyết không ăn . thức ăn khô thì phải đút mới ăn mà chỉ ăn có vài viên rồi nghỉ . e ko hiểu tình hình thằng Tôm nhà e như thế có sao ko ?
e thương nó quá . dù trông nó khỏe mạnh nhưng 2 ngày ko ăn uống jk thì đến người cũng lả chứ huống chi chó
nhờ ae việt dog kinh nghiệm tư vấn cái tật biếng ăn của Tôm nhà em
e cảm ơn các bác ghé thăm topic của e và mong đc nhận hồi âm
(
cách đây 2 ngày e nó bị thương . giờ nó khá ổn định . tính tình vui vẻ trở lại , suốt ngày chạy nhảy lung tung dù chân vẫn tập tễnh , mặt thì luôn hớn hở......
vấn đề mấu chốt là tuy nó vui vẻ trở lại nhưng 2 ngày nay ko ăn uống jk cả . nó làm e rất lo . cơm thì nhất quyết không ăn . thức ăn khô thì phải đút mới ăn mà chỉ ăn có vài viên rồi nghỉ . e ko hiểu tình hình thằng Tôm nhà e như thế có sao ko ?
e thương nó quá . dù trông nó khỏe mạnh nhưng 2 ngày ko ăn uống jk thì đến người cũng lả chứ huống chi chó
nhờ ae việt dog kinh nghiệm tư vấn cái tật biếng ăn của Tôm nhà em
e cảm ơn các bác ghé thăm topic của e và mong đc nhận hồi âm