novembers689
Member
Chào các bạn! Mình hiện đang nuôi 2 em mèo, một bé mới bắt về được 2 tháng, Em ấy màu vàng, là Anh lông dài lai Ba tư. Nhưng Nhím nhà mình hiện đang bị viêm miệng, mình chữa ở Trường Chinh 2 tuần nay chưa khỏi. Lúc đầu mình hỏi có lây sang mèo khác không thì người ta nói là không, mình cũng an tâm như vậy. Nhưng sau một thời gian, Nhím vẫn không đỡ và lở vết mới, người ta nói có thể là nấm miệng và có thể lây cả sang người và mèo khác. Thực sự thời gian này mình rất lo lắng, ngày nào cũng phải đưa Nhím đến phòng khám mà vẫn rất hoang mang, có lẽ ngay ngày mai sẽ phải đến bác Báu tư vấn mới yên tâm được
Còn bé Simba mới bắt về được 1 tháng, bé háu ăn và hiếu động, rất hay lao ra gặm đầu chị Nhím, trong khi chị Nhím rất mệt và chỉ nằm 1 chỗ. Mình không thể có điều kiện chăm sóc tốt cho cả 2 bé mèo, và nếu để Simba lây bệnh thì mình thực sự rất ân hận. Ở tai em ấy có 1 chỗ rụng lông lưa thưa, mình đã đưa đi khám và mua thuốc bôi, em ấy đang có dấu hiệu mọc lông trở lại.
Thực sự, hiện giờ điều kiện của mình không cho phép chăm sóc cả 2 em mèo được, mình không thể cách ly hai em ấy. Simba đang có dấu hiệu khả quan, nếu tiếp tục bị lây thì mình rất buon`.
Mình muốn tặng lại em Simba cho một bạn trên diễn đàn mà mình có thể tin tưởng là thực sự yêu mèo, tiếp tục bôi thuốc cho mấy vết ở tai em ấy, cho mình biết tình hình của Simba thường xuyên và nếu có thể cho mình đến thăm em ấy.
Mình ban đầu định bán lại em Simba cho một bạn nào đó ở bên box Rao vặt, nhưng lại thôi vì mình nghĩ ở bên Box này có thể dễ tìm được chủ tốt cho bé hơn, , và tình hình Nhím chưa có dấu hiệu tốt lên, việc học hành và công việc không cho phép mình chăm 2 em cùng 1 lúc, sợ người ta mua mất nhiều thời gian, lại lây lan các kiểu,,,Hai chị em nhà nó rất yêu quý nhau, bất đắc dĩ mình mới phải làm thế này
Mèo con miình chỉ tặng lại, không bán! mình không tiếc số tiền bỏ ra ban đầu mua, điều quan trọng là tìm được một người chủ thật tốt cho em ấy thôi! 
Còn bé Simba mới bắt về được 1 tháng, bé háu ăn và hiếu động, rất hay lao ra gặm đầu chị Nhím, trong khi chị Nhím rất mệt và chỉ nằm 1 chỗ. Mình không thể có điều kiện chăm sóc tốt cho cả 2 bé mèo, và nếu để Simba lây bệnh thì mình thực sự rất ân hận. Ở tai em ấy có 1 chỗ rụng lông lưa thưa, mình đã đưa đi khám và mua thuốc bôi, em ấy đang có dấu hiệu mọc lông trở lại.
Thực sự, hiện giờ điều kiện của mình không cho phép chăm sóc cả 2 em mèo được, mình không thể cách ly hai em ấy. Simba đang có dấu hiệu khả quan, nếu tiếp tục bị lây thì mình rất buon`.
Mình muốn tặng lại em Simba cho một bạn trên diễn đàn mà mình có thể tin tưởng là thực sự yêu mèo, tiếp tục bôi thuốc cho mấy vết ở tai em ấy, cho mình biết tình hình của Simba thường xuyên và nếu có thể cho mình đến thăm em ấy.
Mình ban đầu định bán lại em Simba cho một bạn nào đó ở bên box Rao vặt, nhưng lại thôi vì mình nghĩ ở bên Box này có thể dễ tìm được chủ tốt cho bé hơn, , và tình hình Nhím chưa có dấu hiệu tốt lên, việc học hành và công việc không cho phép mình chăm 2 em cùng 1 lúc, sợ người ta mua mất nhiều thời gian, lại lây lan các kiểu,,,Hai chị em nhà nó rất yêu quý nhau, bất đắc dĩ mình mới phải làm thế này