• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cần hỏi địa chỉ 1 số phòng khám của bác sĩ thú y tốt.

koiketamako

New Member
Mèo con của minh mấy hum nay có triệu chứng kì lạ là nằm yên 1 chỗ tối, ai đụng vào cũng kêu la thảm thiết, nằm nguyên ngày k đi đâu hết, 3 ngày k đi cầu (vẫn đi tiểu). Khi mèo đứng lên đi thì mình thấy mèo khòm lưng lại, đi chậm chậm rụt rè và chân cong cong giống như đau chân vậy. Mèo không thể ngồi xuống đất như bình thường mà mỗi khi ngồi mèo thường ngồi chòm hỏm, không đặt mông xuống đất (đc) được.

(Hum wa) Hôm qua mình có mang con mèo con đang ốm của mình đi đến khám ở 1 phòng mạch thú ý tư nhân. Bác sĩ nói là nó bị giun sán và tiêu chảy nên tiêm 3 liều thuốc chống tiêu chảy và trị giun cho nó, ban đầu mình thấy mèo con khoẻ lên 1 chút nhưng tới chiều tối thì mèo lại bệnh khá nặng trở lại, nằm suốt mà không đi đứng vệ sinh hay ăn uống được gì nữa. Đây là lần đầu tiên mình nuôi mèo, chưa có nhiều kinh nghiệm nên ban đầu đã không mang nó đi chích ngừa, có phải vì không chích ngừa mà mèo bị chứng bệnh giống vậy k? Bây h mèo đang bệnh thì mình có chích ngừa cho mèo (đc k) được không hay phải chờ đợi cho mèo hết bệnh?

Mình lo lắm nên muốn nhờ các bạn trong diễn đàn giới thiệu cho mình 1 số bác sĩ thú y nào mà các bạn đã từng chữa qua và có kết quả tốt để mình chạy chữa cho mèo con. Mình ở tphcm nha các bạn. Cám ơn các bạn trong diễn đàn nhiều lắm.
 
Mình thấy trên diễn đàn có phòng khám của VetsaigonLondon - Bác sỹ Nguyễn Văn Nghĩa - 0909063267 - www.saigonpet.com
Chúc bé mèo nhà bạn sớm khoẻ mạnh.

- Bác sĩ Hoàng Tùng, trạm thú ý 143 Nguyễn Văn Cừ, Q.5

- Bác sĩ thú y Lê Văn Châu - Địa chỉ: 159/2 Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp, ĐT: 38956056 – 0918793138

Một số phòng khám thú y ở TP HCM

1. ASIFAC - Địa chỉ: 220 Phạm Thế Hiển, P.2, Q.8, TP.HCM Điện thoại: 08.38515503

2. PHÒNG KHÁM THÚ Y NGUYỄN THỊ THUỲ HẠNH - Địa chỉ: RR1B Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, P.15, Q.10, TP. HCM Điện thoại: 08.38653496

3. THÁI MINH DUY – PHÒNG MẠCH THÚ Y - Địa chỉ: 96 Nơ Trang Long, P.14, Q. Bình Thạnh, TP.HCM Điện thoại: .08.39173755

4. BẢO CÚC – PHÒNG KHÁM THÚ Y - Địa chỉ: 114/6G Thống Nhất, P.11, Q. Gò Vấp, TP.HCM Điện thoại: 08.38959641

5. HOÀNG TÙNG – PHÒNG KHÁM THÚ Y HOÀNG TÙNG - Địa chỉ: 143 Nguyễn Văn Cừ, P.2, Q.5, TP.HCM Điện thoại: 08.38381474

6. HUỲNH THỊ TƯƠI – PHÒNG KHÁM THÚ Y - Địa chỉ: 65 Trần Quang Diệu, P.13, Q.3, TP.HCM Điện thoại: 08.39313766

7. PET CARE – BỆNH VIỆN THÚ Y - Địa chỉ: 124A Xuân Thuỷ, P. Thảo Điền, Q.2, TP.HCM Điện thoại: 08.37442505

8. PROCARE – PHÒNG KHÁM THÚ Y PROCARE - Địa chỉ: 31 Vạn Kiếp, P.3, Q. Bình Thạnh, TP.HCM Điện thoại: 08.22437975


Một số phòng khám thú y ở TP HCM

1. ASIFAC - Địa chỉ: 220 Phạm Thế Hiển, P.2, Q.8, TP.HCM Điện thoại: 08.38515503

2. PHÒNG KHÁM THÚ Y NGUYỄN THỊ THUỲ HẠNH - Địa chỉ: RR1B Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, P.15, Q.10, TP. HCM Điện thoại: 08.38653496

3. THÁI MINH DUY – PHÒNG MẠCH THÚ Y - Địa chỉ: 96 Nơ Trang Long, P.14, Q. Bình Thạnh, TP.HCM Điện thoại: .08.39173755

4. BẢO CÚC – PHÒNG KHÁM THÚ Y - Địa chỉ: 114/6G Thống Nhất, P.11, Q. Gò Vấp, TP.HCM Điện thoại: 08.38959641

5. HOÀNG TÙNG – PHÒNG KHÁM THÚ Y HOÀNG TÙNG - Địa chỉ: 143 Nguyễn Văn Cừ, P.2, Q.5, TP.HCM Điện thoại: 08.38381474

6. HUỲNH THỊ TƯƠI – PHÒNG KHÁM THÚ Y - Địa chỉ: 65 Trần Quang Diệu, P.13, Q.3, TP.HCM Điện thoại: 08.39313766

7. PET CARE – BỆNH VIỆN THÚ Y - Địa chỉ: 124A Xuân Thuỷ, P. Thảo Điền, Q.2, TP.HCM Điện thoại: 08.37442505

8. PROCARE – PHÒNG KHÁM THÚ Y PROCARE - Địa chỉ: 31 Vạn Kiếp, P.3, Q. Bình Thạnh, TP.HCM Điện thoại: 08.22437975
 

Kỏ kul

New Member
Mèo con của minh mấy hum nay có triệu chứng kì lạ là nằm yên 1 chỗ tối, ai đụng vào cũng kêu la thảm thiết, nằm nguyên ngày k đi đâu hết, 3 ngày k đi cầu (vẫn đi tiểu). Khi mèo đứng lên đi thì mình thấy mèo khòm lưng lại, đi chậm chậm rụt rè và chân cong cong giống như đau chân vậy. Mèo không thể ngồi xuống đất như bình thường mà mỗi khi ngồi mèo thường ngồi chòm hỏm, không đặt mông xuống đất (đc) được.

(Hum wa) Hôm qua mình có mang con mèo con đang ốm của mình đi đến khám ở 1 phòng mạch thú ý tư nhân. Bác sĩ nói là nó bị giun sán và tiêu chảy nên tiêm 3 liều thuốc chống tiêu chảy và trị giun cho nó, ban đầu mình thấy mèo con khoẻ lên 1 chút nhưng tới chiều tối thì mèo lại bệnh khá nặng trở lại, nằm suốt mà không đi đứng vệ sinh hay ăn uống được gì nữa. Đây là lần đầu tiên mình nuôi mèo, chưa có nhiều kinh nghiệm nên ban đầu đã không mang nó đi chích ngừa, có phải vì không chích ngừa mà mèo bị chứng bệnh giống vậy k? Bây h mèo đang bệnh thì mình có chích ngừa cho mèo (đc k) được không hay phải chờ đợi cho mèo hết bệnh?

Mình lo lắm nên muốn nhờ các bạn trong diễn đàn giới thiệu cho mình 1 số bác sĩ thú y nào mà các bạn đã từng chữa qua và có kết quả tốt để mình chạy chữa cho mèo con. Mình ở tphcm nha các bạn. Cám ơn các bạn trong diễn đàn nhiều lắm.
Mình biết 1 chỗ. Là Trạm chuẩn đoán xét nghiệm và điều trị, ở 151 Lý Thường Kiệt phường 7 quận 11. Ở góc ngã tư Lý Thường Kiệt - Tân Phước đó bạn. Đối diện chỗ bán xe máy bự bự. Cổng vào ở đường Tân Phước. Mình đã dẫn cún nhà mình khám ở đó. Tốt đó bạn. Mình thấy mấy bé miu đến khám cũng đông. Bạn đến thử xem sao. Giờ làm việc 7h30~11h30

Mong miu của bạn mau khoẻ nhé ^^
 

thanhjoyce

New Member
Các bạn cần tránh phòng khám quốc tế NewPet Hospital - 53 Đặng Dung, TP.HCM nhé.
Ở đây chi có tỉa lông hoặc chữa 3 cái bệnh linh tinh của vật nuôi được thôi.
Chó của tôi bị đau mắt, chữa gần 2 tháng trời ở đây, bị hỏng giác mạc mắt, còn cho thuốc tầm bậy, khiến bé nặng hơn
May tôi tìm được bác sĩ mới, đang cố gắng cứu chữa cho bé
 

samsauciu

New Member
Mình ở Hà Nội ,nuôi chó từ năm 2010 2 con fox hươu và đã đi chữa khá nhiều ở các phòng khám thú y.Mình có chút nhận xét thế này : Tại 74 trường chinh, mình chữa bs Hiền ,bắt làm rất nhiều xét nghiệm và chụp x-quang, siêu âm ,phải ra đường giải phóng chụp x-quang,xong vê,chiều lấy kết quả mang lên chỗ bs Hiền, hôm sau mới đọc kqua. Thật sự quá lằng nhằng trong khi chó của mình mệt,bỏ ăn,trời nắng cứ fai bế em nó đi chụp rồi đợi mình còn mệt nữa là con chó .Biết kqua thì quá là sơ sài, xương bthuong,kết luận chó mệt ...:| ai chả biết là nó mệt mà làm đủ các xét nghiệm vẫn lết luận VÌ NÓ MỆT !.Sau lần đó mình không chữa ở trường chinh nữa. NHà mình ở Đền Lừ ,sau đó lại có lần chữa ở 167 Trương Định cho gần nhà mà chỗ này cũng nổi tiếng là vương quốc chó mèo, vào thì k có bác sỹ đợi chờ rất lâu dù không ai đến khám ,mua đồ cho chó thì đắt gấp đôi ở siêu thị, sau 2 lần đều đến và đợi bác sỹ không được mình cũng không khám ở đây nữa. Lần thứ 3 gọi anh bác sỹ đến nhà, anh bác sỹ tên Trưởng đến khám cho con Ky nhà mình, chẩn đoán viêm phổi do lạnh tiêm 3 hôm mỗi hôm 1 lần và Ky đã khỏi .Lần tiếp theo chó nhà mình ốm ,nghe đồn đại phòng khám gaia giỏi lắm mình đã liều mang chó của mình đến .Tại đây các bác sy cho cún nhà mình nhập viện với các biểu hiện :bỏ ăn ,sốt, thi thoảng khạc khạc như ho. sau 2 hôm không hề có tiến triển mình dọc các biểu hiện của chó trên mạng thì khả năng cao con cún của mình đã măc' care ,mình có nói với bác sĩ Long như vậy anh ý bảo không phải care đâu và mình lại tin.Đến hôm thứ 4 chó của mình vẫn vậy đã có nước mũi và gỉ mắt mình yêu cầu test care thì lên luôn 2 vạch và đã chữa 4 hôm ở đây bây h thế này không biết làm thế nào.MÌnh ôm chó về luôn nước mắt sụt sùi nghĩ chắc chắn là die rồi thương nó quá:(( Về nhà tìm danh bạ gọi cho anh Trưởng bác sỹ thú y đã từng đến nhà điều trị,mình kể chi tiết chó mình như nào giọng mếu máo như sắp khóc. anh ý bảo mang cún lên a kiểm tra hi vọng vẫn cứu được .Mình mang lên và để lại 1 tuần ,ngày nào cũng đến thăm .7 ngày sau anh bác sỹ bảo mang cún về được rồi ,về nhà chăm sóc thật cẩn thận là được :) Đúng là không thể ngờ được,mình chữa chố gaia 4 ngày và khi ôm chó về gần như tuyệt vong. Vậy mà đến bây h con cún nhà mình vẫn sống khỏe mạnh nhờ anh bác sỹ Trưởng đã cứu nó. 1 tháng sau mình cho cún đi kiểm tra lại thì gần như đã chắn chắn khỏi bệnh care ,vui k tả xiết.Từ đấy mình chỉ tin tưởng phòng khám của anh Trưởng, có vấn đề gì gọi điện anh ý tư vấn nhiệt tình lắm, thường khuyên mình mua thuốc cho cún uồng chỉ khi cần thiết lắm mới phải mang đến phòng khám chữa thôi.Đúng là may mắn mà mình lại tìm được anh bác sỹ này ,bây h 2 con chó nhà mình vẫn khỏe, nghịch như giặc .Mình viết lên đây chia sẻ với các bạn chó của mình bị care tưởng như không qua khỏi nhưng đã được cứu sống nhờ bác sỹ đầy tâm huyết và yêu động vật. những ai yêu thương cún mà khi cún bị ốm có thể note đây là 1 trong những địa chỉ thú y uy tín để gửi gắm .Bác sỹ Trưởng mở phòng khám ở Đê La Thành và đây là số đt của anh í : 0943904286 .Mình đã giới thiệu rất nhiều người đến đây ,1 chút chia sẻ với mọi ng.
 
Top