Tháng 5/2014 mình có đón 1 em Dob (được 2 tháng, nặng 5kg) về nuôi. Tháng đầu tiên em nó phát triển và tăng cân bình thường (tăng lên 5kg nữa), Sau đó mình đi công tác, và gửi nhờ người chăm hộ. Đầu tháng 9 này mình về, thấy em nó cũng mập mạp, chắc khoảng hơn 30kg gì đó. Nhưng khi thấy em nó chạy thì 2 chân sau cứ chùn xuống và lạng lạng kiểu như mình chạy mà đưa 2 đầu gối hướng vào trong. Hiện tại em nó hơn 7 tháng tuổi. Các bạn cho mình hỏi liệu có khả năng khắc phục không? Nếu có thì phải làm sao? Giờ nhìn em nó chạy mình thấy tội tội 
