• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

cấp cứu.........ai biết chỉ hộ..xin cảm ơn

vietyen

Member
sáng nay mình qua anh tài chơi song về thấy em nó yếu quá rồi hai chân sau ko thể tự đi dược nữa rồi, mà khi gọi nó thì nó bò thôi chứ ko thể tự đi, hai ngày nay bỏ ăn hoàn toàn, chỉ uống ít sữa thôi, hôm nay có gọi cầu cứu bác sỹ thú y mô tả tình hình thì bác sỹ nói nó bị viêm phổi nặng và viêm gan, và có triệu chứng bị care mình đưa qua cho thú y chích thuốc và truyền nước biển, hẹn ngày mai tái khám, nhưng thú y có nói với mình là con này nếu nó qua được đợt này thì nó sẽ khỏi còn nếu nó ko vượt qua được thì nó sẽ ra đi...............suốt từ chiều tới giờ mình chán nản quá...................................................BUỒN QUÁ mình sẽ làm hết sức có thể để cứu nó....... còn nếu ko thì..................đây là con Rott đầu tiên mình nuôi bị bệnh và nó sắp chia tay mình rồi.
 

_DucPham_

Vietpet sponsor
Thấy bạn nói thế có vẻ tình hình em nó rất nguy kịch,thôi chỉ biết trông chờ vào số phận em nó thôi bạn ak,có chán nản cũng không giải quyết vấn đề gì đâu.Chó nhà bạn được mấy tháng tuổi rồi ?
 

Hung.tinhyeu

Active Member
sáng nay mình qua anh tài chơi song về thấy em nó yếu quá rồi hai chân sau ko thể tự đi dược nữa rồi, mà khi gọi nó thì nó bò thôi chứ ko thể tự đi, hai ngày nay bỏ ăn hoàn toàn, chỉ uống ít sữa thôi, hôm nay có gọi cầu cứu bác sỹ thú y mô tả tình hình thì bác sỹ nói nó bị viêm phổi nặng và viêm gan, và có triệu chứng bị care mình đưa qua cho thú y chích thuốc và truyền nước biển, hẹn ngày mai tái khám, nhưng thú y có nói với mình là con này nếu nó qua được đợt này thì nó sẽ khỏi còn nếu nó ko vượt qua được thì nó sẽ ra đi...............suốt từ chiều tới giờ mình chán nản quá...................................................BUỒN QUÁ mình sẽ làm hết sức có thể để cứu nó....... còn nếu ko thì..................đây là con Rott đầu tiên mình nuôi bị bệnh và nó sắp chia tay mình rồi.
Có thể thay uống sữa bằng uống thảo dược xem sao nếu như mới phát hiện ra triệu chứng.
 

chim re quat

New Member
chỉ biết trông chờ vào tay nghề bác sỹ và... cầu nguyện thôi! Mấy chuyện này thì buồn thiệt! Hy vọng em nó tai qua nạn khỏi...
 

bevy2002

Member
Đúng là phải chờ đợi sự may mắn thôi bạn à. Cách đây 6 tháng mình đã mất một bạn rott bé nhỏ do không biết lựa chọn, cũng nuôi lần đầu như bạn... Mình khóc nhiều lắm vì thương bé quá mà cũng đành ''bó tay''. Nỗi buồn sẽ qua bạn à.Giờ mình có bé Honey làm bạn rồi, lại vui thôi mà. Chúc bạn may mắn nhiều nhé!
 
Đúng là phải chờ đợi sự may mắn thôi bạn à. Cách đây 6 tháng mình đã mất một bạn rott bé nhỏ do không biết lựa chọn, cũng nuôi lần đầu như bạn... Mình khóc nhiều lắm vì thương bé quá mà cũng đành ''bó tay''. Nỗi buồn sẽ qua bạn à.Giờ mình có bé Honey làm bạn rồi, lại vui thôi mà. Chúc bạn may mắn nhiều nhé!
nuôi 1 dòng rott thì cần phải tinh thần thép chứ bác ...ai lại ủy mị thế :D
 

vietyen

Member
mình xin đa tạ tấm lòng của tất cả anh em trên diễn đàn đã có lời động viên, mình cũng đã nuôi Rott con này là thứ 5 rồi mà 4 con mình nuôi trước đây nó ko bị bệnh này, vậy mà con này nó lại bị như thế này. sáng nay mới cho đi thú y chuyền một chai nước biển, chích vài mũi thuốc, và xét nghiệm máu tìm kháng nguyên gây bệnh, hi vọng là ko bi CARE
 
mình xin đa tạ tấm lòng của tất cả anh em trên diễn đàn đã có lời động viên, mình cũng đã nuôi Rott con này là thứ 5 rồi mà 4 con mình nuôi trước đây nó ko bị bệnh này, vậy mà con này nó lại bị như thế này. sáng nay mới cho đi thú y chuyền một chai nước biển, chích vài mũi thuốc, và xét nghiệm máu tìm kháng nguyên gây bệnh, hi vọng là ko bi CARE
Chỉ biết có vài lời động viên anh em cho đỡ buồn, hy vọng em nó tai qua nạn khỏi.
 

khaivan

Member
Cún bạn chịu ăn lại chưa ? mình rất đồng cảm với bạn . Hy vọng bé nhanh nhanh hết bệnh .
 

bevy2002

Member
Mình phái nữ thì làm sao mà có''tinh thần thép'' được bạn. Chúc bé không bị ''thần chết'' mang đi nhé!
 

vietyen

Member
hôm nay đã có kết quả thử máu........???????????????? bs thông báo trong máu ko có kháng nguyên gây bệnh CARE hàm lượng máu thiế hồng cầu, hàm lượng canxi ko thiếu.................KẾT LUẬN KO VẤN ĐỀ GÌ.......................chỉ bị viêm phổi, bụng cứng , chân yếu, hướng dẫn về nhà xoa bóp chân và bụng, từ từ sẽ hồi phục........ÔI TRỜI ƠI ƠN TRỜI, EM NÓ ĐƯỢC 60% HY VỌNG RỒI MỪNG QUÁ NÓ KO BỊ CARE VÀ VIÊM GAN.
 

chim re quat

New Member
chúc mừng bạn! Hy vọng bác sỹ chuẩn bịnh chính xá́c! Mnong bé sớm bình phục để đem niềm vui cho ACE VP! <:p
 

vietyen

Member
nó cứng bụng ko phải giun mà là do nó ăn ko tiêu nên nó thế, cảm ơn các bạn đã quan tâm cún nhà mình.
 
nó cứng bụng ko phải giun mà là do nó ăn ko tiêu nên nó thế, cảm ơn các bạn đã quan tâm cún nhà mình.
Chúc mừng bạn nhé, như vậy tốt quá rồi Hy vọng nó không sao. [-O<[-O<[-O<
 

bevy2002

Member
Mọi người đều mong tin tốt lành đến với''bé thân thương'' đấy bạn. Nhớ cho ''xem mặt'' em nó nhé!
 

vietyen

Member
sáng nay mình mới cho nó đi cấp cứu vì nó có dấu hiệu khó thở, bây giờ hai chân trước của nó liệt luôn rồi, ko biết nó có qua được ngày hôm nay ko....................mình đang chuẩn bị hậu sự cho nó.....hix hix hix....................................>:p QUẢ NÀY ĐẮNG QUÁ CÁC PHAN ROTT ƠI....CÓ THỂ MÌNH CHIA TAY VỚI ROTT THÔI.............CHƠI CHÓ CỎ VIỆT NAM.............
 
Top