• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cảnh Báo Bán Chó Bệnh CHOCANHTRUNGTHANH Tại ChoCanhTrungThanh.com

Xin chào tất cả các bạn…
Tôi tên là lee. Hôm nay tôi muốn viết bài viết này để chia sẽ với các bạn về những điều mà đã xãy ra trong vòng 12 ngày Sau khi tôi mua chú cún Alaska tại ChoCanhTrungThanh. Mục đích của Bài viết này không nhằm nói xấu hay nói tiêu cực đến bất cứ một người nào, mà tôi chỉ muốn chia sẽ đến các bạn. Để các bạn có những kiến thức và kinh nghiệm nhiều hơn nếu muốn sỡ hữu một chú cún tốt nhất… Không phải mắc phải trường hợp bi hài giống như tôi.
Vào 9h sáng thứ 5 ngày 07/03/2013 Sau khi chuyển tiền ra Hà Nội để mua Alaska Manamute cho một người Tên là Bình (có thể là chủ cửa hiệu chó cảnh Trung Thành). Sau khi chuyển tiền xong thì tôi luôn mong muốn chó Alaska sẽ có mặt tại tphcm sớm, để tôi có thể được chăm sóc chú Cún mà hang ngày tôi luôn mong đợi.
Đến 9h30 tối cùng ngày tôi nhận được một chú Alaska, do một người đàn ông tên Thành chở đến nhà. Tôi rất vui mừng và vui sướng khi gặp được Bé.
Khi về đến nhà bé thở rất nhiều vì đã đi một đoạn đường dài bằng đường hang không mới có thể về đến nhà. Nhưng Alaska rất thích vui đùa. Sau ngày đầu tiên sang đến ngày thứ 2 thì xuất hiện hiện tượng nôn mữa và tiêu chảy. Tôi cứ nghĩ là do thay đổi môi trường và khi hậu nên như thế, và tôi nghĩ rằng chắc là chờ một vài ngày nữa bé sẽ khỏi. Sang đến ngày thứ 5 bé có hiện tưởng thở gấp, khó thở, tiêu chảy, ăn ít, nôn mữa và sốt. Tôi nghĩ rằng bệnh của bé do thay đổi khí hậu nên thấy rất nghiêm trọng nên tôi đưa đến bác sĩ thú y.
Bác sĩ cho biết rằng chó Hà nội toàn xuất xứ từ Trung quốc, Và hầu hết các chú Chó từ Hà nội gữi vào Tphcm đều chết hết đến trên 50%. Có người nuôi tốt thì chỉ sống được vài tháng. Sau một hồi kiểm tra Bác sĩ tiêm cho Bé 3 mũi, và Bác sĩ có nói với tôi rằng mua them tyrernol và thanerene cho Cún uống để điều trị Sốt, và sỗ mũi.
Tôi làm theo lời bác sĩ và sang hàng ngày đều đưa bé lên cho bác sĩ tiêm và khám điều trị. Sang ngày thứ 6 tiếp tục tiêm 3 mũi giống ngày 5 khi về Bé Alaska có triệu chứng ăn rất ít và uống nước. Sang tiếp ngày thứ 7 thì Bé Alaska hầu như là bỏ ăn và chỉ uống nước thôi. Sang tiếp ngày thứ 8 vẫn tiếp tục tiêm 3 mũi “ Tôi có hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói : thuốc tiêm cho bé là thuốc bổ nên không có ảnh hưởng gì đến ăn uống cả” . đến ngày thứ 9 bé vẫn không ăn gì và bác sĩ cho truyền nước biển, tôi có gọi điện cho bác sĩ, thì bác sĩ nói rằng cho uống them mật ong và B vàng. Đến ngày thứ 10 vẫn tiếp tục truyền nước vì Bé Alaska vẫn không ăn gì. Và đến đêm ngày thứ 11 khi tôi về đến nhà thì thấy Bé Alaska đứng 2 chân trước không vững nữa, bé cứ cố gắng đứng dậy mà không thể nào đứng được. Và khi tôi trợ giúp bé đứng dậy thì bé chỉ đi được vài bước thì lại té bịch xuống và lết lết thấy rất thương và tội nghiệp. Tôi cứ nghĩ là mấy ngày bé không ăn và cho bé uống Canxi vào lúc 11h ngày 18/03/2013 và có cho bé uống them một chút mật ông, thì bé có hiện tượng nôn mữa ra lại. Đến 5h sang thứ 3 ngày 19/03/2013 tôi đang ngũ thì tự nhiên bật dậy và phát hiện là bé Alaska đã tắt thở trong tư thế đang ngũ , hai chân trước thì bẹt ra hai bên. Tôi nhìn bé mà thấy rất thương và tội nghiệp.
Tôi lập tức gọi điện cho bác sĩ và đem xác của bé đên cho bác sĩ khám lại lần nữa để đưa ra quyết định cuối cùng là nguyên nhân mà bé ra đi. Bác sĩ nói là bị suy hô hấp, ko có oxy, và bọ dịch phổi. Tôi đã khóc rất nhiều. Sáng thứ 3 cùng ngày tôi đưa Bé Alaska đến trung tâm hỏa táng để hỏa táng bé. Tại trung tâm hỏa táng có nói rằng hỏa táng chung với rác y tế hay là hỏa táng lấy cốt…. Tôi rất thương bé Alaska và thấy tội nghiệp nên đã hỏa táng lấy cốt và sau đó vào lúc 11h trưa cùng ngày tôi rãi tro cốt của Alaska xuống một con sông đường Nguyễn Văn Linh.
Tôi Xin cảnh báo các bạn Đừng bao giờ nên mua Chó cảnh Trung thành tại website ChocanhTrungThanh.com. Tôi rất buồn, cái buồn ở đây không phải là buồn mất tiền, mà cái buồn là buồn vì tôi mà Bé Alaska chết rất sớm khi bé mới được 4kg tầm 2thang rưởi. Nếu tôi không mua bé thì bé không phải chịu cảnh đau khổ phải bị vẫn chuyển một đoạn đường dài vào tphcm và chết sớm. Nếu tôi không mua bé, bé có thể chết nhưng không chắc là sớm như thế này. Tôi rất ân hận khi đã mua bé về.
Bên cạnh đó, tôi có gọi điện cho Ms. Bình. Mục đích tôi gọi điện không phải là để chữi mắng họ là lừa đão hay là chỉ trích về vấn đề bán chó Bệnh cho tôi. Mà tôi chỉ muốn cho họ biết rằng “ Chú chó Alaska mà họ đã gữi cho tôi cách đây 11 ngày đã chết”, tôi chỉ báo như vậy thôi…. Và cái buồn càng thêm buồn là Ms. Bình lại trả lời như thế này “ Nếu anh muốn mua con khác thì em sẽ gữi vào cho anh”. Thật là một sự khinh bỉ đáng sĩ nhục, vì chỉ quan tâm đến lợi nhuận và bán hàng thôi!!! Bà này không chịu hỏi thăm con Alaska chết như thế nào? Nguyên nhân sao chết? Hay tại sao chết? Làm như Bà này đã biết trước hết tất cả mọi việc sẽ xãy ra đối với bé Alaska vậy!!! Khi nhận được tiền thì không còn trách nhiệm nữa.
XIN CẢNH BÁO CHÓ BỆNH CHOCANHTRUNGTHANH.COM “TOÀN XUẤT XỨ TỪ TRUNG QUỐC – KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC”
TÔI VIẾT BÀI VIẾT NÀY RẤT MONG SỰ QUAN TÂM CỦA MỌI NGƯỜI, ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ BỊ VÀO TRƯỜNG HỢP GIỐNG NHƯ TÔI.. TIỀN MẤT TẬT MANG
NẾU CÁC BẠN MUỐN HỎI THĂM GÌ VỀ CHÚ BÉ ALASKA ĐÃ MẤT CỦA TÔI THÌ CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI TÔI
Mail: leerichdad@gmail.com
Facebook: http://facebook.com/levanhungdotcom
 

dinhquan

Member
hix buồn nhỉ , tội nghiệp em nó quá , xin chia buồn cùng bạn , mình cũng mua 1 em alaska của trung quốc , mình nuôi được 2tháng rồi , bạn ở tp.hcm khúc nào , lúc mình mua 2tháng mấy em nó nặng 8kg5 , bạn có dự định mua thêm 1 em ko
 
Chào dinhquan.

Tôi ở tphcm, ở nguyển văn linh. Trong lòng tôi vẫn còn nổi sợ nuôi chó làm chó chết.. tôi rất đau lòng... Có thể khi nào kinh tế và thời gian ổn đỉnh. tôi sẽ nuôi thêm.. cám ơn bạn nhiều. Rất hy vọng được giao lưu cùng bạn.

A.Lee 0905862587
 

dinhquan

Member
nguyễn văn linh quận 7 hay quận 4 bạn , em nó dể thương quá , bạn mua em nó nhiu
 
Một phần là do bạn rồi.:(..chocanhtrungthanh.com bị biết tiếng chó bệnh chó trung quốc o rõ xuất sứ lâu rồi mà bạn.:(.Mình cũng ở ngoài hà nội và cũng nuôi alsaka..Nhẽ ra bạn nên tìm hiểu kĩ trước khi mua một chú chó cũng o phải ít tiền như vậy.:(.và mình nghĩ bạn cũng thiếu sót nữa là o tìm hiểu kĩ về chú chó vì một con alsaka mà 2.5 tháng gần 3 tháng mà có 4kg như bạn nói thì thực sự chắc chắn là chó có vấn đề rồi bạn ạ..:(..thực sự chia buồn với bạn vì mình cũng hiểu cảm giác nuôi chó mà bị chết là như thế nào...Nếu có đk và muốn nuôi lại lần nữa mình nghĩ bạn nên tìm hiẻu kĩ hơn và mua chó đẻ ở VN vì dù j đi nữa mình cũng biết rõ nguồn gốc xuất xứ của con bố và mẹ và chó con như thế nào.và bạn sẽ còn được bảo hành một số bệnh nữa..Thân chào.Chúc bạn thành công may mắn với niềm yêu thích là nuôi chó
 

dinhquan

Member
mình mua có 8trịu thôi , bao ship vào đây , mới đem về em nó nằm ko àh , 3 ngày sau thì đi ít ít , giờ thì muốn nó nằm cũng ko được :)) , chừng nào có em khác pm yahoo mình chơi , có gì học hỏi kn vs nhau , ecrew14
 
Top