Copy cái này từ blog của một người bạn, relax cuối tuần các VPer nhé! ;-)

Xem cái này , có ý tưởng đem ra làm dịch vụ kinh doanh được : Treo cổ trên tháp đồng hồ
Cho khách hàng đứng dưới chân đồng hồ, lúc đồng hồ chỉ 6h, cột dây vào đầu kim giờ. Canh sợi dây sao cho lúc nó lên khoảng 12h thì vừa đủ nhấc nạn nhân lên (treo cổ).
Tự tử trong 5ph thì còn dễ, chứ cho nó 6 tiếng suy nghĩ thì đầu nó loạn lên trước khi kịp chết. Đến lúc kim đồng hồ quay đến số 9 là chắc rối rít xin sống rồi. Hì.
Và sau đây là các cách tự tử cầu kì nhất :








Còn bạn, bạn chọn cách nào?
Cheers n nice wkd!

Xem cái này , có ý tưởng đem ra làm dịch vụ kinh doanh được : Treo cổ trên tháp đồng hồ
Cho khách hàng đứng dưới chân đồng hồ, lúc đồng hồ chỉ 6h, cột dây vào đầu kim giờ. Canh sợi dây sao cho lúc nó lên khoảng 12h thì vừa đủ nhấc nạn nhân lên (treo cổ).
Tự tử trong 5ph thì còn dễ, chứ cho nó 6 tiếng suy nghĩ thì đầu nó loạn lên trước khi kịp chết. Đến lúc kim đồng hồ quay đến số 9 là chắc rối rít xin sống rồi. Hì.
Và sau đây là các cách tự tử cầu kì nhất :








Còn bạn, bạn chọn cách nào?
Cheers n nice wkd!