• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cơ quan tớ có 1 con mèo - Xinh ơi là xinh

yeucuncon

Member
ông sếp tớ mang đến cơ quan 1 con mèo, mèo nhà ông ý, chẳng biết tai sao lại không nuôi nữa nhưng ông ý quý nó cực kỳ, ông ý mang nó đến để đuổi chuột cho nhà ăn. Ông ý nổi tiếng là phát xít, khó tính nên tớ mặc dù rất thích mèo nhưng cũng lơ nó đi cho đỡ phiền phức. Một lần không biết ông nào phi xe vào cơ quan đâm thẳng vào con mèo, nó nằm cứng đơ máu trong tai chảy ra, ai cũng nghĩ là nó chết đến nơi rồi. May quá hôm sau nó bắt đầu nhúc nhích, tớ thương nó quá, sợ nó không thiết ăn nên mang ít royal ở nhà đi cho nó thử xem, thế là nó nghiện món này luôn không thèm ăn gan nữa, và tớ thì lĩnh thêm nhiện vụ mua thức ăn cho mèo.
Bây giờ thì nó khoẻ hẳn rồi, cực kỳ nhanh nhẹn hoạt bát, và lại còn khôn đặc biệt nữa nữa. Phòng tớ bây giờ thích nó lắm, hôm nào không thấy nó đâu là thắc mắc đi tìm ngay.
Nó có những chỗ ngủ rất đặc biệt mà tớ ghi lai được 1 ít
 

yeucuncon

Member
sáng sớm phi xe vào sân, nó thò mặt ra khỏi đám lá cây chào tớ bằng khuôn mặt ngái ngủ



Xe ga là nơi nó nằm ngủ đồng thời là chỗ nó cào móng mỗi lần ngủ dậy



Dáng ngủ bê tha



Ngủ từ trên ghế







Đến dưới dất

 

yeucuncon

Member
Nhưng đây mới là chỗ nó yêu thích nhất



Lôi cái hộp giấy ra khỏi ngăn bàn, nó phản ứng lại bằng cái nhìn ngái ngủ



Hết giờ làm rồi, xuống nhà bếp thôi mèo lười ạ



 

NamLong

Member
Bạn nào ở Hà Nội quan tâm thì vào đây nha!
Tôi đang có 1 bé mèo con 1 tháng tuổi(tam thể cái). Vì lý do không có điều kiện nuôi vì đang nuôi toàn là cún. Vậy bạn nào muốn nuôi xin lien hệ với tôi ngay nhé! Hoàn toàn miễn phí (chỉ xin tiền vía 9.000VNĐ cho dễ nuôi thôi). Xin liên hệ NamLong 0912093788 (371 Kim Mã)
Hy vọng bé được ở với chủ luôn yêu quý nó!
 

à méo

Member
Hihi, ôi trời, xem ra em mèo này được cả cơ quan cưng ý nhể! thích quá là thích! ^^
 

anhbob

Member
Ở cơ quan tớ cũng có mèo, nhưng là mèo của nhà hàng Bốn Mùa. Một em mèo tam thể rất là dạn người. Chỉ tội em í cứ đẻ sòn sòn, xong rồi lũ mèo con đứa bị tai nạn, đứa bị bắt mất, tội lắm. Dạo này lâu lâu không thấy em í đâu, không biết có phải bị bắt mất rồi không. Chán thế !
 

HChuong

Member
Em mèo rất dễ thương, không nghe bạn nhắc đến tên của em nó, chắc là chưa đặt tên.

Theo mình nghĩ ông sếp của bạn không quý nó lắm. Nếu ông quý nó thì phải để nó ở nhà cho ăn sung mặc sướng, chỉ phải làm mỗi công việc là nằm im cho người ta nựng. Đằng này ông lại mang vào nhà bếp cho làm nghề đuổi chuột? Thế nó có được trả lương không? Nhỡ nó đi lòng vòng bị người ta bắt mất hoặc bị xe chẹt thì sao? Chắc hẳn là ông ấy chẳng màng đến những điều này. Mình nghĩ đơn giản là ông ấy không muốn nuôi nó nữa nhưng vì còn chút nhân tính nên ông mang vào công ty để đuổi chuột (một công 2 việc).

Lúc nó bị xe tông sao không ai mang nó đi bệnh viện?
 

yeucuncon

Member
Không hẳn là nó được cả cơ quan cưng đâu, tớ biết thỉnh thoảng nó cũng bị oánh trộm 1 phát vì "ức chế thằng chủ mày quá ko làm gì được thì oánh mày cho bõ tức" hè hè nói thế chứ chẳng ai đánh nó đau đâu. Nó có tên, nhưng mà xấu quá nên chưa nói ra, con bạn cùng phòng tớ đặt tên nó là Ghẻ, lúc đầu thì nghe ghê khiếp, nhưng nghe lâu lại thấy yêu yêu mới chết chứ.Nó còn mấy chỗ ngủ quái thai lắm mà tớ chưa chộp được, vd giỏ xe máy, xẻng hót rác (thế nên mới bị gọi là Ghẻ đấy ạ)....
Còn ông sếp của tớ, phải nói là cực quý nó đấy. Tớ không hiểu tại sao ông ý mang nó đến nhưng cái cách ông ý đối xử với nó thì không thua bạn nào yêu mèo ở đây đâu. Đơn giản như việc ông ý chịu bỏ tiền ra cho nó ăn royal a3, thỉnh thoảng lai lằn nhằn bọn tớ không chịu cho nó ăn gan, ăn toàn đồ khô thiếu chất. Lần nó bị đâm ông ý tức lồng lộn đi điều tra bằng được xem thằng nào đâm nó. Còn cái cách ông ý nói chuyện với nó chẳng khác gì nói với người, ông đuổi nó ra khỏi phòng tớ thế này này "đi ra đi, không đùa đâu nhé, đi ra nào , sao mà cùn thế...."
Ui còn nhiều lắm. khi nào kể tiếp
 

yeucuncon

Member
Update bảng thành tích của Ghẻ trong tuần qua, bắt được 1 con chuột nhắt và 1 con chim sẻ, hà hà ông sếp tớ sướng lắm, khen nó suốt. Ông ý bắt ngay con chim sẻ cho vào lồng rồi treo giữa nhà ăn cứ như bố cáo cho toàn thiên hạ biết thành tích của nó ý, xong đến buổi chiều thì phóng sinh luôn.
Hôm qua tớ chụp được mấy cái nó ở trên cây nhãn, trông hay lắm









 
Top