Đã về đến căn cứ lúc 17h30
Chào mọi người,
Mình đã về đến nhà rồi. Một chuyến đi đuối quá
! Không có thời gian tự do vì lịch trình tham quan kín hết với tour Thái Lan (5ngày/4đêm). Có kinh nghiệm, lần sau sẽ book tour (rẻ hơn tự mình mua vé máy bay và thuê KS) nhưng sẽ không tham quan mà ở lại Bangkok thì mới có thời gian lang thang tìm kiếm Bồ câu Thái :love struck:.
Đúng là chỉ có
Việt Nam là các tụ điểm Internet là số 1. Ở
Bangkok, khách sạo 4 sao không có máy vi tính công cộng cho khách xài
. (Chỉ có WIFI thôi) Còn tìm lòng vòng KS thì không thấy. Ở
Pattaya, khu phố đi bộ cũng có nhưng 1phút/1baht (1giờ 60baht = 33.000VND) trong khi ở VN chỉ có 3- 4.000VND/ 1giờ $-), vô được Vietpet, đang post bài thì mạng trục trặt nên chịu
( .
Bồ câu Thái thì quên đi vì không có thời gian đi tìm. Mặc dù khi đi cũng đã chuẩn bị sẵn địa chỉ
tính ghé chợ xem có phụ kiện, thuốc men gì gì cho chim câu không! Ngoài đường thì chỉ thấy bồ câu ta thôi. Ở công viên bên ngoài
Chùa Phật Ngọc thì có bầy bồ câu nhiều lắm! (Mai mốt post hình lên)
.
Không tham gia diễn đàn có 4 ngày mà nhiều bài quá xem không hết
! Để ngày mai khoẻ khoẻ sẽ xem và sửa tiếp bài nhé!
Về sài gòn chưa đại ca, có sưu tầm được đồ chơi gì không, ở bên đó mà cũng ráng vào dđ nữa hả, không qua mắt được em đâu