Các bác giúp con với. Con nuôi con chó cũng được 2 năm, bình thường con rất thương nó, ở nhà cũ thì nó đi theo con cả ngày, ngủ với con. Ra nhà mới do bố mẹ ko cho nên nó phải ngủ ở dưới gara xe. Tuấn trước nó bị bệnh, khỏe lại thì bắt đầu trở nên hung dữ. Mẹ con đút cháo cho nó ăn thì nó đòi cắn mẹ. Tối hôm trước con cũng bế nó để đút cháo thì nó nhảy lên, nhe răng hung dữ lắm, định cắn vào eo con. Đến trưa hôm nay khi con bế nó ra khỏi chuồng thì nó cũng đòi cắn. Nhưng từ trước đến nay nó chưa bao giờ hành xử như thế cả. Mà con này cũng lạ, từ nhỏ đến lớn kêu nó rất ít khi nó lại, xoa đầu thì nó né. Con vừa lo vừa buồn, mong các bác giúp đỡ nhiều ạ.