em mua em cún BK về đc gần 3 tuần rùi (lúc mua nó mới 2 tháng, chưa tiêm phòng gì cả). Tuần đầu vẫn bình thường, ăn khỏe, chạy nhảy nô nghịch suốt ngày. Tuần trước thấy nó có nhiều nước mũi, hắt hơi, nên hôm thứ 7 em mang đến Bảo SInh khám. Vạch mắt, xem nước mũi và nghe nhịp thở, bsĩ phán là nó bị viêm phổi rồi tiêm 1 phát 4 mũi liền. Bsĩ còn dặn phải tiêm 3-5 ngày, rồi con này bị nặng lắm, sẽ có htượng tiêu chảy và nôn.
Về đến nhà nó nôn và tiêu chảy luôn ( mấy hôm trc vẫn bình thường nhé, chỉ chảy nước mũi và hắt xì hơi thôi). Ăn ít hẳn và ít nô đùa ( em cho ăn cháo thịt nạc)
Chủ nhật em cũng mang nó xuống Trương ĐỊnh tiêm(lại 4mũi nữa). Về nhà chó bỏ ăn và nằm bẹp luôn. CHỉ thích uống nước và vẫn tiêu chảy. KO nôn.
Thứ 2 hôm qua em đi làm nên hẹn bsĩ đến nhà tiêm cho nó. thấy người nhà bảo lại 3-4 mũi gì đấy. Tối qua em về thì nó ko ăn gì nữa, nằm dí dị 1 góc, bụng cứng đờ.
Huhu, con Xù nhà em bị làm sao thế bsĩ ơi. ///////////////////////////
Rất thông cảm với lo lắng của bạn, nhưng xin đừng chỉ chích cá nhân trên Diễn đàn Vietpet. SMOD
Về đến nhà nó nôn và tiêu chảy luôn ( mấy hôm trc vẫn bình thường nhé, chỉ chảy nước mũi và hắt xì hơi thôi). Ăn ít hẳn và ít nô đùa ( em cho ăn cháo thịt nạc)
Chủ nhật em cũng mang nó xuống Trương ĐỊnh tiêm(lại 4mũi nữa). Về nhà chó bỏ ăn và nằm bẹp luôn. CHỉ thích uống nước và vẫn tiêu chảy. KO nôn.
Thứ 2 hôm qua em đi làm nên hẹn bsĩ đến nhà tiêm cho nó. thấy người nhà bảo lại 3-4 mũi gì đấy. Tối qua em về thì nó ko ăn gì nữa, nằm dí dị 1 góc, bụng cứng đờ.
Huhu, con Xù nhà em bị làm sao thế bsĩ ơi. ///////////////////////////
Rất thông cảm với lo lắng của bạn, nhưng xin đừng chỉ chích cá nhân trên Diễn đàn Vietpet. SMOD