• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cô nàng "Mông Trắng" thi tài chàng trai Bắc Hà

Lý lịch sơ bộ của cô nàng "Mông trắng"
Tên: Bông
Ngày sinh: ngày 10 tháng 4 năm 2009
Nòi giống: H'Mông đuôi cộc
Giới tính: Cái
Sắc lông: trắng
Sau một tuần ở nhà em, các Bác cứ đánh giá xem em chăm sóc có ok không?























 
Chàng trai Bắc Hà
Tên: Khoang
Ngày sinh: 05 tháng 4 năm 2009 (em áng khoảng thời gian đó)
Nòi giống: Bắc Hà
Giới tính: Đực
Sắc lông: Đen - trắng
Sau 3 ngày ở nhà em, chưa tiêm phòng và tẩy giun, dự kiến sẽ tiến hành trong chủ nhật ngày 08/6/2009. Bác Hùng Trung yên giúp em nhé!












 
Thông qua topic này một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình Bác Cam - Quyên, anh Tai Vểnh,... và những người bạn trong VP đã giúp em có được chú cún H'mông thật tuyệt vời!
Cảm ơn bạn Tuấn và bạn Khoa, Trung,... những người đã không quản ngại đường xa cách trở đã giúp em sở hữu chú cún Bắc Hà rất thông minh và đáng yêu!
Đây là hình chụp chung của đôi bạn trẻ.






 

mike1803

Member
chú bắc hà này trông ngon nghẻ quá anh ạh. Mỗi tội em thấy có đốm đuôi mà theo duy tâm thì .... ko đc bác ạh:monkey ::monkey::monkey:
 

ngoc khoa

Member
cảm ơn gì chứ việc nên làm thôi mà ..... nếu ai cần tìm thì liên hệ với mình nhé . ngày mai có chuyến xe tour của công ty đi bắc hà . nhanh nhanh
 
chú bắc hà này trông ngon nghẻ quá anh ạh. Mỗi tội em thấy có đốm đuôi mà theo duy tâm thì .... ko đc bác ạh:monkey ::monkey::monkey:
Chú Mike 1803 nhầm to rồi! =))=))=))
Về lý thuyết mà nói thì ý của chú quá đúng :D Tuy nhiên chú chưa nhìn thấy cái gì đằng sau gáy và giữa 2 mắt đâu. Gần 1 năm trời mật phục mới sở hữu được em nó đấy. Hôm nào ranh mike qua chơi nhé =D> =D> =D>
Nếu chú Bắc Hà này không có đốm đuôi thì mình cũng không muốn làm chủ đâu :love struck::love struck:
Cái gì cũng thể hiện ra hết thì .............. :sleepy: :sleepy: :sleepy:
Hẹn gặp mike!
 

ngoc khoa

Member
Đúng như bác Dob nói , chú cúng nàu là cả một công phu , cách đây gần 6 tháng đã vồ hụt một chú như nay . em đã cố gạ người có chú cún đó nhượng lại cho bác Lâm nhưng với giá nào họ cũng không bạn . May lần nay anh lâm có bạn ở Bắc Hà tìm thấy một chú thứ hai như thế .......... thật sự không dễ chút nào cho một niềm đam mê đâu
 

mike1803

Member
Vâng vậy hôm nào bác rỗi thì bác ới em 1 tiếng em sẽ qua để ngắm em nó và học hỏi thêm bác nhé.
 

TaiVenh

Active Member
Lý lịch sơ bộ của cô nàng "Mông trắng"
Tên: Bông
Ngày sinh: ngày 10 tháng 4 năm 2009
Nòi giống: H'Mông đuôi cộc
Giới tính: Cái
Sắc lông: trắng
Sau một tuần ở nhà em, các Bác cứ đánh giá xem em chăm sóc có ok không?

Ảnh nay đẹp quá. Nhìn cả cô chủ và cún đều rất đáng yêu. Tiếc là bây giờ mới chụp, chứ không gửi cuộc thi của STD chắc thế nào cũng lọt vào Top 5:p

Hôm nay nghe tin có BH mới, em phải mò ngay đến nhà chú Lâm để nhòm một phát cho đỡ thèm. Công nhận là chú BH rất đẹp: Chân tay to, đầu thủ cũng ổn. 4 chân đi tất trắng khá đều. Đặc biệt là ở gáy và đỉnh đầu có thêm 2 đốm trắng, nghe đâu cũng là một tướng quí ;;).

Nhưng cái hay nhất của chú chó này là tính cách: Thân thiện với người nhưng cũng rất độc lập. Mặc dù bé tý nhưng đã biết nghe lời. Biết tè vào khay xỉ than. Thích chơi đủa với Bông và có vẻ lấn át. Bông nhà ta trông vẻ ngoài hiền lành, nhưng khi bị đùa quá thì nổi cáu và sẵn sàng quặc lại chàng Khoang, không nể nang gì hết.

Chú Khoang này theo em đánh giá thì tầm khoảng 2,5 tháng. Răng đủ và dài hơn của Bông kha khá. Tuy nhiên chắc do điều kiện dinh dưỡng xam xưa nên tạm thời nhẹ cân hơn bạn Bông.

Cá nhân em cho rằng nếu chú Lâm có đủ thời gian để chăm sóc và dạy dỗ thì Khoang sẽ trở thành một rể BH tuyệt nữa của HN. Hy vọng là chú Lâm sẽ mát tay với giống BH này để sau anh em còn nhờ vả :-bd. Nhớ tẩy giun và tiêm phòng ngay theo đúng qui trình nhé.
 
Ảnh nay đẹp quá. Nhìn cả cô chủ và cún đều rất đáng yêu. Tiếc là bây giờ mới chụp, chứ không gửi cuộc thi của STD chắc thế nào cũng lọt vào Top 5:p

Hôm nay nghe tin có BH mới, em phải mò ngay đến nhà chú Lâm để nhòm một phát cho đỡ thèm. Công nhận là chú BH rất đẹp: Chân tay to, đầu thủ cũng ổn. 4 chân đi tất trắng khá đều. Đặc biệt là ở gáy và đỉnh đầu có thêm 2 đốm trắng, nghe đâu cũng là một tướng quí ;;).

Nhưng cái hay nhất của chú chó này là tính cách: Thân thiện với người nhưng cũng rất độc lập. Mặc dù bé tý nhưng đã biết nghe lời. Biết tè vào khay xỉ than. Thích chơi đủa với Bông và có vẻ lấn át. Bông nhà ta trông vẻ ngoài hiền lành, nhưng khi bị đùa quá thì nổi cáu và sẵn sàng quặc lại chàng Khoang, không nể nang gì hết.

Chú Khoang này theo em đánh giá thì tầm khoảng 2,5 tháng. Răng đủ và dài hơn của Bông kha khá. Tuy nhiên chắc do điều kiện dinh dưỡng xam xưa nên tạm thời nhẹ cân hơn bạn Bông.

Cá nhân em cho rằng nếu chú Lâm có đủ thời gian để chăm sóc và dạy dỗ thì Khoang sẽ trở thành một rể BH tuyệt nữa của HN. Hy vọng là chú Lâm sẽ mát tay với giống BH này để sau anh em còn nhờ vả :-bd. Nhớ tẩy giun và tiêm phòng ngay theo đúng qui trình nhé.
Em sẽ nghiêm túc thực hiện theo chỉ dẫn của Bác :D
 

htrung

Member
Công nhận là em rất thích tính cách của chú BH này mặc dù nó mới ở nhà e 1 ngày, thể hiện rất tốt như bác tai vểnh đã nói thích lấn lướt, thông minh và đúng là phía sau gáy của chú này có 1 chỏm lông trắng
 
Tình hình tẩy giun, tiêm phòng thế nào rồi Lâm ơi. Hôm trước thấy cháu nó mắt có gỉ đấy.:thingking:
Em nó đã chữa hoàn khỏi bệnh đau mắt rồi bác TV ơi, chiều nay đúng 15h30 em nó sẽ được tiêm phòng mũi đầu tiên và bổ sung thêm caxi ! Chuyện tẩy giun em phải chờ 2 - 3 ngày tới.
Chào Bác!
 
Em nó đã chữa hoàn khỏi bệnh đau mắt rồi bác TV ơi, chiều nay đúng 15h30 em nó sẽ được tiêm phòng mũi đầu tiên và bổ sung thêm caxi ! Chuyện tẩy giun em phải chờ 2 - 3 ngày tới.
Chào Bác!
Bác ơi, em nghe nói bác có những 4 em Bắc Hà nhỏ, mầu đen, 4 bàn chân mầu trắng, bàn chân chụm kiểu múi quýt, có thêm đốm trắng ở gáy nữa, mới đưa về Hn được mấy hôm. trong 4 em đấy có 2 em đầu thủ và thần kinh rất tốt, bác cho em xin 1 em có được không ạ. Nếu được thì phiền bác cho em xin cái add và cái số để em còn đánh giây thép cho bác. Cám ơn bác.
 
Bác ơi, em nghe nói bác có những 4 em Bắc Hà nhỏ, mầu đen, 4 bàn chân mầu trắng, bàn chân chụm kiểu múi quýt, có thêm đốm trắng ở gáy nữa, mới đưa về Hn được mấy hôm. trong 4 em đấy có 2 em đầu thủ và thần kinh rất tốt, bác cho em xin 1 em có được không ạ. Nếu được thì phiền bác cho em xin cái add và cái số để em còn đánh giây thép cho bác. Cám ơn bác.
Chào Bác HungTrungYen!
Lâu rồi ko gặp Bác :D:D:D 4 em Bắc Hà đó do bác Khoa mua giúp đã chuyển về Hà Nội và nhập hộ khẩu mới từ ngày 07/6/2009 rồi :) Bác thông cảm nhé, nếu cần Bác có thể liên hệ trực tiếp với bác Khoa - Sapa, em chỉ nhận giúp thôi ạ :D:D:D
Hôm nào Bác cho em xin cái hẹn nhé, gặp bác khó quá :D:D
 
Chào Bác HungTrungYen!
Lâu rồi ko gặp Bác :D:D:D 4 em Bắc Hà đó do bác Khoa mua giúp đã chuyển về Hà Nội và nhập hộ khẩu mới từ ngày 07/6/2009 rồi :) Bác thông cảm nhé, nếu cần Bác có thể liên hệ trực tiếp với bác Khoa - Sapa, em chỉ nhận giúp thôi ạ :D:D:D
Hôm nào Bác cho em xin cái hẹn nhé, gặp bác khó quá :D:D
Ồ gì chứ hẹn gặp thì được ngay bác ơi, hiện nay Mobiphone, Vinaphone, Vietell đều đang có trương trình khuyến mại nạp thẻ và tặng 100% giá trị. Bác cứ bốc máy call đánh rẹt 1 cái là xong bác ơi.
 

moceva

Member
Chú Mike 1803 nhầm to rồi! =))=))=))
Về lý thuyết mà nói thì ý của chú quá đúng :D Tuy nhiên chú chưa nhìn thấy cái gì đằng sau gáy và giữa 2 mắt đâu. Gần 1 năm trời mật phục mới sở hữu được em nó đấy. Hôm nào ranh mike qua chơi nhé =D> =D> =D>
Nếu chú Bắc Hà này không có đốm đuôi thì mình cũng không muốn làm chủ đâu :love struck::love struck:
Cái gì cũng thể hiện ra hết thì .............. :sleepy: :sleepy: :sleepy:
Hẹn gặp mike!
.
Các bác có thể cho em biết cái vụ "cái gì đằng sau gáy và giữa 2 mắt" không ạ? Em cũng tưởng như bác Mike 1803 chứ ạ! Hôm nọ không dám bắt em cún màu tương tự (nhưng là chó Nhật) chỉ vì phân vân giữa điều trên và câu: "Đốm đầu, đốm ngực, đốm đuôi. Đốm thêm bốn cẳng là nuôi làm giàu"....:D
 
.
Các bác có thể cho em biết cái vụ "cái gì đằng sau gáy và giữa 2 mắt" không ạ? Em cũng tưởng như bác Mike 1803 chứ ạ! Hôm nọ không dám bắt em cún màu tương tự (nhưng là chó Nhật) chỉ vì phân vân giữa điều trên và câu: "Đốm đầu, đốm ngực, đốm đuôi. Đốm thêm bốn cẳng là nuôi làm giàu"....:D
Có gì đâu Bác, sau gáy em nó và trên trán đều có 1 túm lông trắng muốt, trong đó túm lông trắng ở gáy to hơn!
Vì chụp hình không cẩn thận, nên Bác không thấy đó mà. Lần sau nếu gặp các em như vậy, Bác cứ ẵm 1 nuôi thử vài ngày là rõ ngay :-bd:-bd:-bd
Chào Bác !
 

ngoc khoa

Member
khiếp cái ông lam này quá đi thôi ,ông có chó đẹp không chịu cất , cứ vác ra khoe thế nào cũng có ngày ..... mà chú cún của anh sao rồi, sau nửa tháng nhập hộ khẩu thủ đô . Cháu nó còn ác như khi ở trên này không hả bác ơi
 
khiếp cái ông lam này quá đi thôi ,ông có chó đẹp không chịu cất , cứ vác ra khoe thế nào cũng có ngày ..... mà chú cún của anh sao rồi, sau nửa tháng nhập hộ khẩu thủ đô . Cháu nó còn ác như khi ở trên này không hả bác ơi
Chú Khoang quậy quá, nên không chụp được cải tử tế, các Bác xem tạm nhé !



Mạng lối quá, up mãi không được, thôi để lúc khác vậy :((
 
Top