• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Có việc nhỏ cần hỏi mọi người nà ...

Zummie

Member
Nhà Zum đang có nuôi 1 bác mèo.
Tên hay gọi là Junny hay Junnie (cách đọc như nhau à), tên đầy đủ là Moon Hee Jun, tiếng Hán là Văn Hy Tuấn. Hay nói chung tên là Tuấn :))



Nhà Zum bắt đầu nuôi bác từ năm Zum lớp 1 nghĩa là cách đây 12 năm :love struck: nhưng dạo này thời tiết kiểu gì í, người mệt, mèo mệt. Bác Jun hay bỏ ăn :worried:



Nghĩa là bây giờ Zum đang muốn hỏi mọi người xem có nên nuôi 1 bé mèo nữa cho làm bạn với Jun không ? Và nếu có thì nên nuôi mèo nhỏ khoảng 2,3 tháng rồi hay mèo trưởng thành ?
Vì hôm qua Zum vừa đọc được trên 4rum mình là nên nuôi 2 mèo thì tốt hơn vì như thế chúng nó sẽ chia sẻ với nhau :love struck:

Mọi người giúp đỡ nhé !

Bị yêu í :blusshing:
 

Sheryl

Active Member
Bạn nuôi Junnie được lâu ghê. Vậy là Junnie 12 tuổi rồi. Với mèo là đã rất già rồi đó bạn. Vì vậy bạn nên chú ý chăm sóc bác Junnie heng. 2 mèo thì tốt hơn một mèo nhưng bác Junnie nhà bạn đã khá già rồi, có sợ một nhóc mèo về sẽ làm náo loạn cuộc sống an bình của bác không. Bạn nên mang mèo con về vì sẽ dễ hòa đồng và thân thiện với Junnie, nhưng chú ý không để nó phá quá, Junnie mệt thì nên tách mèo con ra cho Junnie nghỉ ngơi.

Trộm vía Junnie nhà bạn giống y chang Mizu của mình :((. Nhớ và thương Mizu quá.
 

Zummie

Member
tại Junny á, sống cũng nhàn. Mà quá là nhát. Mở cửa thì ngó ngó ra, nhưng có ai đi qua cái là bay vèo vào nhà luôn
Nhà mà có khách hay gì á, thì cấm chỉ thấy cái mặt :|
Zum đáng tính nuôi thêm 1 em mèo bé, đực rồi ... lại thiến như Junny hồi trước í :">
Nhg chả biết có hòa thuận được ko.

Cách đây cũng lâu rồi, khoảng 4 năm, nhà Zum cũng có nuôi 1 em mèo tây lông trắng mắt 2 màu. Lúc đầu Jun sợ nó lắm, nhìn nó như sinh vật lạ, suốt ngày chạy trốn. Nhg sau cũng quen rồi thân rồi liếm láp cho nhau. Nhg sau em mèo í ốm rồi chết mất. Thế là từ đấy cũng chưa nuôi thêm bé mèo nào.

Ko biết Jun có chấp nhận ko. Nhưng chắc chắn không có chuyện Jun ghen hay tị nạnh gì đâu vì Jun cũng ko quấn người lắm.
 

Zummie

Member
hehe chiều nay mình vừa đón 1 bé mèo 2 tháng về chơi với Junny rồi.
 

ruồi bẹp

Active Member
ôi bạn này giống mình là fan của H.O.T rồi, cho tớ bắt tay một cái
và nhân tiện đây chúc Junnie sống đến tuổi 20 nhá :))
 

Zummie

Member
:)) úi dời
ờ nhưng mà bé mèo tớ mới đón về bị điếc, với cả đang khè nhau với Junny. không biết phải làm sao đây
 

Sheryl

Active Member
:)) úi dời
ờ nhưng mà bé mèo tớ mới đón về bị điếc, với cả đang khè nhau với Junny. không biết phải làm sao đây
Lấy nước hoa xịt cho bác junnie và cháu điếc mỗi đứa một nhát :">. Hoặc nhốt riêng 2 đứa 2 phòng. Sau một thời gian đổi phòng, rồi cho gặp nhau lại :D.
 

Zummie

Member
bác sĩ Chiền nói với Junny thì liệu pháp nước hoa sẽ ko có tác dụng đâu :)) nên tạm thời đang nhốt bé điếc
 

alo151

New Member
híc cùng tên Tuấn với con mèo...rất tiếc là không có ai thấy mình thì chạy lại ôm như mèo cả....;))
 
Top