Em nghe bà em bảo nếu trong nhà mèo vừa qua đời xong thì khó lòng mà nuôi tiếp con mèo khác. Chỉ trong vòng 1 tháng thôi mà 3 con mèo nhà em đã hy sinh rồi ạ.
Con mèo đầu tiên nhà em nhặt nó rơi từ trên tầng cao xuống, nó sống được ở nhà em một năm ngoan ngoãn hiền lành, vừa mới bắt được những con chuột đầu tiên thì một ngày nọ nó đi lạc rồi qua đời trên tầng 4 nhà em.
Con mèo thứ hai nhà em bố em xách từ quê lên, có lẽ do yếu quá nên 2 ngày em cũng qua đời nốt.
Con mèo thứ ba là cô cùng cơ quan bố em cho, lông nó màu trắng muốt và một nhúm xám trên đầu, xinh lắm ạ, nhưng rồi hôm kia nó bị cảm lạnh và qua đời.
Bản thân em tự thấy m là một người chủ không tốt, nhưng em thấy rất buồn, có lẽ là nhà em không hợp nuôi mèo nên con nào cũng qua đời sớm vì e thấy một con mèo mọi ng nuôi nó sinh con đẻ cái, phải đc tầm 4, 5 năm, vậy mà con lâu nhất e nuôi đến giờ là 1 năm, chúng còn chưa kịp thưởng thức những cái đẹp của cuộc đời, vậy mà đã phải ra đi rồi
( nghĩ đến là e lại thấy áy náy.
Giờ em không biết là có nên nuôi mèo không nữa, em sợ phải mất chúng đi lắm, nhưng k nuôi mèo thì e thấy buồn không chịu được.
nhớ trước kia có mấy con mèo, chuyện gì buồn cũng tâm sự được vs chúng nó, xong dẫm dẫm lên cái bụng trắng nõn của bọn nó, thích ơi là thích
(
Con mèo đầu tiên nhà em nhặt nó rơi từ trên tầng cao xuống, nó sống được ở nhà em một năm ngoan ngoãn hiền lành, vừa mới bắt được những con chuột đầu tiên thì một ngày nọ nó đi lạc rồi qua đời trên tầng 4 nhà em.
Con mèo thứ hai nhà em bố em xách từ quê lên, có lẽ do yếu quá nên 2 ngày em cũng qua đời nốt.
Con mèo thứ ba là cô cùng cơ quan bố em cho, lông nó màu trắng muốt và một nhúm xám trên đầu, xinh lắm ạ, nhưng rồi hôm kia nó bị cảm lạnh và qua đời.
Bản thân em tự thấy m là một người chủ không tốt, nhưng em thấy rất buồn, có lẽ là nhà em không hợp nuôi mèo nên con nào cũng qua đời sớm vì e thấy một con mèo mọi ng nuôi nó sinh con đẻ cái, phải đc tầm 4, 5 năm, vậy mà con lâu nhất e nuôi đến giờ là 1 năm, chúng còn chưa kịp thưởng thức những cái đẹp của cuộc đời, vậy mà đã phải ra đi rồi
Giờ em không biết là có nên nuôi mèo không nữa, em sợ phải mất chúng đi lắm, nhưng k nuôi mèo thì e thấy buồn không chịu được.
nhớ trước kia có mấy con mèo, chuyện gì buồn cũng tâm sự được vs chúng nó, xong dẫm dẫm lên cái bụng trắng nõn của bọn nó, thích ơi là thích