• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Có 2 bé mèo nào ghét nhau hoài không?

Piggy

Member
Chuyện là thế này. Khoảng gần 3 tuần trước, mình có rước thêm một bé gái về chơi chung với Piggy nhà mình. Ngày đầu tiên 2 em ấy gầm gừ dữ lắm, mấy ngày sau thì bớt được một chút. Bé gái còn nhỏ nên nghịch và hiếu động hơn, trong khi anh kia thì vô cùng trầm tính nên chẳng chơi chung với nhau. Nói chung mỗi em một lảnh thổ, em gái thấy anh thì nhào vô, hít hửi liếm đuôi đủ thứ trò. Anh kia thì có lẽ ma cũ có cảm giác bị chiếm đoạt nên lúc nào cũng trong tình thế "sẵn sàng chiến đấu". Chúng chẳng cắn nhau, nhưng cũng chẳng chơi với nhau. Thấy mọi người nuôi nhiều mèo mà bé nào cũng thân với bé nào mà thèm quá :(. Mình làm hết cách rồi, nào là chăm sóc "ma cũ" nhiều hơn để tránh cảm giác bị hắt hủi, nào là xịt cho một chút nước hoa ngay gáy, nhưng Piggy thấy em gái là gầm gừ, không cho lại gần.

Có ai có cách gì không, giúp mình với :(
 

meo_3k

Member
Hehe mèo nhà bạn vậy cũng là bình thường thôi. Bạn cứ để chúng nó tự nhiên với nhau. Thậm chí mấy ngày sau có xông vào tát nhau mấy cái thì cũng không lo đâu. Phải để chúng nó tự xác định "ngôi vị" trong nhà. Chắc tầm vài ngày là hai em lại chơi với nhau thôi. Có khi còn như mèo nhà mình, ngủ chung đệm, uống chung bát nước nữa đấy!
 
uhm, mèo nà mình cũng thế đó. con Campell về sau con Ly nửa tháng, con Nấm vè sau con Pell 1 tháng. mới đầu anh em nó cắn nhau dữ lắm. tại mèo đã ở quen nhà, nó sẽ nghĩ đây là lãnh thổ riêng của nó ( nhất là mèo đực ).

khi mèo mới về, mèo cũ sẽ nghĩ "chủ không còn thương nó nữa, nó sắp bị mất lãnh thổ rồi" [:))]. vì thế bạn nên quan tâm đến Piggy hơn, dành nhiều thời gian chơi với nó, vì nếu bạn chăm sóc mèo mới kĩ hơn Piggy, con Piggy sẽ bỏ nhà đi, vì nó sẽ thấy tủi thân, vì nó tưởng bạn chê nó đấy :D

còn anh em chúng nó cứ để tự nhiên đi, rồi tụi nó sẽ quen dần thôi. bạn chỉ nên can thiệp khi tụi nó bắt đầu đánh nhau thực sự ( tới mức con em phải ré lên thảm thiết chẳng hạn ... ). và nhớ đừng có đánh Piggy, chỉ kéo con kia ra thôi đấy :)
 

BeMiu

Member
Giống y chang hai bé mèo của mình
Mấy ngày đầu gầm gừ, nhưng không đánh nhau, mà có bé Miu gầm thôi, có lẽ bé Chyn thấy Miu to nên không dám làm gì, được mấy ngày, Chyn nó cứ xông vào vồ Miu như kiểu Miu chơi với mình ây, xong rồi bé Miu chuyển từ gầm gừ sang chạy trốn Chyn, rồi thành đuổi nhau
Giờ hai đứa suốt ngày huỳnh huỵch chạy, lâu lâu giỡn cắn nhau, lông lá bay hết ra nhà,
Bạn cứ yên tâm, một thời gian nữa là thân nhau ngay ấy mà, hai bé của mình giờ cũng vậy rồi nè, ngủ dậy là kiếm nhau để chơi
 

Piggy

Member
Tình hình là hôm nay 2 em phải ở chung một phòng, ăn chung, đi chung chậu catsan, diễn biến có phần tốt đẹp, trừ những lúc bé gái quá nhí nhảnh làm cho anh traoi phải gầm cả lên...



 

à méo

Member
Mèo nhà mình chỉ có đúng 1 đứa là luôn luôn ích kỷ, lúc nào cũng đóng cộp cái mác "để tôi yên" lên mặt nên không thèm chơi với đồng loại cho dù nó là đứa ngoan ngoãn sạch sẽ.
Còn lại thì các em đều khá hoà thuận, chỉ gầm gừ khè khè vài ngày -> 1 tuần đầu. Về sau nếu hợp tính thì chạy đùa nhau suốt ngày. Không hợp thì không chơi, tình cờ gặp thì cũng liếm liếm tai cho đứa kia một tí để thể hiện tình thân ái thôi mà :">
 
Tình hình là hôm nay 2 em phải ở chung một phòng, ăn chung, đi chung chậu catsan, diễn biến có phần tốt đẹp, trừ những lúc bé gái quá nhí nhảnh làm cho anh trai phải gầm cả lên ...
Ừhm, thế thì tốt rồi còn gì. nhưng mà phải làm sao cho chúng nó thân thiện với nhau tới mức "bây giờ chúng mình là anh em, sau này chúng mình là vợ chồng" :blusshing: giống như mèo Ly với mèo Pell ấy :)) chúc 2 bé mèo nhà bạn ngày càng thân thiết với nhau nhé :-bd
 
Tình hình là hôm nay 2 em phải ở chung một phòng, ăn chung, đi chung chậu catsan, diễn biến có phần tốt đẹp, trừ những lúc bé gái quá nhí nhảnh làm cho anh traoi phải gầm cả lên...




Hii , bé Dưa Hấu & Sexy nhà e cũng vậy nè , hồi đầu về Sexy gầm gừ suốt không thèm lại gần . Qua hôm sau lại gần nhưng 2 đứa toàn đánh nhau , rượt đuổi khắp nhà , la hét um sùm .

Giờ thì chúng nó quen nhau rồi , ngủ chung , ăn chung , đi vệ sinh chung , liếm láp nhau trông yêu lắm . Mặc dù 1 ngày vẫn đánh nhau 2,3 cử :D
 
Em gái nhà Piggy là chị em với Khói nhà Meo_3k day nhé, nhìn ảnh mà nhớ cháu quá cơ, xa xôi quá làm sao có cơ hội đi thăm cháu đây.
 

Piggy

Member
Biết đâu cháu sắp phải xa Hà Nội công tác lâu đấy, lúc đấy cô đến thăm em hằng ngày cũng được ạh :D
 
Top