[alex]
Member
Một bé mèo tự chui đầu vào máy giặt và sau 30 phút nhào lộn cùng đống áo quần mà vẫn còn…“meo meo”.
Chuyện là, bé mèo Kimba, thuộc giống mèo Ba Tư có bộ lông mịn mượt đến từ Sydney, Australia đã nghịch ngợm trèo vào lồng máy giặt đang mở cửa ai ngờ bị mắc kẹt trong đồng áo quần dơ không tài nào thoát ra được.
Ông chủ của bé mèo, chú Lindsay Rogers, kể lại rằng chú quá kinh ngạc khi đang lấy đồ đã giặt sạch bỗng phát hiện Kimba trong đó. Chú không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cô mèo ngoi đầu lên, mình ướt như chuột lột. Chú cứ tự hỏi máy giặt về cuối quay rất nhanh thế mà mèo ta vẫn còn sống.
Liền sau đó, bé mèo được đưa ngay đến bác sĩ thú y, ở đó bé được điều trị giảm nhiệt và sốc. Bé mèo cũng được chăm sóc đôi mắt đỏ loét của mình chắc có lẽ vì nhiễm trùng bột giặt.
Hiện giờ tình trạng của Kimba đã ổn, nhưng các bác sĩ thú y phải thừa nhận là bé mèo quá may mắn.

Chuyện là, bé mèo Kimba, thuộc giống mèo Ba Tư có bộ lông mịn mượt đến từ Sydney, Australia đã nghịch ngợm trèo vào lồng máy giặt đang mở cửa ai ngờ bị mắc kẹt trong đồng áo quần dơ không tài nào thoát ra được.
Ông chủ của bé mèo, chú Lindsay Rogers, kể lại rằng chú quá kinh ngạc khi đang lấy đồ đã giặt sạch bỗng phát hiện Kimba trong đó. Chú không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cô mèo ngoi đầu lên, mình ướt như chuột lột. Chú cứ tự hỏi máy giặt về cuối quay rất nhanh thế mà mèo ta vẫn còn sống.
Liền sau đó, bé mèo được đưa ngay đến bác sĩ thú y, ở đó bé được điều trị giảm nhiệt và sốc. Bé mèo cũng được chăm sóc đôi mắt đỏ loét của mình chắc có lẽ vì nhiễm trùng bột giặt.
Hiện giờ tình trạng của Kimba đã ổn, nhưng các bác sĩ thú y phải thừa nhận là bé mèo quá may mắn.