hanazinzin
Member
Sau khi đọc bài viết về cảm giác khi họ giết mèo của 1 chị trên diễn đàn những hình ảnh rùng mình của tôi lại ùa về.
Con người chúng ta thật là lạ. Họ sẵn sàng giết nhiều thứ ăn nhiều con chỉ có 1 lí do duy nhất là con của họ khỏe mạnh. Mình có bà chị chửa thì than thôi. bà ấy ăn thật kinh khủng. Ăn phải ăn tươi. mua con gì về cúng phải đang sống khoe mạnh rồi mang vè nhà giét với lí do ăn như thế nào mới tốt cho con.
Tôi nói ủa về vì những hình ảnh đó đã xảy ra rất lau rồi. Từ ngày tôi học lớp 4. Năm đó tôi 10 tuổi và giờ đã là cô sinh viên năm cuối 22 tuỏi rồi. 12 năm trôi qua là 12 năm thực hiện lời thề không bao giờ ăn thịt chó mèo. Tôi còn nhớ ngày ấy nhà bà ngoại tôi ở cạnh 1 nhà chuyên cầy tơ đủ món. Gọi là cày tơ nhưng họ giết đủ cả. Từ chó đến mèo, đến thỏ đến chim. Ai gọi gì là phục vụ như thế.Ngày ấy làm gì có những diễn đàn nuôi chó mèo như bây giờ, cũng giống như bây giờ nhiều người tìm đến những thú ăn mới như ăn vooc, ăn những con đặc biệt thì ngày đó chó, mèo, thỏ cũng thế. Ngày đó tôi còn bé lắm, nhưng vẫn còn nhơ như in hè về nhà bào ngaọi ở thì sáng nào cũng nghe thấy tiếng chó tru, tiếng mèo gào thảm thiết.
Mình cũng đâu có biết. 1 vài ngày sau sang chơi mới chứng kiến họ giết con chó, con mèo như thế nào. Chó thì họ cầm chày đập 1 nhát vào đầu con chó. Máu me bắn tung tóe. Với sức lực của 1 ông lực lưỡng như thế hỏi sao con chó không chết. Nó nằm rên ư ử 1 lúc nghe như tiếng oán than loài người sao ác với nó như thế. Còn tiếp theo thế nào tôi không dám nhìn nữa. Còn mèo thì sao. Sau một hồi bán chó đắt khách nhà đó cũng chuyển sang bán mèo. Nếu đã chứng kiến con người ta giết chó thì còn khủng khiếp hơn khi chứng kiến con người ta giết mèo. Họ buộc mèo vào 1 cái bao, gìm xuống 1 chậu nước, rồi đặt 1 cái vật thật nặng lên để nó khỏi giẫy. Họ nói mèo sống dai. Dù có đập vỡ sọ nó vẫn sống. Nhìn như thế tôi không thể cầm lòng nổi. Đêm đó tôi về và mơ thấy hình ảnh những chú chó, chú mèo. 3 ngày sau không thể ăn cơm. Và tôi chuyển về nhà vì không thể sống ở đó thêm 1 giây phút nào nữa.
Trước khi đi tôi sang chào mấy em chó, em mèo còn đang nằm trong lông. Mình nói chuyện với nó, chào nó. Mắt nó cứ ươn ướt như đang lưu luyến mình hay nó đang sợ cho cuộc đời chúng nó không biết mai có phải ngày nó ra đi hay không. Nhìn chúng nó như thế mình có 1 lời thề rằng. TỪ GIỜ TRỞ ĐI KHÔNG BAO GIỜ CON ĂN THỊT CHÓ MÈO NỮA. mình khôg hiểu vì sao có những người cũng mồm kêu yêu chó, quý mèo nhưng khi họ ăn thịt chó mèo họ vẫn ăn được vì lập luận rất đơn giản. Không phải chó mèo nhà mình nuôi. Còn mình hay tại vì mình đi theo Phật nên dù bảo mình giết con cá mình cũng không dám giết. Có lẽ vì thế mà mình mát tay nuôi động vật. Nuôi con nào cũng ngoan mà khôn rất biết nghe lời. Đôi lời chia sẻ cho những bạn thích ăn thịt chó, thịt mèo nhé
Con người chúng ta thật là lạ. Họ sẵn sàng giết nhiều thứ ăn nhiều con chỉ có 1 lí do duy nhất là con của họ khỏe mạnh. Mình có bà chị chửa thì than thôi. bà ấy ăn thật kinh khủng. Ăn phải ăn tươi. mua con gì về cúng phải đang sống khoe mạnh rồi mang vè nhà giét với lí do ăn như thế nào mới tốt cho con.
Tôi nói ủa về vì những hình ảnh đó đã xảy ra rất lau rồi. Từ ngày tôi học lớp 4. Năm đó tôi 10 tuổi và giờ đã là cô sinh viên năm cuối 22 tuỏi rồi. 12 năm trôi qua là 12 năm thực hiện lời thề không bao giờ ăn thịt chó mèo. Tôi còn nhớ ngày ấy nhà bà ngoại tôi ở cạnh 1 nhà chuyên cầy tơ đủ món. Gọi là cày tơ nhưng họ giết đủ cả. Từ chó đến mèo, đến thỏ đến chim. Ai gọi gì là phục vụ như thế.Ngày ấy làm gì có những diễn đàn nuôi chó mèo như bây giờ, cũng giống như bây giờ nhiều người tìm đến những thú ăn mới như ăn vooc, ăn những con đặc biệt thì ngày đó chó, mèo, thỏ cũng thế. Ngày đó tôi còn bé lắm, nhưng vẫn còn nhơ như in hè về nhà bào ngaọi ở thì sáng nào cũng nghe thấy tiếng chó tru, tiếng mèo gào thảm thiết.
Mình cũng đâu có biết. 1 vài ngày sau sang chơi mới chứng kiến họ giết con chó, con mèo như thế nào. Chó thì họ cầm chày đập 1 nhát vào đầu con chó. Máu me bắn tung tóe. Với sức lực của 1 ông lực lưỡng như thế hỏi sao con chó không chết. Nó nằm rên ư ử 1 lúc nghe như tiếng oán than loài người sao ác với nó như thế. Còn tiếp theo thế nào tôi không dám nhìn nữa. Còn mèo thì sao. Sau một hồi bán chó đắt khách nhà đó cũng chuyển sang bán mèo. Nếu đã chứng kiến con người ta giết chó thì còn khủng khiếp hơn khi chứng kiến con người ta giết mèo. Họ buộc mèo vào 1 cái bao, gìm xuống 1 chậu nước, rồi đặt 1 cái vật thật nặng lên để nó khỏi giẫy. Họ nói mèo sống dai. Dù có đập vỡ sọ nó vẫn sống. Nhìn như thế tôi không thể cầm lòng nổi. Đêm đó tôi về và mơ thấy hình ảnh những chú chó, chú mèo. 3 ngày sau không thể ăn cơm. Và tôi chuyển về nhà vì không thể sống ở đó thêm 1 giây phút nào nữa.
Trước khi đi tôi sang chào mấy em chó, em mèo còn đang nằm trong lông. Mình nói chuyện với nó, chào nó. Mắt nó cứ ươn ướt như đang lưu luyến mình hay nó đang sợ cho cuộc đời chúng nó không biết mai có phải ngày nó ra đi hay không. Nhìn chúng nó như thế mình có 1 lời thề rằng. TỪ GIỜ TRỞ ĐI KHÔNG BAO GIỜ CON ĂN THỊT CHÓ MÈO NỮA. mình khôg hiểu vì sao có những người cũng mồm kêu yêu chó, quý mèo nhưng khi họ ăn thịt chó mèo họ vẫn ăn được vì lập luận rất đơn giản. Không phải chó mèo nhà mình nuôi. Còn mình hay tại vì mình đi theo Phật nên dù bảo mình giết con cá mình cũng không dám giết. Có lẽ vì thế mà mình mát tay nuôi động vật. Nuôi con nào cũng ngoan mà khôn rất biết nghe lời. Đôi lời chia sẻ cho những bạn thích ăn thịt chó, thịt mèo nhé