Mình ở sài gòn, dạo này thấy cô đơn nên tìm một chú về nuôi. Lúc nhỏ có cả chục con nhưng khi gia đình tan vỡ thì chỉ giữ lại 1 chú, rùi sau đó vào sài gòn học thì gởi ở nhà ngoại nhưng chú ấy mất vì già. bùn thật, mình lớn lên cùng với nó, một chú chó hiền, tội, tính tình giống hệt mình. màu trắng đen xen kẽ - mình gọi nó là "vá", chó vá - đốn đen vá lên nền trắng, khoái nhất là lúc ném thức ăn và chú nhảy lên đớp lấy vì sợ mấy chú khác giành.
(
Mình vẫn đang tìm một chú giống vậy nhưng hiếm lắm, chắc sẽ không có đâu.
Liên hệ mình: Đạt
Mình vẫn đang tìm một chú giống vậy nhưng hiếm lắm, chắc sẽ không có đâu.
Liên hệ mình: Đạt