• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

các bác giúp dùm em đánh giá xem thế nào

em có nuôi em phú quốc rất khôn và lanh lơi nhưng ngặt một nổi em nuôi ở nhà bà già vợ em bà là một người độc ác không biết thương động vật dù em nó giúp được nhiều việc như là bắt chuột và giử nhà nhưng đây là lần đầu tiên em thấy một người độc ác như vậy nỡ lòng nào mà khi em đi làm không có mặt ở nhà bà nhẫn tâm đánh đập em nó khi em biết được chuyện này thì có nói và bả mắng chửi em nói này nọ kia rồi còn thả con chó em ra đường và kêu mấy thằng bắt chó bắt con chó em em phải lai chỗ bán chó và chuộc lại em nó hic em rất buồn khi gặp tình trạng này anh em có ai gặp qua tình trạng này như em xin cho em lời khuyên và em nên sử xự thế nào khi trong trường hợp như thế này:((
 

ldhanoi

Member
Cái này quả thật là rất đau đầu đây. Chắc là bạn phải đợi khi nào không ở chung với ba má vợ thì mới nuôi chó được rồi.
 
Cái này quả thật là rất đau đầu đây. Chắc là bạn phải đợi khi nào không ở chung với ba má vợ thì mới nuôi chó được rồi.
nhưng nó như một người em của em em nuôi nó từ 2 tháng đến giờ nhưng em nó đâu có làm tội tình gì sao trên đời lại có người độc ác đến thế không phải em nói xấu gì mà trên đời lại có người không biết thương yêu độc vật vậy à:((
 

Phi Anh

Member
Lòng người khó thay đổi, nhất là với những người cao tuổi. Mình chung quan điểm với bác ldhanoi.
 

matsacac

New Member
Tui trao cho chú này các giải:

- Bài viết khó đọc nhất trong tháng.
- Bài viết có nội dung vớ vẩn nhất trong tháng.
- Bài viết có câu văn dài nhất diễn đàn.

Nhảm quá sức!
 
Tui trao cho chú này các giải:

- Bài viết khó đọc nhất trong tháng.
- Bài viết có nội dung vớ vẩn nhất trong tháng.
- Bài viết có câu văn dài nhất diễn đàn.

Nhảm quá sức!
xin lỗi bác nếu em có gì nhãm ở đây mà làm phật lòng bác nhưng đây chỉ là những cảm xúc của em không biết phải làm thế nào khi em quá thương yêu con chó của em mà bị như vậy em chỉ xin những lời khuyên của anh em nếu có gì sai trái với bác em xin lỗi bác
 
Tại bài viết của bạn không chấm không phẩy, làm anh em đọc hết cả hơi mà không có chỗ nghỉ nên dẫn đến như thế đấy :)).
 

son12368

Member
Tui trao cho chú này các giải:

- Bài viết khó đọc nhất trong tháng.
- Bài viết có nội dung vớ vẩn nhất trong tháng.
- Bài viết có câu văn dài nhất diễn đàn.

Nhảm quá sức!
tham gia đa lâu đc có 4 bài viết bài nào cũng là chỉ trích trê bai buồn cho nhưng con người có tư tưởng này!
 

marky

Member
có 3 lựa chọn cho bạn :
- tống cổ bả ra đường
- ly dị con bả
- cho bả ít thuốc chuột
chúc bạn vui !!
 

marky

Member
chịu khó theo dõi báo công an là biết chủ topic dám làm không liền. mình thì dám đó (2 options đầu thôi, cái thứ 3 thì phải cân nhắc tí, hehe)
 

K3vin69

Member
Vậy có nghĩa là bạn chủ topic đang đi ở rể,nếu bạn đã ở rể thì nên cân nhắc là cái gì nên làm và cái gì không nên vì đó không phải nhà của bạn,bản thân bạn nếu tự cảm thấy không chịu được cảnh đấy thì kéo vợ con ra ngoài thuê nhà mà ở,còn nếu không thì bạn phải chấp nhận vì bản thân bạn còn đang ở nhờ nhà ngươi khác thì lấy đâu ra mà đòi hỏi này nọ....Lựa chọn duy nhất cho bạn nếu bạn còn muốn tiếp tục ở nhà đó là hãy tạm gạt bỏ giấc mộng nuôi cún đi,nói thật nếu là mình thì mình sẽ ra ngoài ở ( không phải vì cún đâu mà là vì bản thân mình,ông bà ta đã có câu "đánh chó phải ngó mặt chủ",mẹ vợ bạn đánh chó của bạn rồi còn chửi bạn thì bạn thì bạn tiếp tục ở nhà đấy số bạn sớm muộn cũng không hay ho gì đâu mà vợ bạn cũng sẽ nhìn bạn chẳng ra gì cả )....Chúc bạn sớm giải quyết được vấn đề của mình
 

hoangtkv

Active Member
Mình theo dõi bài này từ đầu đến giờ. Mỗi người nói đều có một cái lí, nhìn chung là chúng ta nghe chủ topic nói cũng đã không coi chủ topic ra gì (xin lỗi bác chủ topic) và tôi cũng không thấy ai lên án bà mẹ vợ. Thật đơn giản, mỗi con người có một sở thích và quyền được thích. Bạn có quyền yêu chó còn bà mẹ vợ có quyền ghét chó. Bạn ở nhà bà mẹ vợ (bạn dùng từ bà mẹ vợ) nếu bà không thích bạn, bà hoàn toàn có quyền tống cổ bạn ra đường. Hành động tống cổ con chó của bạn có lẽ chỉ là để cho bạn biết rằng bạn là ai và đang ở đâu mà thôi. Tôi cũng thật tiếc là bạn đã không nhận thức được bản chất vấn đề mà lại vào đây viết ra bức xúc, kể xấu mẹ vợ.

Tôi chúc bạn sớm có được ngôi nhà mơ ước của mình.
 
Top