• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

các anh, chị em hội mèo ơi, xin cho em lời khuyên.

Dream Công Tử

New Member
ai là nó vậy hả em?e đã bằng tuổi người ta chưa mà xưng nó, nói để cho e hiểu vì sao ai hỏi tôi đều nói 2tr5 nhé. Thứ nhất giá trị Bon ko thể nào ai sẽ bỏ ra 2tr5 để mà mua về rồi kinh doanh, tôi muốn nói cái giá ra để ai thực sự muốn mua và sẽ ko bán e ý đi nữa, vì ko thể nào kinh doanh Bon với giá cao hơn được thế, Mà thực sự có người mua giá đó phải yêu thuơng nên họ dám bỏ tiền với chú Bon.Còn đừng nghĩ 2tr5 là to và lãi nhé, lãi người ta sẽ kinh doanh cái khác chứ mang về nuôi mấy tháng mà kêu ăn chênh lệch được à, nói nên suy nghĩ lại 1 bài toán dơn giản như vậy thôi...Còn bạn nên hiểu 2 phía trước khi buông những lời như vậy mà chỉ nghe qua 1 topic, còn giờ bán lại giá 1trieu quá đơn giản nhưng liệu người mua 1 triệu xong liệu có lại bán lại nữa ko vì nếu nhập 1 triệu xong bán lại trả được 1tr5 , thà nói hẳn cao đở phải ai mua rồi bán qua bán lại....Bạn nên nhìn nhận từ 2 phía.còn muốn thắc mắc gì gọi số này mình sẽ giải thích thêm nếu cần 0913052486
 

Dream Công Tử

New Member
Cái thằng Bon này số nó khổ ... đến mình là người ngoài chả gặp nó bao giờ mình còn xót chứ nói gì Thu là người chăm nó từ khi nó mới lọt lòng ...
Mình có vài lời đối với Dream công tử: Mua mèo về và phải bán đi là điều không ai muốn ... có những lý do bất khả kháng ... có cố cũng không được thì đúng là đành phải chịu .. coi như số thg bé đen đủi ... thế nhưng khi bán lại ghi là Anh Lông Ngắn và bán với giá 2,5tr như bạn nói ... anh (chị) nghĩ là mọi người không mua thì đăng bán làm gì ??? và thời buổi bây giờ còn nhiều người dư tiền mà ngu lắm ... đăng như thế thể nào cũng có người tin sái cổ và mua lại đấy ... trường hợp mua xong mới biết bị lừa xong lên đây kêu gào đâu có thiếu ... đến lúc đấy anh (chị) bán xong thì có phải là bán đi ăn chênh lệch chưa ... đúng như Nguyenthuy nói ... khi không nuôi được nữa việc đầu tiên là liên hệ lại chủ cũ ... chỉ như vậy mới mong số của nó bớt lận đận ...còn mà cứ mua về không nuôi được thì bán không cần phải hỏi han ai hết thì thằng bé vẫn còn phải qua tay thêm vài người nữa :(
Tớ chẳng biết nhiều loại mèo, chủ cũ nói aln tớ nói aln ,còn những người đã ở trên này họ cũng hiểu giá trị chứ, họ đâu chỉ nghe nói aln là họ sẽ mua, bán gì phải thực tế, họ cũng phải đi xem chứ, còn câu nói là loại mèo gì nhiều người sành sỏi họ còn nhầm huông chi người ko biết gì, chẳng lẽ nói bán con mèo đen à...Còn số tiền 2tr5 trc khi mua người ta sẽ đắn đo chứ ko phải vứt tiền qua cửa sổ...Còn đưng nói về ăn chênh lệch . Trung mua của hà Thu 1 triệu nuôi 3 tháng(90 ngày ) lãi 500k là chênh lệch sao...Bài toán qua đơn giản đấy bạn ạ. Chẳng phải bênh ai nhưng bình luận nên chuẩn thì tốt hơn để đỡ phải giải thích thành ra ko hay trên diễn đàn
 

Dream Công Tử

New Member
Cái thằng Bon này số nó khổ ... đến mình là người ngoài chả gặp nó bao giờ mình còn xót chứ nói gì Thu là người chăm nó từ khi nó mới lọt lòng ...
Mình có vài lời đối với Dream công tử: Mua mèo về và phải bán đi là điều không ai muốn ... có những lý do bất khả kháng ... có cố cũng không được thì đúng là đành phải chịu .. coi như số thg bé đen đủi ... thế nhưng khi bán lại ghi là Anh Lông Ngắn và bán với giá 2,5tr như bạn nói ... anh (chị) nghĩ là mọi người không mua thì đăng bán làm gì ??? và thời buổi bây giờ còn nhiều người dư tiền mà ngu lắm ... đăng như thế thể nào cũng có người tin sái cổ và mua lại đấy ... trường hợp mua xong mới biết bị lừa xong lên đây kêu gào đâu có thiếu ... đến lúc đấy anh (chị) bán xong thì có phải là bán đi ăn chênh lệch chưa ... đúng như Nguyenthuy nói ... khi không nuôi được nữa việc đầu tiên là liên hệ lại chủ cũ ... chỉ như vậy mới mong số của nó bớt lận đận ...còn mà cứ mua về không nuôi được thì bán không cần phải hỏi han ai hết thì thằng bé vẫn còn phải qua tay thêm vài người nữa :(
Còn bạn nói liên hệ lại chủ cũ nhưng chủ cũ đã muốn bán đi thì giờ lại trả lại liệu họ có bán đi lần nữa ko(tớ không nói trung hay ai mà chỉ ví dụ như vậy), thà mình lên diễn đàn tìm chủ họ bỏ tiền ra họ sẽ biết trân trọng hơn. Rất nhiều người tặng hoặc trả lại chủ cũ rồi lại thành ra bán kiếm lời . Nen khi trung gọi đt mua với giá gấp đôi giá bán tớ còn hỏi trung mua có bán lại người khác nữa ko , bán lại người khác tớ sẽ ko bán.nếu là kiếm lời bán cho Trung lại là lời rồi đấy. Đâu phải tiền trước mắt là hớp được ngay , Buôn qua bán lại với chủ cũ như thế cũng chả hay, phải có lí do họ mới bán đi , giống như Hà thu chuộc lại rồi lại bán như vậy liệu có thành ra tự tạo nhiều chủ cho nó. Thà xem ai thực sự bỏ tiền rồi yêu thương còn hơn, bạn hiểu chứ.
 

Dream Công Tử

New Member
miễn bình luận

Mình tính ko cm lại đâu nhưng thấy 2 bạn này nói c Hathu như vậy mình cảm thấy ko thỏa lắm, nhất là khi ngta đang rối bời như vậy. Có nuôi mèo mới hiểu đc là khi tìm chủ cho nó đau đầu như thế nào. Các bạn bảo giữ nó lại, nhưng 1 nhà thì cũng chỉ tầm ấy sức chứa, nếu c ấy có thể giữ lại thì đã giữ lại ngay từ lần đầu tiên rồi đâu để thằng ku lận đận thế. Đúng là chúng ta ko thể đổ tại số nhưng cũng ko thể đổ lỗi tại chị ấy đc, chị ấy đâu có muốn thằng ku nó khổ, đâu có muốn nó bị mua đi bán lại. Thậm chí còn mua lại giá cao bán lại giá thấp, chữa trị cho nó cẩn thận mới dám tìm chủ mới. Thử hỏi đc mấy ng tậm tâm như thế??

Mình in đậm cái dòng bạn viết bởi vì nếu tại lý do chủ-mèo ko hợp nhau, ko nhất thiết phải mua đi bán lại với phần chênh lệch lớn như thế. Mà nhé, cái ng đầu tiên mua Bon về cũng chẳng phải hạng tử tế gì đâu, mình có theo dõi lần đó nên mình biết, nó chỉ mới mang mèo về đã rao bán rồi. CHị Hathu chuộc lại mà nó còn lắm ch lắm chứ phải đơn giản đâu, mua 500k mà nó "bán" lại cho chủ cũ 1000k. Bạn nghe có thấy nực cười ko? Mỗi lần mua đi bán lại đều có chênh lệch. Nếu bạn bảo tớ là tiền chênh lệch là tiền chăm sóc. Thử hỏi cái thằng cuối cùng nó mua về 1tr5 sau có 1 tuần nó bán 2tr5.Ko phải bọn buôn mèo thì là gì?????Phải mình ấy à, ko nuôi đc thì trả lại chủ cũ thậm chí ko dám lấy lại tiền cơ. Tớ chẳng thèm nói điêu, tớ từng đi mua mèo nhưng vì con mèo ấy to quá lại cận Tết ko tìm đc ng chăm sóc nên tớ mang trả. Tớ ko dám đòi lại tiền vì áy náy, khi ngta trả lại tiền cho tớ, tớ còn xin chịu mọi trách nhiệm nếu con mèo đó ốm đau. May mà mọi ch sau đó cũng ổn.
Chị Hathu à, theo e thì thế này, bây giờ c mua lại nó thì cũng ko phải là số tiền nhỏ. Mà khó khăn ở chỗ cái ng chủ hiện giờ đòi tận 2 củ rưỡi, em nói phui phủi cái mồm em chứ giá ấy thì hơi trên trời nên bán đc ko phải dễ. C liên lạc với ng chủ hiện giờ của Bon, nếu cảm thấy là ng biết điều thì mình thương lượng với họ để cùng tìm chủ mới cho nó. Còn nếu ko thì chắc phải tìm cách chuộc về chị ạ. Còn cứ ngồi mong chủ mới của Bo tốt đẹp thì kể cũng khó :( Nhưng theo linh cảm của em <:))> nó đã là buôn bán mèo thì chưa chắc đã chịu hợp tác, thế thì mình phải có kế hoạch ép giá chứ đkiện của mình cũng ko phải dư dả gì. Tổ sư, đọc xong bài của c e chỉ muốn phỉ nhổ vào mặt bọn cờ hó buôn mèo làm Bon phải khổ x(
Ai là người buôn mèo ở đây thế, nếu cần thắc mắc gì thì gọi số 0913052486 chứ đưg ăn nói hồ đồ như vậy chả hay gì, nên nhìn nhận mọi việc từ 2 phía,
 

bo.bo

Member
Mua 1 triệu nuôi được có 90 ngày mà bán đi 1 triệu 500 . Em hỏi chị không lãi thì là cái gì hả chị ! Rồi bán đến tay chị chị nuôi không được chị lại bán đi với giá 2 triệu 500 ..... Như thế không phải buôn mèo thì là cái gì hả chị, thế không phải ăn chênh lệch nhiều hả chị .
Chị nói trên đây như kiểu là " bí bách , cùng quẫn lắm" chị mới đem bán thằng Bon đúng không ạ !
Chị kêu chị cũng thương thằng Bon .... chị thương mà như thế ạ .
Xin lỗi chứ em thấy những dòng cm của chị ở đây em thấy buồn cười lắm ý .
Nếu mà chị là người có lòng tốt hay chị thực sự yêu thương thằng Bon mà muốn giữ lại nó chị sẽ không làm như thế đâu . Đối với 2tr500 với 1 con mèo như thế em tin sẽ có người mua và lại độn giá lên thêm nữa đấy chị à
Nếu mà trong tâm chị mà nghĩ như lời nói của chị thì chị đã không rao bán thằng Bon đâu chị à !
Làm người phải có cái tâm 1 tý chị à !
 

Dream Công Tử

New Member
Mua 1 triệu nuôi được có 90 ngày mà bán đi 1 triệu 500 . Em hỏi chị không lãi thì là cái gì hả chị ! Rồi bán đến tay chị chị nuôi không được chị lại bán đi với giá 2 triệu 500 ..... Như thế không phải buôn mèo thì là cái gì hả chị, thế không phải ăn chênh lệch nhiều hả chị .
Chị nói trên đây như kiểu là " bí bách , cùng quẫn lắm" chị mới đem bán thằng Bon đúng không ạ !
Chị kêu chị cũng thương thằng Bon .... chị thương mà như thế ạ .
Xin lỗi chứ em thấy những dòng cm của chị ở đây em thấy buồn cười lắm ý .
Nếu mà chị là người có lòng tốt hay chị thực sự yêu thương thằng Bon mà muốn giữ lại nó chị sẽ không làm như thế đâu . Đối với 2tr500 với 1 con mèo như thế em tin sẽ có người mua và lại độn giá lên thêm nữa đấy chị à
Nếu mà trong tâm chị mà nghĩ như lời nói của chị thì chị đã không rao bán thằng Bon đâu chị à !
Làm người phải có cái tâm 1 tý chị à !
Hahha, nực cười hay ko xem lại mình em ạ, thế r chả biết tính toán rồi em nghi 500k lãi sau 90 ngày à, e chăm sóc mèo chưa hả e. 500k 3 tháng thì mèo uống nước lã hít khí giời a, còn giá trị còn mèo ở đâu người đã vào VP phải biết giá trị ko phải đăng 2tr5 là người ta nhắm mắt mà mua , kể cả cho không bé Bon nhưng cho không hỏi xem người nhận về có trách nhiệm hơn là bỏ tiền mua ko , e bỏ tiền mua 1 cái áo tiền triệu e sẽ trân trọng hơn cái áo mấy trăm nghìn ko. Nhưng động vật nó khác nó là sinh vật sống ,còn lời lãi gì mấy trăm nghìn hả em, còn ai bỏ tiền ra sẽ thực sự yêu thương hơn ko,còn như Ha thu bán giá Bon là 500k thảm nào ai mua xong bán trao tay 700 đến 1000.thành ra nhiều chủ, còn ko phải e nghe người ta phát giá 2tr5 mà nghĩ ng ta kinh doanh...Còn nếu cứ ai đăng bán mèo ở đây là người không thương mèo thì có vô vạn người ko thương mèo đấy. còn bán k phải là ko thương người đời phải hiểu được hoàn cảnh ng bán.Còn ai mua 2tr5 mà độn thêm thì cũng phải xem lại, vì ai cũng biết giá trị thằng Bon , người đơi họ tinh lắm, hay e có nhu cầu mua rồi độn giá sao mà nghĩ nhiều như vậy
 

Dream Công Tử

New Member
còn e càng bình luận và tranh cãi thì thừa lắm vì e đâu là người trong cuộc hiểu hết lí do của người khác,như Hà thu bán Bon đi vì lí do j ,chẳng lẽ cứ ai bán đi là ko yêu thương và có tội hết à, Mèo yêu là động vật đáng yêu thật nhưng vì lí do gia đình phải bán bé mèo thì chẳng lẽ là người ko yêu mèo àh, hay e đặt mèo so sánh với gia đình...?e đặt lên bàn cân xem? e có bao giờ so sánh kiểu thế ko????
 

luuly78

Member
Thích mèo! Mua mèo về nuôi. Dăm bữa hoặc vài ba tháng "có lý do bất khả kháng " lại phải bán đi nhưng giá bán phải cao hơn lúc mua......
Mình xin kể ra đây 01 câu chuyện có thật 100%. Và từ đó các bạn hãy tự nghĩ mình đã phải là một người chủ tốt, một người thương yêu các bé mèo như các bạn đã nói hay chưa?????? Chứ cứ lên đây tranh cãi rồi thanh minh, thanh nga liệu có giải quyết vân đề??????

Bạn Zorba mua bé Belle với giá 2,9tr.Bạn ấy nuôi bé Belle đến nay đã 06 tháng. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình bạn ấy không bán nó mà tìm người tặng lại. Tại sao bạn Zorba không bán bé mèo với giá tiền 2,9tr hoặc có thể cao hơn??????. Vì bạn ấy sợ...........:-??:-??:-?? Ko biết người bỏ tiền mua bé mèo kia có thực sự phải là 01 người thương mèo như những "cái miệng " xinh xắn khi mua đã nói ra không? Hay chỉ là??????????:-/:-/:-/:-/ Chắc có bạn sẽ nói bạn Zorba nhiều tiền nên không cần tiền..... Bạn ấy chỉ là SV thôi, bạn ấy cũng phải dành dụm tiền mới mua được Belle. Bạn ấy tìm ngươì tặng mèo và năn nỉ hộ nhận. Vì bạn ấy biết rằng Nếu bé mèo về nhà người đó sẽ được yêu thương chăm sóc, và bạn ấy sẽ không phải áy náy mỗi khi nghĩ về bé Belle. ( Xin lỗi Zorba chị kể chuyện của em lên đây nhé ).
To hathu: Bé Teppi gửi lời chào cô hathu nhé. Không biết cô còn nhớ thằng cu mèo vân áng đuôi cụt ngày xưa mà cô bảo ráng uống sữa và tập ăn cho giỏi để lớn mau như anh mụn ruồi mà cô cũng nuôi bộ không? Hiện nay con được 4kg rồi và rất là đẹp trai. Con có đôi lời chia sẻ cùng cô, mong cô sớm tìm ra cách để đón anh Bon về. Nếu lần này đón được anh Bon cô hãy tìm cho anh Bon 01 ngôi nhà thật tốt cô nhé.
 

nguyenthuy

Member
Đầu tiên xin lỗi chị vì đã gọi chị là "nó". khi ấy e ko biết chị lớn tuổi hơn em, chỉ tới khi đọc lại topic của TRung bên YTC e mới biết. Giải thích như vậy chắc chị cũng bớt giận.
Thứ 2, ko cần biết chị có phải là dân buôn bán mèo hay ko, nhưng kể cả chị ko bán lại cho Trung đi chăng nữa thì việc nói lại với bạn ấy 1 tiếng khi chị bán BOn cũng đâu có hại gì. Chị thử nghĩ mà xem, chị có 1 con mèo cưng, rồi có ng năn nỉ để mua lại nó, vì tin tưởng chị đồng ý bán cho ngta. Rồi một ngày mát zời chị muốn tới thăm mèo, gọi điện thì ngta bảo "em bán rồi chị ạ". Hơn nữa con mèo ấy chị bán 1tr5, ngta bán đi 2tr5. Chị nghĩ xem là chị chị sẽ thế nào? Ko biết là chị thì thế nào chứ là em, em ko điên tiết lên cũng là lạ. Chị nói là phải suy xét từ 2 phía, vậy chị có nghĩ tới phía chị Hathu và mọi người tại sao lại bức xúc chưa vậy? Chị nghĩ mà xem, bé Bon ấy, thay vì lại tiếp tục phiêu du với 1 ng chủ mới chả biết tốt hay xấu, tử tế đàng hoàng hay là cái bọn buôn bán mèo, thay vì thế nó đc về với Trung, 1 ng chủ đã từng yêu thương và chăm sóc nó thì cái nào tốt hơn?
 

julioboy

Member
2012 - năm của những điều giang xảo. chẳng ai đi làm việc gì thiệt cho bản thân cả.cái gì có lợi cho bản thân người ta mới nói ra mới phơi bày ra.còn những điều xấu ai mà đoán được.huống chi là trên mạng chẳng ai biết ai ra sao chỉ toàn dùng những từ ngon ngọt nịn nhọt tỏ ra đau thương càng nhiều càng trở nên đáng yêu thánh thiện
 

sushi >:D<

Member
Mình chỉ thấy thương cho số phận thằng Bon thôi, trước đây vì thương nó mà ko dám nhận nó về nuôi. Thu bảo mình cứ mang nó về nhưng thằng Su nhà mình nó đánh tất cả những con mèo đực nào ở gần nó, mình hiểu hơn ai hết mình ko thể mang lại cuộc sống tốt cho thằng Bon nên đã ko nhận nó về. Bẵng đi 1 thời gian mình ko biết là Bon đã tìm đc chủ mới và giờ lại xảy ra chuyện như thế này. Thiết nghĩ số nó cũng khổ, nhưng nhìn theo 1 khía cạnh tích cực hơn biết đâu nó đang tự đi tìm 1 cuộc sống tốt cho nó.

Có những bạn nói rằng bán mèo để kinh doanh, kinh doanh ko có gì là sai. Con người còn được mang ra để kinh doanh nữa là... Nó chỉ đi ngược với lương tâm của các bạn yêu mèo thôi. Chúng ta chỉ hơn kém nhau vài tuổi, ko nên ai dậy ai phải thế này thế kia mà áp đặt suy nghĩ của mình đến mức bảo thủ, hãy chỉ góp ý trên tinh thần thông cảm và giúp đỡ nhau lẫn các bé mèo thôi.

p/s: Cuối cùng chúc cho Bon sẽ tìm được 1 cuộc sống tốt thực sự thuộc về con.
 

BoS

Member
Chào bạn, vô tình biết chuyện này nên mình k thể không nói lên những ý kiến riêng.
Thứ nhất, mình thấy bạn đã quá khi xem xét sự việc này, việc nuôi mèo hay không là cần có tình yêu, cái đó ai cũng hiểu, nhưng có điều kiện hay không thì là tùy hoàn cảnh mỗi người.
Thứ hai, người mà bạn đang nói đến là người mình quen, trên phương diện là bạn thì mình k hề nghi ngờ gì về tình yêu đối vs pet của bạn ý. Theo mình, khi biết sự tình, bạn nên có sự trao đổi 1 cách trực tiếp, bạn làm thế này, những người nuôi mèo và hay tham gia vào các diễn đàn hoàn toàn có thể biết được bạn đang nói về ai. Vì vậy tại sao k có 1 cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa 2 bên để làm rõ vấn đề, không hơn là xự bé xé ra to này.
Không chỉ mình mà nhiều người biết bạn ý là 1 ngừời nuôi mèo đã lâu năm và yêu quí mèo thế nào. Việc không nuôi được mà bán đi chỉ là để tốt cho các bé, thật không ai đành giữ lại khi mình không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc được.
Tất nhiên đây là ý kiến của bản thân mình, k phải theo phương diện của 1 người bạn mà là theo cách mà mình nhìn vào vấn đề này cũng như trên tình cảm của 1 người yêu động vật nuôi. Mình cũng mong các bạn đọc topic này hãy mang suy nghĩ 1 cách chủ quan hơn.
 
Theo minh, yeu meo thi thien meo di, dung cho no de nua. Thi se khong co meo con sinh ra va lam vao tinh trang nay.
 
Top