từ bữa rot mình bệnh đến nay vừa đúng 1 tuần, 5 ngày nay mình đã cố gắng sáng và chiều mình đêu đưa nó đi vô nước biển , thấy nó đã được khỏe, thế mà hôm nay mình định đưa nó đi tiếp nhưng nó đã die rồi, mình vô cùng buồn huhu,nó mới 3 tháng tuổi thôi, nó rất thông mình và khôn nữa, tuy mới 3 tháng mà khi nó gặp người lạ la thủ thế tấn công và gr và sủa, hix, nhìn thấy nó die mà mắt nó còn mở mình nghĩ chắc nó chưa muốn die đâu, tội nghiệp LuLu mình quá , chắc mình không dám nuôi thêm con nào nữa ,mình đã bị mất hết 2 con rồi ,giờ chắc lâu lâu mình vào đây xem hình rot của các bạn thôi .