Cũng không hẳn là VN không yêu động vật hay chó mèo. Nhưng mình thấy có một số người rất quan trọng chó này nọ mặc dù không có tiền. Nên thấy hơi kì cục thôi. Còn như người ta thì chó nào cũng nuôi, cũng thích , chẳng quan trọng , kể cả chó ta

Vì đấy là 1 người bạn. Đặc biệt họ không thích cắt tai, cắt đuôi làm gì. Mặc dù biết nếu như boxer không cắt đuôi hay bully không cắt tai có thể không đẹp ( theo quan niệm của một số đông người nuôi ) . Còn em cún này được mua là vì khi đi mua. Đây là con cuối cùng của đàn, bị bỏ bê , luôn nằm trong WC rất bẩn . Đầu thì bị cắn sứt sẹo hết cả( trên ảnh đầu còn mấy nốt ). Nên anh bạn này muốn mua nó. Chỉ đơn giản vậy

@ A Giáp: Theo anh nó bị hạ bàn hay sao ạ? Làm thế nào để nó lên bây giờ? Em này lúc về con thế thảm kinh nữa cơ @@ Mà nhà bạn này ở Chung cư nên toàn sàn cứng = gỗ thôi anh