Em nuôi boxer, nhóc con khoảng 4 tháng 1 tuần tuổi.
Cách đây 4 ngày, nó bị táo bón.
Ngày hôm sau, nó bỏ ăn.
Ngày hôm qua, nó nôn ra dịch dạ dày (màu trắng đục, mùi chua chua) và ỉa ra máu (1 vũng).
Em hoảng quá, mang ra bác sỹ thú y gần nhà (bác sỹ người Pháp ở đối diện ngõ nhà em, 96 Tô Ngọc Vân).
Bác sỹ Helen đoán là nó ăn phải xương, nhưng nắn hoài không thấy. Helen tiêm thuốc chống nôn (2 mũi gì đó, 1 mũi vào ven chân, 1 mũi vào lưng), có thể 1 mũi vào ven chân, mũi còn lại là chích máu để xét nghiệm. Helen nói để cún ở lại theo dõi đến 5h chiều. Nặng thì có thể phải chụp và mổ.
5h chiều qua, mưa, em ra đó, người ta nói "chưa có gì tiến triển, cún vẫn chưa ị, để lại đó đến sáng nay xem sao".
Sáng em ra, người ta nói, cún đã ị, nhưng toàn ra máu. Helen nói có thể nó dính virus Tavô và có thể 1 thứ virus gì khác nữa. Helen nói chắc nó chưa được tiêm vắc xin, nhưng bạn em (người bán cún cho em) nói chắc chắn ông Thành sọ dừa (chủ cũ của nó) đã tiêm đủ 2 mũi và tẩy giun.
Helen nói, để cún lại, ngày ngày truyền dịch, nếu 5 ngày nữa mà nó qua được thì mang về, 1 tuần sau ra khám để tiêm vắc xin (Helen vẫn khăng khăng nói nó chưa tiêm vắc xin mà). Helen còn nói khả năng qua được chỉ là 55% (em nghĩ chả đến 50% đâu, nhưng Helen nói vậy cho mình đỡ buồn).
Tình hình là rất tình hình, bác nào giúp em hướng giải quyết được không? Khám ở đó mất 300k, một ngày nằm viện 200k, thêm tiền truyền dịch khoảng 150k gì đó. Tính ra 5 ngày là 1950k rồi. Chưa kể tiêm vắc xin ở đó lại khám và tiêm, tổng cộng khoảng 1500k nữa.
Đợt này em đang cạn tiền, lại bận rộn làm đám cưới nữa. Nên làm sao bây giờ >_<
Cách đây 4 ngày, nó bị táo bón.
Ngày hôm sau, nó bỏ ăn.
Ngày hôm qua, nó nôn ra dịch dạ dày (màu trắng đục, mùi chua chua) và ỉa ra máu (1 vũng).
Em hoảng quá, mang ra bác sỹ thú y gần nhà (bác sỹ người Pháp ở đối diện ngõ nhà em, 96 Tô Ngọc Vân).
Bác sỹ Helen đoán là nó ăn phải xương, nhưng nắn hoài không thấy. Helen tiêm thuốc chống nôn (2 mũi gì đó, 1 mũi vào ven chân, 1 mũi vào lưng), có thể 1 mũi vào ven chân, mũi còn lại là chích máu để xét nghiệm. Helen nói để cún ở lại theo dõi đến 5h chiều. Nặng thì có thể phải chụp và mổ.
5h chiều qua, mưa, em ra đó, người ta nói "chưa có gì tiến triển, cún vẫn chưa ị, để lại đó đến sáng nay xem sao".
Sáng em ra, người ta nói, cún đã ị, nhưng toàn ra máu. Helen nói có thể nó dính virus Tavô và có thể 1 thứ virus gì khác nữa. Helen nói chắc nó chưa được tiêm vắc xin, nhưng bạn em (người bán cún cho em) nói chắc chắn ông Thành sọ dừa (chủ cũ của nó) đã tiêm đủ 2 mũi và tẩy giun.
Helen nói, để cún lại, ngày ngày truyền dịch, nếu 5 ngày nữa mà nó qua được thì mang về, 1 tuần sau ra khám để tiêm vắc xin (Helen vẫn khăng khăng nói nó chưa tiêm vắc xin mà). Helen còn nói khả năng qua được chỉ là 55% (em nghĩ chả đến 50% đâu, nhưng Helen nói vậy cho mình đỡ buồn).
Tình hình là rất tình hình, bác nào giúp em hướng giải quyết được không? Khám ở đó mất 300k, một ngày nằm viện 200k, thêm tiền truyền dịch khoảng 150k gì đó. Tính ra 5 ngày là 1950k rồi. Chưa kể tiêm vắc xin ở đó lại khám và tiêm, tổng cộng khoảng 1500k nữa.
Đợt này em đang cạn tiền, lại bận rộn làm đám cưới nữa. Nên làm sao bây giờ >_<