nguyenthuy
Member
Híc, thế là Bommi nhà em, từ thủa cái mẹt còn ngây thơ nay đã nhớn phết rồi cả nhà ạ, nàng ta đã ra dáng lắm rồi ấy. Hôm trước cho nàng qua nhà chị bạn chơi, chị ý chụp cho vài kiểu ảnh, up cho mọi người coi nè:
Thủa ngây thơ:
Và nay:
(hôm trc ko biết nghịch ngợm kiểu gì mà có cái sẹo ở mũi, mất hết cả duyên, híc)
Đây, chụp với thằng anh Heo này, cái mặt thằng anh vẫn gian như ngày nào:
cái này nhìn ko thấy sẹo còn đỡ, nhưng chả hiểu sao cái mắt lúc nào cũng xa xăm, haizzz...
Đến nhà người ta chơi mà vô ý vô tứ lắm, cứ ườn ra đấy mà nằm
Tạo dáng cho đẹp nữa chứ, ko đỡ đc với nàng này:
Nhìn toàn thân bây giờ cũng ko còn mũm mĩm nữa rồi cả nhà ạ:
Mà em ko hiểu tại sao Bom nhà em lớn rồi lông ko xù tung như hổi nhỏ nữa, dù lông càng ngày càng dày, mượt và dài hơn. Ko biết chỗ cái sẹo sau này nó có mọc lông lại ko nhỉ, híc, nhìn chán quá
(
((
Thủa ngây thơ:

Và nay:

(hôm trc ko biết nghịch ngợm kiểu gì mà có cái sẹo ở mũi, mất hết cả duyên, híc)



Đây, chụp với thằng anh Heo này, cái mặt thằng anh vẫn gian như ngày nào:

cái này nhìn ko thấy sẹo còn đỡ, nhưng chả hiểu sao cái mắt lúc nào cũng xa xăm, haizzz...

Đến nhà người ta chơi mà vô ý vô tứ lắm, cứ ườn ra đấy mà nằm

Tạo dáng cho đẹp nữa chứ, ko đỡ đc với nàng này:


Nhìn toàn thân bây giờ cũng ko còn mũm mĩm nữa rồi cả nhà ạ:

Mà em ko hiểu tại sao Bom nhà em lớn rồi lông ko xù tung như hổi nhỏ nữa, dù lông càng ngày càng dày, mượt và dài hơn. Ko biết chỗ cái sẹo sau này nó có mọc lông lại ko nhỉ, híc, nhìn chán quá