Tình hình là thấy ai ai cũng post hình bé cún của mình để khoe nên mình cũng muốn khoe cu cậu nhà mình 1 tí ;
, trông mặt cũng ổn nhưng có cái lì và quậy lắm, người yêu mình nuôi nó mà thao thức cả đêm vì nó , mình thì chưa có điều kiện chuyển qua nhà mình nên hôm nào cũng phải qua nhà người yêu chăm hộ người yêu :-ss , chứ không thì "anh chết với bino mất" - tường thuật câu nói của người yêu mình
)
Và đây là vài pic của em nó nhé :* (hình chụp có flash nên cái mắt hơi kinh các bạn thông cảm nha
)
Cái mặt "ngu ngu" của em nó
)



Còn đây là mấy cái tường ngủ khó đỡ của em nó 3:-O





Đây là do mình làm ồn nên em ấy tỉnh giấc nhìn xung quanh như kiểu "đứa nào làm anh thức giấc" =))

Người yêu mình chơi game, còn nó gặm cái bàn -_-

Hehe, khoe xong rồi đấy các bạn ạ ;
Tớ cũng có vài điều muốn hỏi các bạn 1 tí
. Em Bino nhà tớ lông lá có vẻ xơ xơ thế nào ý, kiểu bị dựng lên (phần lưng) chứ k mượt lắm. Nó có gàu nữa hay sao ý, chưa kể em ấy hôi chết đi được. Lúc mới mua về thì hôi cực, ám luôn cả cái ổ em ấy, nhưng dạo này tớ hay tắm cho em ấy bằng nước cây sả nên có phần đỡ hơn 1 tí (1 tí xíu thôi hà). Mỗi lần tớ tắm cho em ý thì k cực hình lắm, vì em nó rất ngoan , đứng yên cho mình tắm chứ k la hay chạy lăng xăng gì cả. Tắm xong ra là ôi thôi, lông rụng cả mớ vào khăn, gàu thì rớt tùm lum luôn (khi tớ lấy tay hay bàn chải chải lông cho nó), mùi cũng k khá khẩm hơn mấy. Các bạn có thể cho tớ biết tại sao bino nhà tớ có gàu k ? (khi mua về đã thấy rồi ) trị như thế nào? Làm sao để trị hôi và làm mượt lông cho nó đây???
À, còn chuyện VS của em ấy nữa...Em ấy hay ị đái lung tung lắm, hôm tr'c có 1 lần mới 6h sáng mà em ấy la inh ỏi đòi đi vs, ny mình dắt đi vs thì nó làm mấy bãi luôn mình mừng húm vì nghĩ nay nó biết đòi chủ dắt đi vs rồi (tr'c toàn bậy ba lung tung thôi). Nhưng đc 1 hôm thì cái gì ra cái nấy, mọi chuyện lại i xì cũ, người yêu mình đừ cái chuyện vs em ấy lắm cơ, cứ 30p hay 1h là ị đái liên tục, háu ăn nên n.y mình cũng cho ăn dữ lắm nên ị cũng dữ lắm, đc cái bino nhà mình 2,5 tháng nhưng ị phân rắn rồi, chứ k lỏng bỏng nữa nên hốt đỡ nhọc hơn 1 tí xíu hà.Các bạn giúp tớ giải quyết chuyện vs em nó luôn với
(. Ny mình sv, ở chung cư với bạn bè nữa, nên cực kinh khủng mấy chuyện này luôn
p/s: Dạo này siêng tắm nước cây sả nên lông em ấy ổn hơn trong hình 1 tí rồi các bạn ak ^^. Đây là hình lúc em ấy mới về nhà vài hôm chưa tắm đc 1 lần nào
Và đây là vài pic của em nó nhé :* (hình chụp có flash nên cái mắt hơi kinh các bạn thông cảm nha
Cái mặt "ngu ngu" của em nó



Còn đây là mấy cái tường ngủ khó đỡ của em nó 3:-O





Đây là do mình làm ồn nên em ấy tỉnh giấc nhìn xung quanh như kiểu "đứa nào làm anh thức giấc" =))

Người yêu mình chơi game, còn nó gặm cái bàn -_-

Hehe, khoe xong rồi đấy các bạn ạ ;
Tớ cũng có vài điều muốn hỏi các bạn 1 tí
À, còn chuyện VS của em ấy nữa...Em ấy hay ị đái lung tung lắm, hôm tr'c có 1 lần mới 6h sáng mà em ấy la inh ỏi đòi đi vs, ny mình dắt đi vs thì nó làm mấy bãi luôn mình mừng húm vì nghĩ nay nó biết đòi chủ dắt đi vs rồi (tr'c toàn bậy ba lung tung thôi). Nhưng đc 1 hôm thì cái gì ra cái nấy, mọi chuyện lại i xì cũ, người yêu mình đừ cái chuyện vs em ấy lắm cơ, cứ 30p hay 1h là ị đái liên tục, háu ăn nên n.y mình cũng cho ăn dữ lắm nên ị cũng dữ lắm, đc cái bino nhà mình 2,5 tháng nhưng ị phân rắn rồi, chứ k lỏng bỏng nữa nên hốt đỡ nhọc hơn 1 tí xíu hà.Các bạn giúp tớ giải quyết chuyện vs em nó luôn với
p/s: Dạo này siêng tắm nước cây sả nên lông em ấy ổn hơn trong hình 1 tí rồi các bạn ak ^^. Đây là hình lúc em ấy mới về nhà vài hôm chưa tắm đc 1 lần nào