• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

bi và em gái

sau một thời gian chán nản vì post bài lên hoài mà không được, nay xin tái xuất giang hồ với chùm ảnh mới:D
chẳng là tháng trước vừa tậu được 1 em mèo nga (nhưng chắc là lai rồi vì lông chả xù), nhưng không sao, vẫn yêu chán. mới đem về thì bi đã phản ứng rồi, nó xù lông dựng đứng cả lên rồi tót lên lầu 1(căn cứ bí mật) kêu cách nào cũng chả chịu xuống, phải đem cơm lên tận nơi hoặc bế em mi đi chỗ khác thì mới ăn, vừ ăn vừa gừ. Lỡ mà 2 con có đụng mặt nhau thì bi cứ phì phì khè khè(pó tay). Nhưng sau một thời gian chung sống thi 2 đứa cũng đã quen dần với nhau.....đến bây giờ, hễ mà không thấy bóng dáng mi là bi tức tốc đi tìm, tìm không thấy thì kêu cứ như là mới bị bồ đá, thấy rồi thì chạy lại đè nhau ra giỡn, giỡn đã rồi lại ôm nhau ngủ (huhu chúng nó quấn quýt với nhau bỏ bê chủ nó ngồi co ro trong xó nhìn ganh tị:(). em mi thì giỡn như giặc, giỡn chán buồn ngủ thì đè chị bi ra mà bú rồi ngậm túm lông ngủ luôn (tội nghiệp bi, làm gì đã có ti đâu mà bú, toàn lông là lông thôi, mỗi lần như thế là bụng bi ướt nhẹp từ trên xuống dưới vì cái miệng của mi :)), nhưng bi vẫn để yên cho mi bú lại còn liếm lông cho mi nữa chứ( tương lai sẽ là bà mẹ tốt đây)






tắm nắng đi.................
 

ngannhi89

Member
Ôi dễ thương quá đi!!!!!!! Yêu quá yêu quá:* Trông y hết mấy đứa nhóc mình í, lúc đầu thì khè nhau, chán rồi giờ cứ gặp nhau là quắn lấy giỡn hihi
 

meoxau

Member
Bi nhìn giờ lớn ghê quá! Xí nhà mình thua xa rồi...

Em Mi chưa mập mạp bằng Bi nhỉ.

Meoxau mừng khi thấy Bi khỏe mạnh và được thương yêu như thế.
 
Top