huyenhuong
Member
Cô Bông nhà em , đã 3 tuổi và qua một lần sinh nở , Bông bức xúc chuyện tình cảm đã lâu nhưng chưa được đáp ứng .
Em mới tậu chồng cho Bông cách đây 2 tuần , chồng Bông cùng giống với Bông , nhưng thằng này có vẻ khá cáu kỉnh và nhút nhát , không thấy tán tỉnh dịu dàng chi với các cô phụ nữ ở nhà .
Mọi khi Bông ăn rất tốt , nhưng từ 3 hôm trước , em đã nhốt Bông và chồng mới riêng vào một phòng và di tản hết đội quân máy bay bà già đi chỗ khác để khỏi bị nhòm ngó . Nhưng đêm em nghe ngóng vẫn không thấy tiếng kêu gào nào cả . Em cũng không biết Bông làm chuyện í thì có kêu không nhưng bình thường chưa bao giờ kêu vì bị viêm mũi mãn tính từ bé , suốt ngày sụt sịt chữa mãi không khỏi .
Đến sáng hôm nay Bông bỏ ăn , và có vẻ ủ rũ , buồn khổ điều gì đó , khi hỏi han thì quay đi chỗ khác rầu rĩ , bình thường khi em hỏi thì Bông trả lời rất thiết tha , rất có vẻ mong muốn bày tỏ cho em thấu hiểu được , cứ như chỉ mong nói đc tiếng người . Nhưng hôm nay Bông rất buồn , không ăn gì , cứ thơ thẩn rất quái dị .
Có ai có thể đoán được hộ em là Bông nhà em bị cái gì không ?
Bông rất dịu dàng đằm thắm , là con mèo dịu dàng nhất em từng biết .
Có ảnh cho nó sinh động :
Không có ảnh Bông , đành cho ảnh con trai Bông - boy , khác mẹ cái mũi và cái lông , mũi bông tẹt dí thì lị và lông xù hơn.Chả liên quan gì cả .
Em mới tậu chồng cho Bông cách đây 2 tuần , chồng Bông cùng giống với Bông , nhưng thằng này có vẻ khá cáu kỉnh và nhút nhát , không thấy tán tỉnh dịu dàng chi với các cô phụ nữ ở nhà .
Mọi khi Bông ăn rất tốt , nhưng từ 3 hôm trước , em đã nhốt Bông và chồng mới riêng vào một phòng và di tản hết đội quân máy bay bà già đi chỗ khác để khỏi bị nhòm ngó . Nhưng đêm em nghe ngóng vẫn không thấy tiếng kêu gào nào cả . Em cũng không biết Bông làm chuyện í thì có kêu không nhưng bình thường chưa bao giờ kêu vì bị viêm mũi mãn tính từ bé , suốt ngày sụt sịt chữa mãi không khỏi .
Đến sáng hôm nay Bông bỏ ăn , và có vẻ ủ rũ , buồn khổ điều gì đó , khi hỏi han thì quay đi chỗ khác rầu rĩ , bình thường khi em hỏi thì Bông trả lời rất thiết tha , rất có vẻ mong muốn bày tỏ cho em thấu hiểu được , cứ như chỉ mong nói đc tiếng người . Nhưng hôm nay Bông rất buồn , không ăn gì , cứ thơ thẩn rất quái dị .
Có ai có thể đoán được hộ em là Bông nhà em bị cái gì không ?
Bông rất dịu dàng đằm thắm , là con mèo dịu dàng nhất em từng biết .
Có ảnh cho nó sinh động :
Không có ảnh Bông , đành cho ảnh con trai Bông - boy , khác mẹ cái mũi và cái lông , mũi bông tẹt dí thì lị và lông xù hơn.Chả liên quan gì cả .