nhoc_tenten
New Member
đầu tiên là bé mèo:
Nó là mèo hoang, chưa từng có 1 bát cơm cho mình, cũng chưa từng có 1 ai đó iu thương vuốt ve. Nó thấy nhà nào có cơm thừa thì nó tới. Cứ thế ngày qua ngày lớn dần. Ấy vậy mà, nó đã may mắn hơn rất nhiều những con mèo hoang khác rồi. Không bị người ta dùng những chiếc bẫy để săn bắt rồi bán thịt.
Thế nhưng, ngôi nhà mà nó thường hay lui tới để xin chút cơm đó, người ta cũng không quan tâm nó sống nó chết ra sao. Rồi khi, nó vô tình lọt vào đôi mắt thèm khát thịt và tiền của những gã lười lao động chỉ muốn có tiền, có miếng ăn từ trên trời rơi xuống. Họ tới xin, ò, xin thì bắt đi, họ cũng đâu cấn biết tới.
Có lẽ, cuộc đời của nó đã xong rồi, nếu không vẫn còn những con người quan tâm đến nó, chua xót cho nó.
Và...sẽ có những con người sẵn lòng cho nó 1 mái nhà, mà ở đó, họ vui vẻ trộn cho nó 1 bát cơm ngon, rồi ôm nó vừa xem ti vi vừa vuốt ve. Cứ như vậy, trao cho nó 1 thứ tình ấm áp, đơn sơ.
Tiếp theo là bé chó
Giới tính : con gái
Tuổi : đã trưởng thành ( 7 - 8 tháng)
Sức khỏe : bình thường
- Năng động, vui vẻ.
Buổi sáng đó, khi đang ngồi đóng chuồng cho mấy bé mèo hoang. Nghe bên ngoài tiếng người ta rao bán chó. Mỗi lần như vậy, mình đều ra xem, mang theo 1 chút lo lắng và sợ sệt. Và...đều mình hy vọng đã k đến. Quả nhiên trong chiếc lòng rao bán chó đó có em 1 chó đã trưởng thành. Mình chạy theo, kêu ông ta dừng lại. Nhìn nó, nó nhìn mình bằng đôi mắt sáng trong, ngoe nguẩy cái đuôi. Được biết, nó cũng có chủ đó. Nhưng vì, nhà chủ nó có em bé, nó sủa ốn ào quá, nên bán nó. Rồi lại được biết, ông ta sẽ đem nó đến mấy quán thịt để ngả 1 cái giá cao, vừa nói ông vừa vuốt ve nó. Nói nó lanh lợi, còn khỏe mạnh lắm. Như người ta đang cố nói tốt vế 1 món hàng. Và mỗi lần được vuốt ve, nó thích lắm, cái đuôi nhỏ lại ngoe nguẩy. Chẳng hề biết, người mà nó luôn tôn thờ là chủ lại nhẫn tâm bán nó mà không cấn biết cuộc đời nó sẽ tồi tệ như thế nào? Và cũng chẳng hề biết, người đang vuốt ve nó lại đem nó đến cái lò mổ.
Xin hãy cho nó 1 cái vuốt ve thật sự.
sdt liên hệ : 0125.396.7485 ( Phương )
Facebook : https://www.facebook.com/yuu.hongphuong
Nó là mèo hoang, chưa từng có 1 bát cơm cho mình, cũng chưa từng có 1 ai đó iu thương vuốt ve. Nó thấy nhà nào có cơm thừa thì nó tới. Cứ thế ngày qua ngày lớn dần. Ấy vậy mà, nó đã may mắn hơn rất nhiều những con mèo hoang khác rồi. Không bị người ta dùng những chiếc bẫy để săn bắt rồi bán thịt.
Thế nhưng, ngôi nhà mà nó thường hay lui tới để xin chút cơm đó, người ta cũng không quan tâm nó sống nó chết ra sao. Rồi khi, nó vô tình lọt vào đôi mắt thèm khát thịt và tiền của những gã lười lao động chỉ muốn có tiền, có miếng ăn từ trên trời rơi xuống. Họ tới xin, ò, xin thì bắt đi, họ cũng đâu cấn biết tới.
Có lẽ, cuộc đời của nó đã xong rồi, nếu không vẫn còn những con người quan tâm đến nó, chua xót cho nó.
Và...sẽ có những con người sẵn lòng cho nó 1 mái nhà, mà ở đó, họ vui vẻ trộn cho nó 1 bát cơm ngon, rồi ôm nó vừa xem ti vi vừa vuốt ve. Cứ như vậy, trao cho nó 1 thứ tình ấm áp, đơn sơ.

Tiếp theo là bé chó
Giới tính : con gái
Tuổi : đã trưởng thành ( 7 - 8 tháng)
Sức khỏe : bình thường
- Năng động, vui vẻ.
Buổi sáng đó, khi đang ngồi đóng chuồng cho mấy bé mèo hoang. Nghe bên ngoài tiếng người ta rao bán chó. Mỗi lần như vậy, mình đều ra xem, mang theo 1 chút lo lắng và sợ sệt. Và...đều mình hy vọng đã k đến. Quả nhiên trong chiếc lòng rao bán chó đó có em 1 chó đã trưởng thành. Mình chạy theo, kêu ông ta dừng lại. Nhìn nó, nó nhìn mình bằng đôi mắt sáng trong, ngoe nguẩy cái đuôi. Được biết, nó cũng có chủ đó. Nhưng vì, nhà chủ nó có em bé, nó sủa ốn ào quá, nên bán nó. Rồi lại được biết, ông ta sẽ đem nó đến mấy quán thịt để ngả 1 cái giá cao, vừa nói ông vừa vuốt ve nó. Nói nó lanh lợi, còn khỏe mạnh lắm. Như người ta đang cố nói tốt vế 1 món hàng. Và mỗi lần được vuốt ve, nó thích lắm, cái đuôi nhỏ lại ngoe nguẩy. Chẳng hề biết, người mà nó luôn tôn thờ là chủ lại nhẫn tâm bán nó mà không cấn biết cuộc đời nó sẽ tồi tệ như thế nào? Và cũng chẳng hề biết, người đang vuốt ve nó lại đem nó đến cái lò mổ.
Xin hãy cho nó 1 cái vuốt ve thật sự.
sdt liên hệ : 0125.396.7485 ( Phương )
Facebook : https://www.facebook.com/yuu.hongphuong
