cảm ơn bạn tư vấn giúp mình!mong rằng cún Ben khi lớn sẽ phát triển hoàn hảo và đẹp như em root đực nhà bạn thì còn gì bằng!Em này bụ bẫm quá đáng yêu quá. Chắc phàm ăn lắm bạn nhỉ. Khoản ăn uống hả đơn giản thôi ngày 4 bưã còn thức ăn; 1 trứng vịt lộn 2 gan lợn 3 cổ cánh gà cứ vậy mà thay đổi ngoài ra mỗi tuần 2 bưã thịt lạc băm sống mỗi bưã 1lạng. Uống thì ngày hai lần uống sưã bột em bé hoà với Cancimin. Không tốn lắm mà phát triển rất tốt.
Bạn nhìn hay lắm đó!mình thả nó suốt và cũng vì thế nó gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối làm mình cứ bị người nhà chửi suốt!hic hôm qua khi ra sân phía sau nhà thì không thể chịu nổi,bởi quần áo phơi trên sào nó lôi hết xuống đất nằm,miệng thì gặm đôi giày của Ba !hic hic khổ đến nơi rồi!Chó đẹp, nhìn thích thật. Con này nhìn là biết suốt ngày được thả nên chân tay cứng cáp lên rất nhiêu so với lúc mới bắt về. Bây giờ bạn nên cẩn thận với nó, nó sẽ cắn bất cứ thứ gì nó thấy và nó muốn (thay răng mà). chiu khó nhốt nó lại = dây xích dài để nó vẫn đi lại thoải mái và không thể cắn đồ được, nếu cứ cho nó chạy rông thích gặm gì thì gặm, mai mốt lớn lên nó phá lắm.