• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Belgian Malinois nhà TùngLinh

Gia đình nhà Tùng Linh xin ra mắt ace VP
Do bác MinhCuong bận việc và duyên số của mình với Carla đã đến :D, ngày 18/3/2011 Carla đã chuyển khẩu về Lạng Sơn

một số hình ảnh Carla những ngày đầu ở nhà mới





 

nguyenthuylinh

New Member
còn đây là 2 công chúa nhà e.
Anna bướng bỉnh nhưng tình cảm lắm. lúc nào cũng muốn đc ôm thôi .
Rika thì tính tình và tướng tá như con trai ý , suốt ngày bắt nạt e Anna thôi . yêu 2 cái đứa này lắm lắm ý . :love struck:



Anna đang tập nhảy qua chướng ngại vật này , e nó học chăm lắm , nhưng đôi khi lười k thèm nhảy qua mà...chui qua hihi


 

nguyenthuylinh

New Member
Lúc mới đón 2 đứa về , cả nhà hay nhầm lẫn 2 nhóc này lắm, vì hồi bé nhìn 2 đứa giống nhau , lúc đó phân biệt bằng cách . Anna thì đen nhiều hơn nên cả nhà thống nhất là e nào " nhọ nhem " hơn thì là Anna , còn e nào trắng trẻo hơn thì là Rika. =))
Bây giờ thì k nhầm nữa rồi. chỉ có người ngoài nhìn vào thì ai cũng bảo 2 đưa sinh đôi ( thì chúng nó vốn là sinh đôi mà, ah ko sinh 11 chứ :D ). Đi đường bao nhiêu là người khen " chó đẹp thế " làm chó thích chủ cũng thơm lây :blusshing: .
Hôm nào cũng như hôm nào , sáng 6h đến 7h , trưa 1h đến 1h30 , chiều từ 5h đến 6h30 , tối 9h đến 9h30 2 vợ chồng dắt 3 mẹ con + anh Atun ra sân vận động đi vệ sinh + tập thể lực + học những bài cơ bản... về đến nhà cả 4 tên lăn lóc nằm ra sàn nhà ngủ đợi đến bữa thì mới dậy.
 
Rika giống đặc bố Tazan, Anna thì giống mẹ hơn ^^ mà cả Anna ,Rika và Aid nhà em đều giống nhau cái mặt hau háu ^^.

mấy đứa nhà anh chị nhảy được cao gớm rồi, Aid thì chắc chưa được vậy ^^ nhưng Aid được tập mai hoa thung ^^ chắc Anna và Rika chưa biết món này ^^
hi vọng có dịp anh chị cho 3 mẹ con chúng đi HN chơi, lúc đó để 2 đứa nhà anh chị biểu diễn "lăng ba di bộ" còn Aid nhà em sẽ diễn bài "mai hoa thung " :p mong có dịp gặơp anh chị nhé . Chúc anh chị cùng cả 3 mẹ con mạnh khoẻ!

P/S: có Carla chắc hản Rika và Anna sẽ tiếp thu rất tốt ạ.
 
Gia đình nhà Tùng Linh xin ra mắt ace VP
Do bác MinhCuong bận việc và duyên số của mình với Carla đã đến :D, ngày 18/3/2011 Carla đã chuyển khẩu về Lạng Sơn

một số hình ảnh Carla những ngày đầu ở nhà mới





ban oi cho con bay gio gia tam bn.minh muon mua 1con cho con
 
Không gì vui và hãnh diện hơn khi thấy lũ Malinois con lớn khôn! Bao giờ tụ tập nhớ phải nhắn cho nhà minhcuong nhé.
để chia vui với mọi người, nhà minhcuong xin phép post ảnh baby Minh Khuê mới sinh lên nhé. Hôm baby về nhà mà Carla vẫn ở nhà, Carla rất thương yêu em bé. Nó rất tò mò, cứ ngó ngó vào lòng mẹ Thu để xem em bé. Lúc em bé khóc đòi bú, Carla cứ tru lên lo lắng như thể puppy của Carla đang đòi ăn vậy. Thương lắm.

 

minhcuong

Active Member
Nhà Khánh Tùng huấn luyện Malinois giỏi đây. Hôm nào lên Hà nội mang ổ cứng anh copy thêm cho một số giáo trình dạy huấn luyện Schuzthund nhé.

Nhà minhcuong đang quyết tâm đặt kế hoạch 6 năm nữa sẽ nuôi lại Malinois. Lúc đó sẽ là một trang trại nhỏ gồm một đàn gà, một ao cá nhỏ, vườn rau và một cặp Malinois để bảo vệ. Bảo vệ chủ, canh giữ của cải Malinois là số một.

Lúc đó chắc không cần phải ra nước ngoài nhập Malinois nữa mà vẫn có Malinois xịn để mua.
 
Không gì vui và hãnh diện hơn khi thấy lũ Malinois con lớn khôn! Bao giờ tụ tập nhớ phải nhắn cho nhà minhcuong nhé.
để chia vui với mọi người, nhà minhcuong xin phép post ảnh baby Minh Khuê mới sinh lên nhé. Hôm baby về nhà mà Carla vẫn ở nhà, Carla rất thương yêu em bé. Nó rất tò mò, cứ ngó ngó vào lòng mẹ Thu để xem em bé. Lúc em bé khóc đòi bú, Carla cứ tru lên lo lắng như thể puppy của Carla đang đòi ăn vậy. Thương lắm.

cảm ơn Anh, Chị.
Em bé nhìn xinh lắm ạ, vợ em lại đòi có em bé đây này.

tặng anh,chị và các bạn clips em mới tập chiều nay

http://www.youtube.com/watch?v=UMtOFaMjVbA

http://www.youtube.com/watch?v=IV838AbgYXI&feature=mfu_in_order&list=UL
 
[animal RESCUE];433978 nói:
Rika giống đặc bố Tazan, Anna thì giống mẹ hơn ^^ mà cả Anna ,Rika và Aid nhà em đều giống nhau cái mặt hau háu ^^.

mấy đứa nhà anh chị nhảy được cao gớm rồi, Aid thì chắc chưa được vậy ^^ nhưng Aid được tập mai hoa thung ^^ chắc Anna và Rika chưa biết món này ^^
hi vọng có dịp anh chị cho 3 mẹ con chúng đi HN chơi, lúc đó để 2 đứa nhà anh chị biểu diễn "lăng ba di bộ" còn Aid nhà em sẽ diễn bài "mai hoa thung " :p mong có dịp gặơp anh chị nhé . Chúc anh chị cùng cả 3 mẹ con mạnh khoẻ!

P/S: có Carla chắc hản Rika và Anna sẽ tiếp thu rất tốt ạ.
hì clip của em rất ấn tượng mà, bọn nhà anh thích thì nó làm không thích thì "hãy đợi đấy" cái khoản "ngồi chờ " bảo nó mãi mà không được, dạo này cũng chẳng dám cho tập cắn vì toàn bị chảy máu răng thôi.
 

minhcuong

Active Member
cảm ơn Anh, Chị.
Em bé nhìn xinh lắm ạ, vợ em lại đòi có em bé đây này.

tặng anh,chị và các bạn clips em mới tập chiều nay

http://www.youtube.com/watch?v=UMtOFaMjVbA

http://www.youtube.com/watch?v=IV838AbgYXI&feature=mfu_in_order&list=UL
Em huấn luyện Malinois sục nước, khi nào ra chỗ hồ có cá là nó bắt được cá đấy.

Phong độ của Carla có vẻ còn hơn hồi ở Hà nội nhỉ. Nó sắp salo chưa đấy?
 
hì . hôm nào e cho nó xuống bể bơi nhà a e cho nó tập bắt cá.
Phong độ này cũng nhờ a cả đấy chứ, e chỉ luyện thêm thôi. chắc tầm cuối tháng này là salo rồi ạ .
 
ở chỗ anh chị có địa hình hoang dã làm em thích quá ^^ ở nhà em Aid chỉ được thao tập trong khu vực cận công trường thôi nên không biết nhiều về điều kiện ngoài hoang dã cho lắm :) có 1 thiệt thòi nho nhỏ .

Đợt vừa rồi Aid cũng hay chảy máy răng. em đành bỏ món cắn, chuyển sang tập khinh công ^^
 

minhcuong

Active Member
Các bác nuôi Malinois cố gắng luyện tập cho Mals nhà mình bài bản. Năm tới minhcuong hy vọng sẽ có ít nhất một Mals đi trình diễn tại VietPet Festival 2011.

Mọi yêu cầu về tài liệu,video huấn luyện Malinois các bác có thể liên hệ trực tiếp với minhcuong
 
dạo này em hay để Aid ở nhà một mình, nàng nghịch phá đồ đạc ghê quá...anh chị, chú Cường có cách nào giúp em/cháu với, chứ phá nhiều đồ quá rồi :( khổ thân Aid...!
 

minhcuong

Active Member
[animal RESCUE];436464 nói:
dạo này em hay để Aid ở nhà một mình, nàng nghịch phá đồ đạc ghê quá...anh chị, chú Cường có cách nào giúp em/cháu với, chứ phá nhiều đồ quá rồi :( khổ thân Aid...!
Cháu dắt no đi dạo, cho nó chơi với trái bóng chầy và một số quả bóng đồ chơi mua ở VuongQuocVatNuoi. Về nhà cứ hễ tha dép là quát Sai, không chịu nhà thì sẽ vụt báo, chỉ cho chơi trái bóng chầy. Sau vài hôm nó sẽ biết cái được chơi.
 
Cháu dắt no đi dạo, cho nó chơi với trái bóng chầy và một số quả bóng đồ chơi mua ở VuongQuocVatNuoi. Về nhà cứ hễ tha dép là quát Sai, không chịu nhà thì sẽ vụt báo, chỉ cho chơi trái bóng chầy. Sau vài hôm nó sẽ biết cái được chơi.
dạo này cháu phải đi cả ngày ,không có cả thời gian ở nhà để dạy Aid. Về nhà chỉ để ngủ thôi nên không cai quản được Aid. cháu ở nhà thì Aid không bao giờ dám quậy phá vậy ạ !
 
[animal RESCUE];436484 nói:
dạo này cháu phải đi cả ngày ,không có cả thời gian ở nhà để dạy Aid. Về nhà chỉ để ngủ thôi nên không cai quản được Aid. cháu ở nhà thì Aid không bao giờ dám quậy phá vậy ạ !
bọn này mà để ở nhà 1 mình cả ngày có mà làm giặc, chỉ khi nào chúng được giải tỏa năng lượng mới không cắn phá lung tung, chắc phải chịu khó sáng sớm dậy và tối muộn cho nó chạy nhảy may ra đỡ thôi AR ạ, trước mặt mình thì nó không dám láo, nhưng sau lưng thì sao nhỉ ? :D
hai con nhà mình hễ mẹ mà không có nhà là nhảy lên sofa nằm, thấy bóng dáng về là chạy ngay vào trong bếp nằm, mẹ không nhìn thấy nên không làm gì được nó
 
Top