• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Beauceron bạn cần điều gì ^^

larom

Vietpet sponsor
Những chia sẻ ban đầu khi nhận nuôi Beauceron (Sau đây xin viết tắt là Bos).

Điều đầu tiên khi nhìn nhận về Bos, chúng là giống chó như thế nào ???

Bos trước tiên là giống chó chăn cừu của người pháp, hay còn được công nhận là Becgie Pháp, chúng là giống chó được lai tạo giữa chó nhà và chó sói từ nhiều năm trước đây như những bàì thông tin của giống này đã nói, mình nhắc lại một chút về nguồn gốc của chúng là để nhấn mạnh rằng đây là một giống chó lớn, hết cỡ có thể tới hơn 50kg, chúng năng động, ưa không gian rộng, tức là không sống được trong một không gian hẹp ít vận động.

Như vậy là việc phải làm trước khi nhận nuôi Bos bạn phải xem diện tích dành cho nó có đủ không hay bạn có ưa vận động để ngày ít nhất 2 tiếng dắt chúng đi dạo hoặc đi chạy cùng chúng.

Vì là giống chó chăn cừu và là giống Becgie nên việc huấn luyện chúng là việc phải làm, Bos là giống chó cần được huấn luyện một cách bài bản, việc huấn luyện ở đây tôi ưu tiên việc tự dạy, việc tự dạy sẽ khiến cho mối quan hệ giữa chủ và chó thêm khăng khít và gắn bó, việc đi trường mà người chủ không có kỹ năng dạy chó thì khi trở về với chủ chúng sẽ chỉ còn giữ được khoảng 30% những gì được học chỉ sau một thời gian ngắn, việc Bos dễ bảo hay cứng đầu phụ thuộc rất nhiều vào người chủ nuôi chúng, vì Bos là một giống chó nhạy cảm và mang sẵn trong bản Gien tính cách của loài sói nên việc một chú Bos trở nên hung dữ hoặc nhát là việc khó tránh đối với người chủ ít kinh nghiệm và bỏ mặc.

Bos tồn tại song song hai đặc tính, hiền thân thiện, hoặc dữ tợn, nên việc định hướng của người nhận nuôi rất quan trọng trong những năm đầu của chúng.

Huấn luyện Bos có thể từ mức cơ bản để sinh sống với chủ nuôi cũng như hòa nhập cộng đồng đến những mức huấn luyện cao cấp, phức tạp hơn thì chúng đều có thể tiếp thu, điều cần có ở đây là chúng ta phải xác định được yêu cầu cần và mục đích của Bos đang nuôi để có những bài huấn luyện chúng.

Nếu như bạn là người có kinh nghiệm nuôi chó và dạy chó cơ bản và lần đầu nuôi Bos, tôi nghĩ lựa chọn của bạn nên là chó cái, Bos cái quấn quýt với chủ và dễ dạy, hay nói cách khác chúng ít cứng đầu hơn Bos đực.

Điều cần lưu ý là Bos là một giống khá cứng đầu, chúng khó dạy hơn các chủng Becgie khác, điều được dẫn chứng là Hiệp hội chó giống Mỹ đã phải thành lập một Bộ phận riêng để theo dõi giống này trước khi công nhận là một chủng Becgie mới ở Mỹ chỉ vì tội cứng đầu này, Hiệp hội này đã mất một số năm theo dõi trước khi quyết định chính thức công nhận Beauceron tại Mỹ, hay bản thân tôi theo dõi thì việc huấn luyện Bacgie Malinois mất khoảng 1 tuần cho lệnh Ngồi một cách trôi chảy thì Bos mất khoảng 3 tuần. Vì vậy việc nuôi Bos và huấn luyện chúng không dành cho người nóng vội, phải thật sự kiên nhẫn.

Muốn dạy được Bos người chủ ngoài việc quyết tâm ra còn cần phải nghiêm khắc, Bos là một giống chó cần có chủ nghiêm khắc, nếu không nghiêm khắc chúng sẽ phớt lờ bạn và bỏ ngoài tai việc nghe lời. Ngiêm khắc là then chốt của vấn đề dạy chúng.

Khi dạy được Bos thành công thì chúng là một giống chó làm việc cực kỳ xuất sắc, Bos là giống chó là việc không mệt mỏi, không bỏ cuộc và chúng sẵn sàng làm việc đến cùng nhiệm vụ được giao cho dù chúng có thể bỏ mạng hoặc ăn đòn đau, chúng không bao giờ lùi bước nếu như bạn bị nguy hiểm, chúng coi nhà rất tốt và là một vệ sỹ trung thành.

Vài chi tiết nhỏ chia sẻ với các bạn trước khi nhận nuôi Bos, mong rằng những chú Bos phát triển mạnh mẽ và luôn được mọi người yêu quý, trân trọng.
 

bưởi

Member
Xin cảm ơn các anh chị điều hành VP .
Cảm ơn bạn Đạo Vanglai cùng các bạn Quốc Vina ,Larom cùng các anh chị em .
Khi bạn Đạo báo tin box Bos trên VP tôi có hơi bất ngờ . Anh em trong hội hànội và sàigòn cũng có hơi bất ngờ.
Bos vào Vn (qưe hương máu thịt của tôi và của anhem ) không được như Mali (tôi sẽ viết tắt các tên goi của các giống chó theo kiểu cách dân gian mà tôi cảm thấy than mật gần gũi nên sẽ gọi tên chó beauceron là chó Bos , chó Labrado là chó Lab, Roweilleur là Rot , Phú quốc là Phú và Malinois là Mali , ai không thích thì cứ việc nhấp chuột sang bài của ngươì khác viết mà đọc , đừng bận tâm đến những gì tôi viết . Như vậy sẽ dễ chịu cho cả hai bên . Không ai bắt buộc được ai đièu gì cả ).Mali đã được cả thế giơí công nhận là loài cho đạc biệt xuất sắc trong hầu hết mọi lãnh vực công ích của (va cho ) con người . Điều này , không ai có thể phú nhận được . Mali cũng đã có mặt tại Hà nội từ (và do ) một trong những người rất quan tâm đến chó Workingdog . Đó là anh Minh Cương .
Khác hẳn vơí Bos .Số phận long đong lận đận của Bos có lẽ đã gắn liền vơí chúng . Và việc vào VN của chúng cũng không kém phần lận đận , néu không muốn noí là phiêu lưu .
Từ những ngươì tay ngang thuần yêu chó . Bốn con Bos đầu tiên đã lọ mọ vào Vn khi tuổi chưa đầy ba tháng . Chúng đi không mang theo giá trị bán buôn trên thương trường . Chó không bán mua nhưng ngươì nhận phải trả gía cước bay ngang ngửa vơí tiền mua một con chó Rot , Bec Đức tốt ỏ VN . Đây chính là sự phiêu lưu của ngươì nhận nuoi chó Bos ban đầu ở VN.
Tôi là ngươì đã gắn bó nhiều năm vơí dòng chó Bos tại Pháp. Nhưng viêc bảo đảm dức chịu đựng , khả năng thích nghi khí hấu của Bos tôi thú thực là còn rất mơ hồ . NHìn đàn chó vui đùa và nằm chơi thản nhiên trên mặt tuyết dày của xứ Pháp , qủa thực tôi không khoỉ ngại ngần khi nghĩ đến cái nắng nóng của quê hương nơi đã sinh tôi ra . Bụng bảo bạ sẽ đi làm cật lực để thanh toán khoản phí bay cho những chú chó đã về vn ; nếu như sau namm sáu tháng mà chúng không thích nghi được …
Tôi đã qúa lo xa . Gần đến sự sai lầm . Vì néu biết như vậy , tôi đã gơỉ Bos về hàng mấy năm về trước .
Cho đến ngày hôm nay , hai đàn Bos vè Vn đã chứng tỏ khả năng thích ứng rất tốt vơí khí hậu Vn , sự thích nghi ấy chỉ thua Mali ; sau khi tôi cùng anh em theo dọi sát các bước phát triẻn của hai đàn Bos , đạc biệt là năm con Bos đang ở Sài gòn.
Và sau đó ,bốn con cái chủ lực đã tiếp tục vào Vn cùng vơí ba con đực giống tầm phả ngoại hạng. Chắc chắn trong sáu tháng tơí đây đén Bos Viẹt sẽ có số lượng trên 60con. 1 năm nữa ít nhất sẽ có trên 200 và 2 năm nữa số lượng 400 Bos hiện diện tại Vn là điều tự nhiên .
Bos sẽ đóng góp được gì cho xứ sở , xã hội Vn .

Đây là một câu trả lơì cần nghiêm túc xét suy trước khi phát biểu . và đó chính là lý do anh bos có hơi bị bất ngờ trước việc các anh chị điều hành VP đã ưu ái dành cho một góc xóm ấm cúng trong Làng VP .
Mơí chỉ cách dây hơn tuần . Từ nửa vòng trái đất . Tôi ngồi thừ ngươì ra trước màn hình . Ước mơ của tôi đã lâu rồi , về một ngày các đứa con của tôi sẽ tung tăng trên đất Mẹ . Nhất nữa là trên đất Thăng Long ngàn năm văn hiến . Tôi không dấu được đôi giọt lệ nóng khi nhìn các an hem của tôi dắt các Bos ra sân chào làng . Việc gấp gáp , các an hem chuẩn bị chaư được kỹ lưỡng ….nhưng đã là món qùa vo gía dành cho ngươì xa xứ đã nặng nợ nổi trôi khóc cươì vơí đàn Bos suọt 10 năm qua trên xứ lạ quê người . Xin các anh chị em nhận nơi đây lòng biết ơn của Bưởi. Ngươì đam mê Bos có lúc đã tuyệt vọng về một ước mơ nhỏ nhoi là đem được Bos nghiêm chỉnh về dựng giống ở quê nhà .
tại sao tôi lại mang mơ ước dựng giống Bos ở quê nhà ?
Nuôi chó , thường ta hay rơi vào một số trạng thái tình cảm chủ quan . Khi nuoi dòng chó Phú , trong mắt ngươì nuoi sẽ con Phú là nhât . Nuoi một em Rot , tầm nhìn của ngươì nuoi sẽ bị che chắn khá kín chặt bơí cái lưng con Rot . .. Đây vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm.
… Tôi đến vơí nghề an ninh cảnh khuyển , túc là một cái nghề lien quan chặt chẽ đến Chó . Thân phận đúa áchâu thất học tuổi nửa chừng xuân là một thứ than phận sống rất khó ở đất Pháp. Thày không ra thày , thằng không ra thằng . Vài ba miếng võ liều , dăm lạng gan cố đấm ăn xôi …chỉ có thể cầm cự đuợc cho chuyện ngày một ngày hai ;chứ luận về đường dài thì ắt sẽ có ngày “đứt bóng “ gìũa đường xa phố lạ . ..
Tôi đi tìm về những con chó trận từ ý thức tranh sống như vậy . Và sau nhiều cay đắng, tôi đã chọn loài chó Bos làm những đứa bạn đời đúng nghĩa . Tôi yêu mến Bos và hoàn toàn không có khái niệm ghét bỏ bất cứ dòng chó nào . Tôi đã từng làm việc vơí Pitebul. Tôi đã từng làm việc vơí Rot ,vơí Dob và vơí GSD . Mali thì khỏi noí vì số lượng này đông đảo vô cùng rong ngành an ninh cảnh khuyẻn Pháp . Tôi đi từ một nhân viên dắt chó hạng bét , chỉ biết lấy than giang hồ mong trấn áp bọn ngươì phá phach cướp bóc , con chó lúc ấy thuần chỉ là chó báo động và chỉ biết đến việc báo động . Chủ tả xung hữu đột , chó củng chỉ biết cong đuối …la bài hãi . Từ một nhân viên dắt chó hạng bét , lần mò lên vai trò controleur nội bộ / thanh tra kiểm soát khả năng làm việc của nhân viên công ty , vơí con Bos đầu tiên mang tên Torzo tôi đã có được nhièu cơ hội tiếp cận trong tình trạng nguy hiểm đối vơí rất nhiều chủ và chó đương trong nhiệm vụ đêm . Từ những con Rot khủng đến những con Dob chiến to đùng . Từ những con Ngao Akita (tôi sẽ gọi như thế này đdối vơí akita American . Vì thực ra , con Ngao này chẳng lien quan “huyét thống “ gì đến cái chữ mà nó mang theo sau lưng …) đén những chú Mali cực kỳ ranh mãnh.
…Sau lần con Torzo bị đánh thảm thương và thủng lá lách , tôi bắt đầu nghĩ đến một dòng Bos thật sự hung mạnh vơí một cơ thể “đậm đà “ và những cú đánh bay thần tốc. Tôi mò đi khắp các trại Bos nổi tiếng và quyết định chọn một dòng Bos của vùng biển Normandie/ Tây Bắc Pháp làm chủ lực bản gien . Con Ulma cái và Titan được tôi mang về Paris . Không mấy ngươì dám gần Titan vì nó dã 14 tháng , cực kỳ cảnh giác và hoang dại . Nó được dạy để chăn cừu và chỉ biết một chủ . Tất cả những sinh động vật đến gần đàn cừu nó đều tận diệt đến tận cùng sức lức . Đàn f1 ra đơì từ hai đực Titan và Torzo . Đây là một kỹ thuật dân gĩa truyền thống của những ngươì chơi chó lâu đời để tìm ra những con chó con cá tính mạnh mẽ . Cái Ulma đẻ ra một bầy , tôi chỉ đủ khả năng giữ lại 1 con cái là VyAly (hiện cảnh khuyển bậc 5 ASCC toàn quốc Pháp ). Vyaly phối vơí đực Aristo (con của dòng thưởng đẳng Sethy de la Roche de Montaigne) đẻ ra ViDALINe ( AsCC , cảnh khuyển bậc 5 Pháp ). VidaLin phối vơí CALISSON (champigion AMIEN 2010, excelence Confirme Điểm nhân giống Tuyệt đồi ) cho ra đàn BO1 hiện ở Vn , 1 Hải Phòng và 1 Long an , 3 Sài gòn . .
Đàn Bo2 năm con ,ba đực hai cái , háng 9/2011 đã có mặt chủ yếu tại Hànội và đã chứng tỏ sự thích nghi trên mức mong đợi của ngươì nhân giống và dưỡng nuôi. Nay đã bước sang tháng tuổi thứ 7 (2/2012) vơí thể trọng trên 30kg, tướng pháp hùng tráng không thua kém các dòng Bos đẳng cấp ỏ âu châu .
Cái Fionage vá cái Fidji 16 tháng cũng đang ở Hà nội ( dòng Bos Bươỉ f2 cố định gien Bos vùng biển Normandi ) .
Cái Frara (sàigòn) và feldy (hảiduong) cũng là con của Bebe ,chó bố là Calìsson ( champigion confirmme Excellencce Amien /Pháp ) . Frara đã sinh đàn Bo3 và Bebe sẽ sinh tại hànội trong tháng 2 đàn Bo4 . Cả hai đàn này đèu là con của chó đực Toto Brouk (đã ở Hànộii ), Excellence điểm công nhận giống tại Pháp năm 2007, bậc 5 cảnh khuyển Pháp .

Một line chó Bos đã được củng cố gien để cho ra một dòng Bos phục vụ mục tiêu cảnh khuyển bảo vệ . Line Bos ấy đã vào được VN và sẽ vào thêm bằng ngả Mỹ một gien cái mới , sau khi đã được chọn lựa từ những con xuát sắc tại Pháp .
Dòng Bos như vậy , ch&ăc chắn sẽ đóng góp được một phầnb tích cực vào mục tiêu an ninh cho xã hội Vn cùng vơí đàn Mali và GSD vốn đã có mặt lâu đời tại Vn .

(phần1 ) .
 
Phần 2 rồi 3 và...........đi anh Bởi ơi!Hi vọng một ngày nào đó sân chơi Bos sẽ ưng ý như mong đợi của anh!
 

bưởi

Member
Beauceron – NHững Ưu Nhược Tự nhiên .
*
Các dòg chó , bất kỳ là dòng chó nào cũng đèu có những ưu và khuyềt điểm đan xen lẫn nhau . Ta tự hào về chó Phú quốc là một dòng chó của xứ ta và sự tự hào đó đôi khi làm ta lấn cấn trong vòng rào cản lai giống tái tạo để có một dòng chó bản địa mang than hình màu mảng chó phú quốc nhưng phục vụ được nhiều lợi ích cho cộng đồng xã hội con người ngày hôm nay . Chó Phú sẽ không đóng góp được cho xã hội bao nhiêu nếu chó Phú cứ như ngày hôm nay mãi mãi . Một than hình khiêm tốn phục vụ rất tốt việc săn băát các laỏi thú bé con như thỏ , chồn . Một công việc ngày hôm nay gần như chỉ còn trng sách vở và chuyện kể . Cuợc sống hiẹn đại đã đầy chuyện san bắt vào một ngõ bí bất khả phát triển . Chó Phú vì vậy , sẽ chỉ là một loài chó cảnh kiểng . Một chút lợi ích phong thủy (mà nếu áp dụng bừa bãi , tai hại sẽ đến nhiều hơn là thực lợi ) . Một góc canh gà , coi nhà đuổi vịt …thật là uổng phí vô cùng cho một loài cho tiềm ẩn sẵn tính quật cường . Từ con chó Phú , ta lan man sang các tính ưu việt của chó GSD rồi đụng phải phản ứng bất lợi từ các an hem nuoi GSD khi ta ngắm nghía cẩn thận bộ hông của loài chó này . Rot cũng vậy , Dob cũng vậy , có những ưu thì cũng ẩn tiềm những cái khuyết . vấn đề là tìm cho ra c&I lợi nhiều nhất về phía ngươì nuoi và về phía cộng đồng . Ý nghĩ đó đã thúc đầy tôi cố đem Bos vào VN , nơi quê hương mà tôi không còn khả năng đóng góp .
Con Bos , nếu chủ hiền , con chó ắt sẽ hiền . Chủ không biết dạy dỗ , con chó chỉ biết quẩn quanh bên chủ , tuyêt đối không dám cắn ngươì , bất kể là ngươì gì . Đây là điẻm lợi nhất đối vơí xã hội và đối vơí ngươì nuoi . Chó Bos không phải là chó mang tiềù năng sát thủ . Khác vơí malinois , khác vơí Rot và khác hẳn vơí Pitebul .
Các dòng chó lớn từ 40 đến 50 kg (đã được coi là một dạng Ngao ) đèu có tiềm ẩn bản năng sát thủ . Ngao Tạng , Ngao Nhật (Akita đại ngày nay gọi là Akita Americain ) , Ngao Anh , Ngao Pháp hay Ngao Tâybannha , Ngao Thổ Nhĩ Kỳ , Ngao Đức …ngươì ta không dám tập đánh cắn vì lo ngại bản năng sát thủ trỗi dậy trong con chó . Vì thế . Tuy là cao to dạng khủng …việc canh giữ nhà chưa chắc hiệu nghiêẹm băàng con Malinois một khi mali đã được dạy kỹ và là dòng đại trên 32 cân
Bos được cái lợi mang tầm thể trọng 40đến 50 kg vơí bộ chân dũng mãnh và sự tỉnh ngủ tự nhiên . Thừa hưởng bản năng quật cường của loài sói núi đồng thời giữ kỹ bản năng hiền lành của những dòng chó nhà . Những cá tính và thể lực này đã khiến nó được xếp hạng vào type Berger . Type chó lao động , giữ nhà , bảo vệ gia đình , cứu thương , cứu hộ biển và làm an ninh chiến đấu . Nó là giống chó chỉ tấn công ngươì khi được dạy tấn công một cách bài bản . Nếu không dạy , nó là một ngươì bạn tận tình và chung thủy đén chết vơí chủ nhưng không hề đe dọa đơì sống những ngươì chung quanh .

Bộ long của Bos cũng có nhièu ưu điểm hơn so vơí mali nếu chủ nuoi sống đơì sống căn hộ . Lông Bos rụng ít hơn Mali nhiều, dù rằng long chó mali ngắn hơn . Lông Rot ngắn hơn ,mịn hơn … nhưng mùi hôi của Rot nặng hơn cả Mali lẫn chó Bos . Chó GSD thì long dài và nhiều , sễ ủ mồ hôi …điều này không noí them nữa .
 

Jackie

Member
Rất thích các bài viết của bác Bưởi dù đọc lần đầu hay đọc lại, lửa nhiệt tình hòa quyện sự hiểu biết và kinh nghiệm.
Cảm ơn bác
 

emily_vn

Member
Trong phần 1 có nhắc tới mình thì phải =)) Tương lai gần sẽ đưa ít nhất 1 bos cái về, còn có đưa thêm thì tùy tình hình.
 

emily_vn

Member
Em đang tính hè này đó anh. Bác có định nhập 1 em ko, em mối lái cho.
 
Bài của bác Bưởi hay quá, đọc em vỡ ra nhiều điều. Hi vọng năm sau đủ đạn dược để đón 1 em về.
 
Top