• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Baghdad giết 58.000 chó lang trong 3 tháng

hano0odoi

Member
(Dân trí) - Các bác sỹ thú y cùng cảnh sát Baghdad đã giết khoảng 58.000 con chó lạc ở trong và quanh thủ đô Iraq chỉ trong vòng 3 tháng qua, trong một chiến dịch nhằm giảm số những vụ chó lang tấn công người dân ngày càng tăng.



Ước tính có khoảng 1,25 triệu con chó lang ở Baghdad.


Chính quyền Baghdad cho biết trong một tuyên bố vào ngày hôm nay rằng 20 đội giết chó đã được triển khai khắp Baghdad và các quận quanh đó để tìm kiếm và tiêu diệt chó lang. Chiến dịch được lần đầu tiên công bố vào cuối năm 2008 nhưng mãi đến tháng 4 vừa qua mới thực sự được tiến hành sau khi việc phân bổ tiền cho dự án hoàn tất.

Chiến dịch giết chó lang bắt đầu từ 6h sáng hàng ngày và được các lực lượng an ninh ở trong khu vực hỗ trợ.

Số lượng chó lang tăng mạnh, ước tính lên tới 1,25 triệu con, là dấu hiệu cho thấy cuộc sống ở Baghdad chưa thể trở lại bình thường. Tại thủ đô, chúng đã tấn công, thậm chí trong một số trường hợp, còn giết chết các em nhỏ.


Dưới thời Saddam Hussein, chó lang thường bị bắn chết trong những đợt được tổ chức đều đặn. Nhưng số lượng chúng tăng lên nhanh chóng khi Mỹ đưa quân vào Iraq năm 2003, khi hàng loạt vấn đề an ninh cấp thiết hơn được ưu tiên.

****************​

Nhìn bức ảnh cứ thấy tội tội sao ấy :rolling eyes:
 

xe365vn

Member
khổ thân các chú chó lang thang, người còn không sống được thì ai nghĩ đến chó, hic
 

bnhungvn

New Member
Nhìn đúng là tội thật nhưng đây là điều cần phải làm, đành cầu nguyện cho bọn cún ra đi nhẹ nhàng, sớm siêu thoát
 

yeucho89

Member
trong bức ảnh con chó tuyệt vọng nhìn về hướng khác... chờ phát súng oan nghiệp.Biết sao được,quy luật sinh tồn muôn thủa.Cầu mong cho các em bình an.Sẽ có một thiên đường đầy đủ đồ ăn, nước uống và chỗ chơi cho các em.
 

Vipz.14

Member
Chó lang có tấn công người hay không thì cũng đều có lí do cả. Không được ai chăm sóc, không được ai nuôi, mới ra đời đã lang thang ngoài xó rác, phiên chợ kiếm sống, bị hắt hủi, đói ăn, tính tình trở nên hung hăng, đấu tranh sinh tồn là lẽ tất yếu không thể tránh phải. Đã thế chiến tranh phi nghĩa làm đời sống cả người dân, cả thú vật ngày một phức tạp thêm. Người còn nuôi chưa nổi huống chi là chó. Phải giết bỏ 1 bên để sinh tồn. 2 bên đều dần dần trở nên hoang dã. Chó và người ở đây thì đều có lỗi. Nhưng cái bên mà luôn cho rằng mình là trí tuệ, có nhận thức, có ý thức thì luôn là kẻ có tội nhiều nhất, câu cửa miệng ta hay nghe vẫn là: "có giáo dục mà còn làm như thế à?" Mình thấy muôn đời cái kiểu vấn đề như thế vẫn cứ tồn tại chán, không thì cứ thế lặp đi lặp lại thôi.
 

lovebibo

Member
Thương cho số phận các em chó, hy vong các em đến thế giới bên kia sẽ hạnh phúc hơn.
 

hano0odoi

Member
trong bức ảnh con chó tuyệt vọng nhìn về hướng khác... chờ phát súng oan nghiệp.Biết sao được,quy luật sinh tồn muôn thủa.Cầu mong cho các em bình an.Sẽ có một thiên đường đầy đủ đồ ăn, nước uống và chỗ chơi cho các em.
Nếu chó biết được mình sắp bị bắn thì còn tốt
Nhìn trên ảnh thì chú chó đang nhìn về người chụp ảnh, ánh mắt nhìn rất tội nghiệp mà không biết rằng 1 họng súng đen ngòm đang chĩa vào đầu mình Dog Eye
 

bnhungvn

New Member
Các bạn cứ yên tâm, bắn vào đầu là cách ra đi nhẹ nhàng nhất đấy ợ. Viên đạn nó bay nhanh hơn tốc độ âm thanh nghĩa là chưa nghe thấy gì thì đã găm vào đầu rồi và lên đường rồi, nên mấy em cún sẽ ko cảm thấy gì đâu
 
Các bạn cứ yên tâm, bắn vào đầu là cách ra đi nhẹ nhàng nhất đấy ợ. Viên đạn nó bay nhanh hơn tốc độ âm thanh nghĩa là chưa nghe thấy gì thì đã găm vào đầu rồi và lên đường rồi, nên mấy em cún sẽ ko cảm thấy gì đâu
Đến con kiến mà còn biết yêu cuộc sống,thấy nguy hiểm thì chạy bán mạng cơ mà. Với lại đã có ai thử chết bằng một viên đạn vào đầu rồi sống lại kể cho mọi người nghe chết như thế có đau hay không chưa :(?
 

trinh

Member
hình như chú chó không biết mình sắp chết.

Số phận là vậy đó, có những con tốt phước thì vừa sinh ra đã sống trong nệm ấm, hơn cả con người,

có những con kiên cường vượt qua số phận đen bạc để sống đến lúc trưởng thành và bị bắn chết...
 
Người ta giết 58000 chú chó và nghĩ rằng đó là việc phải làm, vậy xin hỏi ai là người được quyết định vận mệnh của một sinh linh???? Không phải là người, mà chỉ là thượng đế thôi.Giờ thử nghĩ xem, nếu 58000 người bị giết bởi một động vật cao cấp hơn cả người, lúc ấy chúng ta cũng sẽ bình thản và nói " đó là việc nên làm " hay sao??
 
Top