greenvet-hanoi
Chuyên gia thú y
"Bệnh Hâm" - qua thơ Huyền Thi.
BS. Greenvet-hanoi www.vietpet.com
Là một bệnh không lây, không do virus, vi khuẩn, nhưng có ở khắp nơi, ngay mỗi người chúng ta hàng ngày cũng có đôi lúc " hâm". Chứng bệnh mà các phương pháp chẩn đoán y học, siêu âm hình ảnh, cắt lớp CT hiện đại nhất cũng không tìm ra được, botay.com !
Các Triết Gia giải thích hiện tượng" hâm" như thế nào ? Theo Thuyết "Phản ánh luận": " Khi tư duy không phản ánh đúng hiện thực thì nhẹ gọi là "hâm" còn nặng là "điên" thậm chí là "điên nặng" ( kiểu như cúp điện bất thường không cần báo trước! )
Chúng ta nên đề phòng bệnh này ở mỗi người với các " triệu chứng" phức tạp, không ai giống ai !
Bệnh viện xét nghiệm toàn thân,
Không siêu âm nổi bệnh "hâm" của người.
Thiên hạ hâm hết cả rồi,
Chỉ cách "dở chứng" mỗi người khác nhau !
Hiểu được điều này rất có lợi, chúng ta có thể kìm hãm nhiều việc làm dở của chính mình và đừng chê bai người khác. Các quan hệ xã hội, công chuyện làm ăn hoặc ngay trong từng gia đình: giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái... sẽ được điều chỉnh tốt hơn.
Sở thích cá nhân cần được tôn trọng. Bạn có thể tự do làm theo sở thích của mình tới mức tột đỉnh nhưng chớ gây ảnh hường xấu, nguy hại tới người khác.
Chúng ta hãy sống như điên !
Nhưng mà đừng có làm phiền đến ai.
Còn mặt tích cực của "Bệnh Hâm " thì sao?
Ta không thể phủ nhận cái "chứng hâm" đáng khâm phục và có ích cho đời của các nhà Bác học, vĩ nhân. Có người khỏa thân từ nhà tắm chạy ra phố, la lên mừng rỡ: "Ô rê ka"- "Tôi tìm ra rồi !"- khi thành công một phát minh khoa học. Sự bất thường lập dị của các họa sỹ, nhạc sỹ, nhà thơ bậc vĩ nhân lại là thành quả cho đời những bức họa, bản nhạc và các tác phẩm bất hủ.
Nhưng khoảng cách giữa "cái hâm đáng yêu" với sai lầm rồ dại cực kỳ gần nhau, nhiều khi bất phân định.
Thiên tài cùng với thằng điên,
Cách nhau chỉ một đường biên mơ hồ!
Đối với kẻ ta cho rằng "hâm", nhưng không gây ảnh hưởng, không gây tác hại gì, chỉ là sở thích cá nhân thì lại cần được tôn trọng, không đả kích, bôi bác. Đó chỉ là cái tự nhiên, cá tính của một con người, một thực thể hiện hữu cần chấp nhận, vì :
Chối bỏ cách sống một người,
Là mình chối bỏ cái Trời sinh ra.
Chối bỏ cách nghĩ người ta,
Là mình tự cắt thịt da của mình.
Suy rộng ra, mỗi dân tộc, đất nước đều có bản sắc riêng của mình. Sự chối bỏ, không tôn trọng quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo, các quốc gia là nguy cơ của chiến tranh, khủng bố, gây bất ổn thế giới trong thời kỳ "Toàn cầu hóa" đang rất cần chung sức để cứu loài người trước các thảm họa thiên nhiên: động đất , núi lửa, bão lụt, dịch bệnh... do hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm môi trường gây ra.
Vì lẽ đó, chúng ta phải biết chấp nhận cái" hâm" của nhau !
BS. Greenvet-hanoi www.vietpet.com
Là một bệnh không lây, không do virus, vi khuẩn, nhưng có ở khắp nơi, ngay mỗi người chúng ta hàng ngày cũng có đôi lúc " hâm". Chứng bệnh mà các phương pháp chẩn đoán y học, siêu âm hình ảnh, cắt lớp CT hiện đại nhất cũng không tìm ra được, botay.com !
Các Triết Gia giải thích hiện tượng" hâm" như thế nào ? Theo Thuyết "Phản ánh luận": " Khi tư duy không phản ánh đúng hiện thực thì nhẹ gọi là "hâm" còn nặng là "điên" thậm chí là "điên nặng" ( kiểu như cúp điện bất thường không cần báo trước! )
Chúng ta nên đề phòng bệnh này ở mỗi người với các " triệu chứng" phức tạp, không ai giống ai !
Bệnh viện xét nghiệm toàn thân,
Không siêu âm nổi bệnh "hâm" của người.
Thiên hạ hâm hết cả rồi,
Chỉ cách "dở chứng" mỗi người khác nhau !
Hiểu được điều này rất có lợi, chúng ta có thể kìm hãm nhiều việc làm dở của chính mình và đừng chê bai người khác. Các quan hệ xã hội, công chuyện làm ăn hoặc ngay trong từng gia đình: giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái... sẽ được điều chỉnh tốt hơn.
Sở thích cá nhân cần được tôn trọng. Bạn có thể tự do làm theo sở thích của mình tới mức tột đỉnh nhưng chớ gây ảnh hường xấu, nguy hại tới người khác.
Chúng ta hãy sống như điên !
Nhưng mà đừng có làm phiền đến ai.
Còn mặt tích cực của "Bệnh Hâm " thì sao?
Ta không thể phủ nhận cái "chứng hâm" đáng khâm phục và có ích cho đời của các nhà Bác học, vĩ nhân. Có người khỏa thân từ nhà tắm chạy ra phố, la lên mừng rỡ: "Ô rê ka"- "Tôi tìm ra rồi !"- khi thành công một phát minh khoa học. Sự bất thường lập dị của các họa sỹ, nhạc sỹ, nhà thơ bậc vĩ nhân lại là thành quả cho đời những bức họa, bản nhạc và các tác phẩm bất hủ.
Nhưng khoảng cách giữa "cái hâm đáng yêu" với sai lầm rồ dại cực kỳ gần nhau, nhiều khi bất phân định.
Thiên tài cùng với thằng điên,
Cách nhau chỉ một đường biên mơ hồ!
Đối với kẻ ta cho rằng "hâm", nhưng không gây ảnh hưởng, không gây tác hại gì, chỉ là sở thích cá nhân thì lại cần được tôn trọng, không đả kích, bôi bác. Đó chỉ là cái tự nhiên, cá tính của một con người, một thực thể hiện hữu cần chấp nhận, vì :
Chối bỏ cách sống một người,
Là mình chối bỏ cái Trời sinh ra.
Chối bỏ cách nghĩ người ta,
Là mình tự cắt thịt da của mình.
Suy rộng ra, mỗi dân tộc, đất nước đều có bản sắc riêng của mình. Sự chối bỏ, không tôn trọng quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo, các quốc gia là nguy cơ của chiến tranh, khủng bố, gây bất ổn thế giới trong thời kỳ "Toàn cầu hóa" đang rất cần chung sức để cứu loài người trước các thảm họa thiên nhiên: động đất , núi lửa, bão lụt, dịch bệnh... do hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm môi trường gây ra.
Vì lẽ đó, chúng ta phải biết chấp nhận cái" hâm" của nhau !