2 ngày nữa là tròn 1 tuần em của chị về nhà...hôm nay mới tranh thủ thời gian giới thiệu em với cả nhà,nghĩ mãi vẫn chưa biết đặt tên em là gì. Mọi người cho ý kiến hộ,hì hì...tạm thời cứ gọi em là em
27.2.2010
thứ 7,hôm nay được nghỉ buổi chiều,chị với con bạn rủ nhau đi lượn lờ lung tung. Mà đi đâu đầu óc chị cũng chỉ liên tưởng đến chó với mèo,nên địa điểm đến đương nhiên là những chỗ có chó với mèo. Đi dọc cả đường Hoàng Hoa Thám,mỏi cả chân,vào tất mấy cửa hàng bán pet mà nhìn thương quá...có mấy em cứ nằm vật ra đấy,người thì gầy nhom,mắt ngủ rũ,thương quá. Xót xa,2 đứa lại bước ra ngoài,mồm thì vẫn cứ lẩm bẩm "không hiểu sao vẫn có nhưng người đối xử với động vật như thế,lạy trời phù hộ cho các em sớm về với chủ tốt"....
Định về luôn nhưng không biết thế nào 2 đứa lại nổi hứng qua nhà anh Quân xem chó=>lại lườn lờ sang đấy. Sang đến nơi,không thể kiềm chế nổi sự xúc động khi nhìn thấy đần chihuahua bé tẹo đang ngoáy đuôi tít mù...và chị đã nhìn thấy em. Trong cả chuồng(4 em),chỉ có 1 mình em màu trắng(còn lại là vàng) và em cũng là đứa nhát nhất. Có mỗi mình em là không dám chạy ra chơi,hỏi ra thì mới biết lý do em của chị toàn bị bắt nạt nên hay sợ,nhút nhát. Từ lúc đấy đã ấn tượng với em,1 cô bé yếu đuối mà chị chỉ muốn chở che cho...em sẽ là của chị
28.2.2010
loay hoay mãi vẫn chưa có đủ tiền để đón được em,đúng lúc đấy anh Quân gọi điện bảo có người muốn mua em,chị cứ cuồng cuồng chạy loạn lên để kiếm đủ tiền đón em về không thì người khác lấy mất. Đủ tiền,lại lóc cóc đi với con bạn để đến đón em,tim cứ đẹp thình thịch...vui lắm...từ bây giờ chị sẽ bảo vệ em,nhất định em sẽ không phải yếu đuối như trước nữa...
em đã chính thức bước chân vào nhà,vẫn hơi khúp nụp sợ sệt,em chỉ quen với mỗi chị nên không chịu theo ai trong nhà...ai cũng nói "nhìn em như con chuột",ừ cũng hơi đúng vì em của chị bé tí teo nằm gọn trong lòng bàn tay,đi là phải để ý không đạp nhầm vào em..nhưng em vẫn đáng yêu lắm nhé....
tối đến em lại được lên giường ngủ với chị,ngủ ngoan lắm...càng ngày càng yêu...lại chẳng bao giờ đi bậy lên giường nên chị cũng yên tâm...
thế là ngày đầu tiên về ở với chị em cũng đã bắt đầu lấy lại tinh thần,lại còn được hụp bảo nhiêu là ảnh...do vấn đề máy móc nên chưa post hình của em lên được nên đành nợ đến hôm sau.
1h rồi...2 chị em đi ngủ đã...cuối cùng cũng được giới thiệu với ngôi nhà VP...từ giờ em sẽ là thành viên mới...:blusshing::blusshing::blusshing:
những bức ảnh đầu tiên khi em bước vào nhà mới
*ngơ ngác,lạ lẫm*
*bước chân được vào nhà,em làm ngãy 1 vũng "axit" đánh dấu lãnh thổ :worried: * *làm cái ảnh toàn thân cho sướng :blusshing: *
*chân dung nhớ,nét chưa :clown: * *bóng tối đấy...không còn có mình em nữa,sẽ có 1 người luôn bảo vệ em *
mod giúp em cho ảnh to lên với,em không chỉnh được...hic
Muốn ảnh to thì vào Photobucket.com
27.2.2010
thứ 7,hôm nay được nghỉ buổi chiều,chị với con bạn rủ nhau đi lượn lờ lung tung. Mà đi đâu đầu óc chị cũng chỉ liên tưởng đến chó với mèo,nên địa điểm đến đương nhiên là những chỗ có chó với mèo. Đi dọc cả đường Hoàng Hoa Thám,mỏi cả chân,vào tất mấy cửa hàng bán pet mà nhìn thương quá...có mấy em cứ nằm vật ra đấy,người thì gầy nhom,mắt ngủ rũ,thương quá. Xót xa,2 đứa lại bước ra ngoài,mồm thì vẫn cứ lẩm bẩm "không hiểu sao vẫn có nhưng người đối xử với động vật như thế,lạy trời phù hộ cho các em sớm về với chủ tốt"....
Định về luôn nhưng không biết thế nào 2 đứa lại nổi hứng qua nhà anh Quân xem chó=>lại lườn lờ sang đấy. Sang đến nơi,không thể kiềm chế nổi sự xúc động khi nhìn thấy đần chihuahua bé tẹo đang ngoáy đuôi tít mù...và chị đã nhìn thấy em. Trong cả chuồng(4 em),chỉ có 1 mình em màu trắng(còn lại là vàng) và em cũng là đứa nhát nhất. Có mỗi mình em là không dám chạy ra chơi,hỏi ra thì mới biết lý do em của chị toàn bị bắt nạt nên hay sợ,nhút nhát. Từ lúc đấy đã ấn tượng với em,1 cô bé yếu đuối mà chị chỉ muốn chở che cho...em sẽ là của chị
28.2.2010
loay hoay mãi vẫn chưa có đủ tiền để đón được em,đúng lúc đấy anh Quân gọi điện bảo có người muốn mua em,chị cứ cuồng cuồng chạy loạn lên để kiếm đủ tiền đón em về không thì người khác lấy mất. Đủ tiền,lại lóc cóc đi với con bạn để đến đón em,tim cứ đẹp thình thịch...vui lắm...từ bây giờ chị sẽ bảo vệ em,nhất định em sẽ không phải yếu đuối như trước nữa...
em đã chính thức bước chân vào nhà,vẫn hơi khúp nụp sợ sệt,em chỉ quen với mỗi chị nên không chịu theo ai trong nhà...ai cũng nói "nhìn em như con chuột",ừ cũng hơi đúng vì em của chị bé tí teo nằm gọn trong lòng bàn tay,đi là phải để ý không đạp nhầm vào em..nhưng em vẫn đáng yêu lắm nhé....
tối đến em lại được lên giường ngủ với chị,ngủ ngoan lắm...càng ngày càng yêu...lại chẳng bao giờ đi bậy lên giường nên chị cũng yên tâm...
thế là ngày đầu tiên về ở với chị em cũng đã bắt đầu lấy lại tinh thần,lại còn được hụp bảo nhiêu là ảnh...do vấn đề máy móc nên chưa post hình của em lên được nên đành nợ đến hôm sau.
1h rồi...2 chị em đi ngủ đã...cuối cùng cũng được giới thiệu với ngôi nhà VP...từ giờ em sẽ là thành viên mới...:blusshing::blusshing::blusshing:
những bức ảnh đầu tiên khi em bước vào nhà mới
*ngơ ngác,lạ lẫm*
*bước chân được vào nhà,em làm ngãy 1 vũng "axit" đánh dấu lãnh thổ :worried: * *làm cái ảnh toàn thân cho sướng :blusshing: *
*chân dung nhớ,nét chưa :clown: * *bóng tối đấy...không còn có mình em nữa,sẽ có 1 người luôn bảo vệ em *
mod giúp em cho ảnh to lên với,em không chỉnh được...hic
Muốn ảnh to thì vào Photobucket.com