• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

bắc kinh nhà mình sắp chết rồi

SHINBE

Member
Nói chung là tình hình cu cậu ổn rồi nhỉ ,biến chứng ở chân cũng đang hồi phục. Nói thật chứ phục nuk nik sát đất ^:)^^:)^^:)^ .
P:S: Tạo topic mới khoe ảnh cu cậu đang chạy lon ton đi thôi nuk nik ơi
 

nuk nik

Member
hì,tình hình là bé vẫn chưa được tắm nên hôi rình,mai cho tẩy sán tiếp,sau đó 1 tuần nữa tiêm vắc xin, 1 tuần nữa tiêm dại, rồi mới được tắm,lần off này lỡ hẹn với cái bạn,chắc lần sau mới cho bé Hìu đi off được
 

nuk nik

Member
hôm nay bé khỏe hẳn rồi, cũng không thấy ho nữa, bắt đầu sủa và oánh lại anh Mèo (mặc dù vẫn thua) :p, hôm nay bé cũng tự biết ăn thức ăn khô của chó nữa, ngoan lắm, rất đáng yêu
bạn nào quan tâm muốn qua chơi với bé thì liên hệ với Nuk Nik nhé
 
Hiện tại hôm qua em cũng đã dạo qua vài cửa hàng trên đường Hoàng Hoa thám có ghé vào cửa hàng đó xem và thấy hầu như cả đàn bắc Kinh gồm cả chó lai đều mang bệnh nằm bẹp hết cả rồi vậy mà toàn hét giá 1tr4 không à tính hỏi có con nào tầm 400k ko thì họ kêu không có giá ấy đâu cháu à, rồi em ra cửa hàng chỗ gần chợ Bưởi và mua 1 con nhật con về
Tình hình từ hôm qua đến giờ nó ăn vẫn khoẻ, phân không nát mà bình thường hậu môn sạch sẽ hồng hào; lại rất nghịch có điều nó hay chảy nươc mắt và nước mũi thỉnh thoảng hắt xì toé nước luôn đó nhưng nước mũi và nước mắt trong như nước sôi bình thường đó chứ không có đục màu xanh, người cũng không thấy sốt không biết có giống tình trạng của bé nhà chị hay không nữa
nhưng vẫn phải xem đến cuối tuần thế nào vì em đi học suốt cầu mong bé sẽ không như Hìu thì khổ ...
 

nuk nik

Member
hi

Hiện tại hôm qua em cũng đã dạo qua vài cửa hàng trên đường Hoàng Hoa thám có ghé vào cửa hàng đó xem và thấy hầu như cả đàn bắc Kinh gồm cả chó lai đều mang bệnh nằm bẹp hết cả rồi vậy mà toàn hét giá 1tr4 không à tính hỏi có con nào tầm 400k ko thì họ kêu không có giá ấy đâu cháu à, rồi em ra cửa hàng chỗ gần chợ Bưởi và mua 1 con nhật con về
Tình hình từ hôm qua đến giờ nó ăn vẫn khoẻ, phân không nát mà bình thường hậu môn sạch sẽ hồng hào; lại rất nghịch có điều nó hay chảy nươc mắt và nước mũi thỉnh thoảng hắt xì toé nước luôn đó nhưng nước mũi và nước mắt trong như nước sôi bình thường đó chứ không có đục màu xanh, người cũng không thấy sốt không biết có giống tình trạng của bé nhà chị hay không nữa
nhưng vẫn phải xem đến cuối tuần thế nào vì em đi học suốt cầu mong bé sẽ không như Hìu thì khổ ...
bé Hìu nhà chị đến giờ thỉnh thoảng vẫn chảy nước mũi nhưng qua những gì em kể bé có vẻ bị nặng hơn bé Hìu đấy, chị đoán chắc là viêm phổi. em đt cho bé đi khám bs và đừng cho bé ra gió, đừng tắm cho bé vội, đừng cho bé nằm dưới đất lạnh nhé
 

chicken

Member
tốt nhất là bạn đưng qua lại những nơi có mầm bệnh như thế khi chó còn chưa khoẻ hẳn và chưa tiêm phòng
 

nuk nik

Member
bé đã tiêm vắc xin hôm thứ 5 rồi, sắp tới off có thể đem bé đi giao lưu được rồi
 

cadahawa

New Member
chúc mừng bạn nha cả chú bắc kinh nữa, hồi đó mình nuôi chó cũng hay bị bệnh này lắm, tiêu chảy+ói mữa+ko ăn uống gì, lúc đó ỡ dưới quê, làm gì có tiền để khám bệnh cho chó chứ, thế là mình cột chú chó lại mua 1 gói Oresol về pha vào chậu nước sạch cho nó uống, và cho nó ăn cháo, chỉ cần cung cấp nước cho chó thui, khoảng 3 ngày sau thì chó cùa mình khoẻ lại :D, sau đó mới cho nó ân bồi bổ và 1 tuần sau thì mình xổ lãi cho nó
 
bé cún Nhật em cho tiêm rồi bs bảo viêm ruột
nó ói hết cả nước không biết có cứu đc không nữa, bác sĩ từ chối khám tại nhà vì nó bé quá ( tầm chưa đc 2 th )
chắc là ...đi thôi em buồn quá.
Em nản quá rồi hôm nay phải bỏ cả học để canh chừng nótự dưng thấy Hìu may mắn hơn...:((
 

nuk nik

Member
bé Hìu khỏe lắm nhé, đem đi chơi công viên suốt, ngồi rất ngoan trên xe, gửi tặng các bạn hình ảnh mới nhất của bé

đây là ảnh hôm cho đi công viên này
P/ S : chờ off chó nào :D
 
bạn chữa cho em bk nhà banj ở đâu thế , nhắn tin cho tớ được ko , em pug nhà tớ ho với hắt xì , đi tiêm gan 1 tuần mà chả khỏi , giờ đang cho uống bổ phế , ăn tốt , nghịch khoẻ :D
 

_NttH_

Member
Hìu xinh quá, không phụ lòng cô chủ rồi. Chúc gia đình nuk nik luôn khỏe mạnh nhé ;)
 

nuk nik

Member
cám ơn mọi người nhé, vừa biết tin là chủ nhật tuần này có off chó, nhà mình ngay gần đấy, mình sẽ mang Hìu đi giao lưu... các bạn lên chơi với Hìu nhé, mang thêm các bé cún đi nữa cho rôm rả
 
dung roi minh truoc tet cung mua mot em tay ban nha o nha ong ba gia ban cho dau doc hoang hoa tham moi mua ve cho cahy nhay nhu dien cuong gap cai gi cung an ,minh da mung thay nhu vay la cho khoe nhung duoc may hom sau hinh nhu da thuoc nghe nguoi ta noi bon ban cho cho cho uong sai thuoc phien nen nguoi mua tuong cho khoe manh,khi het thuoc thi cho bat dau lu khu di lai lieu sieu mat phuong huong,va do benh.chu phoc nha minh nuoi hai nam troi tu khi con be ty den nay dang khoe manh vi co chu cho moi nay ma bi lay benh ho khuc khuc va ko an uong gi nguoi suy kiet mot thoi gain het suc cahy chua thi lan ra chet.mot thoi gian sau thi chu tay ban nha cung ko qua khoi,duoc mot thoi gian sau minh lai mua em phoc o tren duong truong chi ve cung chi duoc vai hom lai lan ra om ve chet.theo kinh nghiem cua minh ko nen mua cho o nhung noi ban cho chuyen nghiep,vi cho thuong hay lay benh sang cho nhung con cung chuong.toi nghiep minh het suc yeu qui thu vat nhung mua phai cho benh ve cham soc mat nhieu thoi gian,ma lai khong cuu duoc cac be tat ca cac ban hay tranh xa nhung dia chi do de khoi phai tien mat tat mang ma con mang buc vao nguoi
 

tran_aquan

New Member
Chúc mừng bé Hìu đã khỏe lại và xin chia vui cùng cô chủ nuk nik. Tôi đọc topic này của bạn từ đầu đến cuối, kịch tính và hồi hộp như một câu chuyện, một câu chuyện ly kỳ và cảm động về tình cảm của chủ và thú cưng. Nếu không có sự thương yêu của bạn thì có lẽ giờ này Hìu đã ra đi rồi đấy. Tôi cũng đang có tâm trạng rất lo lắng về bệnh tình của 2 em ở nhà tôi, dù bệnh nhẹ nhưng mà tôi không thể nghỉ việc ở nhà mà chăm chúng được nên rất không yên tâm làm việc, chỉ mong hết giờ để về xem tình hình các em nó ra sao.
Một lần nữa, chúc mừng và chúc cả 2 bạn vui khỏe.
 

docoi24t2

Member
Minh mong con cún nhà cậu sẽ mau mau khỏi bệnh và sẽ qua được bệnh tật của bé.
 
Top