tsunami
Member
Tự dưng mình nhớ em Bim quá, biết bạn hathu08 có em mèo đen giống hệt em bim nhà mình đã mất, mình nhớ cái hôm mà bạn đón em í về từ nhà của 1 người trên diễn đàn, mình chậm chân nhưng mình đã cố liên lạc với bạn để xin bạn nhường em í cho mình, vì em í rất giống Bim (con mèo mà mẹ mình nuôi từ lọt lòng đến hơn 1 tuổi thì bị mất, mẹ mình đã khóc mấy ngày vì nó đấy ... h thỉnh thoảng cả nhà vẫn nhắc đến nó) nhưng k được ... buồn lắm ... Bạn up ảnh của em í lên đi cho mình nhìn với chứ có mỗi ảnh ở avt thế kia
Đây em Bim nhà mình đây (h chắc nó đã yên nghỉ rồi) ... em nó mất ngày mùng 8 Tết âm lịch (sinh ngày 31/10/2008 - đúng trận lụt lịch sử đấy, nc ngập đến bụng mà mình phải xách cái lồng mèo 1 mẹ 4 con đi di cư, lồng mèo bằng sắt + 1 mẹ 4 con nên xách lâu cũng khá mỏi, chỉ sợ rơi xuống nc thôi
)
Em nó cả ngày chỉ ngủ và ngủ thôi, khi ngủ còn thè cả lưỡi ra nữa
Đến bây giờ thỉnh thoảng mình vẫn lượn qua các chợ mèo, mong tìm đc 1 em mèo giống em để mang về cho mẹ đỡ buồn ...
1 vài tấm hình kỉ niệm của em nó
khoảng 2 tháng

khoảng 4~5 tháng


khoảng 7~8 tháng đây "Nhìn gì nào?"

Và thời điểm gần nhất lúc bị mất ... hơn 1 tuổi ... 3.9 Kg

Mẹ mình rất thích cái ảnh cuối cùng, đến nỗi bảo mình đi in ra và lồng khung treo lên với dòng chữ "Cả nhà mãi thương nhớ em" nhưng mình k làm đc vậy vì sợ cứ nhìn thấy lại buồn
Chắc có bạn bảo mình lẩn thẩn vì cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện này ... nhưng biết làm sao đc ... mình nhớ nó lắm ... nó tuy là con vật thôi nhưng tình cảm gắn bó hệt như 1 thành viên trong gia đình vậy. mình post bài lên chỉ mong nhận đc sự đồng cảm và chia sẻ, vì ngoài vietpet và gia đình mình ra, mình k còn biết kể cho ai.
Đây em Bim nhà mình đây (h chắc nó đã yên nghỉ rồi) ... em nó mất ngày mùng 8 Tết âm lịch (sinh ngày 31/10/2008 - đúng trận lụt lịch sử đấy, nc ngập đến bụng mà mình phải xách cái lồng mèo 1 mẹ 4 con đi di cư, lồng mèo bằng sắt + 1 mẹ 4 con nên xách lâu cũng khá mỏi, chỉ sợ rơi xuống nc thôi
Em nó cả ngày chỉ ngủ và ngủ thôi, khi ngủ còn thè cả lưỡi ra nữa
Đến bây giờ thỉnh thoảng mình vẫn lượn qua các chợ mèo, mong tìm đc 1 em mèo giống em để mang về cho mẹ đỡ buồn ...
1 vài tấm hình kỉ niệm của em nó
khoảng 2 tháng

khoảng 4~5 tháng


khoảng 7~8 tháng đây "Nhìn gì nào?"

Và thời điểm gần nhất lúc bị mất ... hơn 1 tuổi ... 3.9 Kg


Mẹ mình rất thích cái ảnh cuối cùng, đến nỗi bảo mình đi in ra và lồng khung treo lên với dòng chữ "Cả nhà mãi thương nhớ em" nhưng mình k làm đc vậy vì sợ cứ nhìn thấy lại buồn
Chắc có bạn bảo mình lẩn thẩn vì cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện này ... nhưng biết làm sao đc ... mình nhớ nó lắm ... nó tuy là con vật thôi nhưng tình cảm gắn bó hệt như 1 thành viên trong gia đình vậy. mình post bài lên chỉ mong nhận đc sự đồng cảm và chia sẻ, vì ngoài vietpet và gia đình mình ra, mình k còn biết kể cho ai.